Đưa người yêu về ra mắt, mẹ tôi vừa thở dài chê xấu, cô ấy đã cứng rắn đáp trả khiến bà phải tím tái mặt mày

| Tâm sự

Vậy là buổi ra mắt bị hủy hoại chỉ vì lời đáp trả đanh thép và gay gắt của Vân.

Tôi và Vân yêu nhau được hơn một năm rồi nhưng mới đây mới dẫn cô ấy về ra mắt mẹ. Khi mẹ tôi xem ảnh Vân, bà đã không ưng lắm và chê cô ấy kém sắc. Trước khi đưa Vân về nhà, tôi dặn cô ấy phải sửa soạn, chỉnh trang ngoại hình thật kỹ để mẹ không thể bắt bẻ được. Ấy vậy mà bà vẫn không hài lòng.

Vừa trò chuyện được một lát thì bà thở dài cất tiếng: "Nhan sắc của người mẹ quan trọng lắm, sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Con cái sinh ra cũng xấu xí giống mẹ thì khổ thân chúng nó!".

Dù bà không nói thẳng song rõ ràng đang chê Vân có ngoại hình xấu. Tôi biết Vân khó chịu nên đã nắm tay ra hiệu cho cô ấy cố gắng nhịn bà. Ai ngờ bạn gái không hiểu ý hoặc cố tình làm trái lời tôi, rành rọt trả lời:

"Bác ạ, cháu nghĩ rằng những gì mà một người mẹ có thể truyền lại cho con cái không chỉ có ngoại hình đâu. Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn, ví dụ như trí thông minh, tính cách tốt, kiến thức và sự hiểu biết… Cháu không bao giờ muốn dạy dỗ con cái theo kiểu đề cao vẻ bề ngoài mà coi nhẹ những giá trị cốt lõi bên trong. Như thế chúng sẽ dễ trở nên sống phù phiếm".

Tôi giật mình vì câu trả lời của bạn gái, mà mẹ thì tức giận đến tím cả mặt. Bà lập tức đứng dậy bỏ vào phòng. Vậy là buổi ra mắt bị hủy hoại chỉ vì lời đáp trả đanh thép và gay gắt của Vân.

Khi Vân về rồi, mẹ tuyên bố không bao giờ chấp nhận cô ấy vì vừa xấu vừa hỗn. Còn Vân thì bảo nếu mẹ tôi không thay đổi suy nghĩ và cách nhìn nhận, cô ấy cũng không về làm dâu bà.

Tôi không muốn chia tay bạn gái vì thực sự Vân giỏi giang, có năng lực. Nhưng lại chẳng thể khuyên nhủ được một trong hai người chịu nhún nhường trước! Tôi phải làm sao bây giờ?

(tranquang...@gmail.com)

Tôi yêu đồng nghiệp khi đã có chồng con đề huề, gia đình hạnh phúcTôi yêu đồng nghiệp khi đã có chồng con đề huề, gia đình hạnh phúc

GiadinhNet - Sự quan tâm, cuốn hút đầy nam tính của anh đồng nghiệp khiến tôi phản bội chồng con để ngã vào vòng tay anh ấy.


Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.