Em đang nhớ chồng của người đàn bà khác

| Tâm sự

Cảm giác này thật khó chịu anh ạ. Không hiểu sao nó lại dày vò tâm can em, khiến em cảm thấy mệt mỏi, nhói tim thế này. Chưa bao giờ trái tim em đau đớn như thế, nó cồn cào, nhức nhối lắm anh ơi.

Em biết, giờ phút này đây anh đang hạnh phúc bên người phụ nữ ấy. Chị ấy thật xứng đôi với anh, thật xứng để được anh yêu thương và quan tâm. Em biết, em không thể so sánh được với chị. Em còn nhiều thiếu sót, còn những điều mà không thể nào khiến anh hài lòng. Nhưng con người mà anh, có ai hoàn hảo đâu. Và quan trọng hơn cả là, em đã đem lòng yêu anh.

 
Em đang nhớ chồng của người đàn bà khác 1
Em yêu anh ngày từ lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt anh hút hồn, nụ cười chết người. Em đã tự nhủ, ‘đúng rồi, anh ấy chính là hình mẫu mình kiếm tìm bấy lâu nay’. Một đứa con gái khó yêu, khó dành tình cảm cho ai đó như em thật không ngờ lại khiến trái tim mình loạn nhịp nhanh đến vậy. Anh có sức hút lạ kì, anh khiến trái tim em run rẩy, thổn thức. Em không thể tưởng tượng được tại sao mình lại như thế. Em còn tự cười thầm trong lòng, hay là mình đã đến lúc phải yêu.
 
Thế rồi, tình cảm cứ tiến triển, cứ nhanh như chong chóng. Em ngã vào lòng anh, say mê anh một cách điên cuồng. Anh cũng thích em, em tin là như vậy. Chỉ là, anh đã có người mối tình hẹn ước, đã có người con gái mà anh sắp lấy làm vợ kia. Chị ấy thật sự là một người rất đẹp, thành đạt. Còn với em, có thể đó chỉ là phút giây nông nổi anh rung động con tim. Còn xác định tương lai ư, em nào dám hi vọng. Em chỉ biết mình yêu anh, không cưỡng lại được dù là em biết rõ, anh đã có người phụ nữ khác.
 
Khi anh đi lấy vợ, tim em đau đớn tột cùng. Cái cảm giác đau thương này em chưa bao giờ trải qua, đó là lần đầu tiên anh ạ. Giống như mất đi người thân yêu nhất của mình. Hằng đêm em ngồi nghĩ, giờ này anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh đang vui vẻ với vợ con anh sao. Em ích kỉ vô cùng khi chỉ ước, anh bỏ vợ để đến bên em. Nếu như thế, em cũng sẽ đón nhận và yêu thương anh chân thành. Nhưng rồi em lại chột dạ: “Tại sao mình lại ác như thế, mình lại ước anh bỏ vợ ư, anh đang hạnh phúc cơ mà!”.

Em hiểu, trái tim yếu ớt này còn đang loạn nhịp. Nếu như em cố gắng thì chỉ cần thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ quên được anh. Còn cách nào không anh, để em quên anh nhanh nhất? Hằng đêm em cô đơn gối chiếc nằm nhớ anh. Em không thể hiểu được, đó là việc làm sai trái vì em đang nhớ chồng người khác. Nếu như em có thể quên được anh thì hay biết mấy. Nhưng em lại ước, giá như giờ này anh ở bên cạnh em, em sẽ ôm anh thật chặt và nói với anh rằng, em yêu anh nhiều lắm!

Em biết mình quá dại dột khi yêu anh. Không được lấy chồng người, không được yêu chồng người thế mà em lại đang nhớ chồng người ta. Ai bảo anh đến rồi chiếm lĩnh trái tim em. Ai bảo anh khiến em điêu đứng, mệt mỏi. Giá như anh đừng đến, giá như anh đừng xuất hiện thì có lẽ, em giờ này không phải khổ sở vì nhớ anh thế này, phải không anh? Em một mình còn anh đang chung chăn gối với ai, thật tình, đau khổ quá anh à, em nhớ anh! (Thanh Thanh)
 
Theo Khampha
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.