Em đồng ý cưới tôi cho "xong chuyện"

| Tâm sự

Sau 5 năm chờ đợi, chứng kiến em vật vã trải qua 3 cuộc tình, em đồng ý cưới tôi chỉ để cho "xong chuyện".

Tôi và em quen nhau đã gần 5 năm, em xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em lại dành tình cảm của mình cho những người đàn ông khác chứ không phải tôi. Những người đàn ông em lựa chọn, cứ đến rồi lại bỏ em đi xa dần, tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ lại chia tay với em, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến em đang vui với người khác, là tôi đau đớn vô chừng.

Nhiều lần tôi nói với em về tình cảm của mình, nhưng em đều từ chối. Em nói chỉ coi tôi là bạn thân, là anh trai. Ở bên tôi em không có cảm xúc của tình cảm đôi lứa, rất buồn vì câu nói đó của em, nhưng tôi không thể trách em vì tình yêu là thứ không thể muốn là được.

Tôi cũng không biết tại sao, những người đàn ông em chọn để yêu chỉ được một thời gian rồi lại bỏ em đi. Tôi không dám hỏi em về lý do của sự ra đi đó, chỉ biết rằng mỗi lần chia tay em đều rất buồn, em lại điện thoại cho tôi để tâm sự. Tôi lại đến bên em, đưa em đi đâu đó, và nghe em khóc cho những cuộc tình chẳng đi đến đâu của em.

Cứ thế, 5 năm trôi qua em đã trải qua 3 cuộc tình với 3 người đàn ông khác nhau và lần nào chia tay, em cũng buồn, cũng khóc thật nhiều, rồi ân hận và tiếc nuối. Em càng khóc bao nhiêu, tôi lại càng đau xót cho bản thân mình bấy nhiêu, em cứ tìm kiếm mãi đâu xa xôi và buồn với những cuộc tình không lối thoát, trong khi có một người đàn ông chân tình ngay bên cạnh em, vẫn luôn chờ đợi một cái gật đầu của em thì em lại không bao giờ để ý tới.

Tôi không muốn làm một người bạn thân hay một người anh trai của em. Từ khi quen em tôi đã cảm thấy như đó là định mệnh, tôi không muốn quen thêm người con gái nào khác, nên dù không được em chấp nhận, tôi vẫn âm thầm đi bên cạnh cuộc đời em, dõi theo từng bước chân em và mơ ước đến một ngày em sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho mình.

Tôi mơ đến một đám cưới trong đó tôi và em là nhân vật chính, tôi sẽ mang đến cho em hạnh phúc mà không người đàn ông nào có thể mang đến cho em, rồi những đứa con xinh đẹp sẽ được sinh ra, chúng sẽ đẹp giống em và thông minh giống tôi.

Khi tôi nói ra điều này, em đã khóc và đồng ý làm vợ tôi. Chỉ có điều, em không nói yêu tôi mà lại nói “Em muốn cưới anh cho xong chuyện, em chán yêu lắm rồi”.

Chẳng nhẽ, tình yêu của tôi dành cho em như vậy mà em lại không có cảm xúc gì, em đến với tôi chỉ để cho xong chuyện, chỉ để quên đi những vui buồn em đã trải qua sau mỗi cuộc tình, tôi chỉ là người thay thế cho những người đã đi qua cuộc đời em. Câu nói của em làm tôi suy nghĩ rất nhiều và chẳng biết mình có nên cố tình làm đám cưới với em nữa hay không?. Tôi sợ, cuộc hôn nhân không cảm xúc, rồi chúng ta sẽ tự làm khổ nhau bởi sự giàng buộc đó.

Theo Hải Sơn
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.