Em may mắn có mẹ chồng tuyệt vời

| Tâm sự

Em may mắn có một người mẹ chồng tuyệt vời, bà hết lòng yêu thương, chăm sóc con cháu mà không đòi hỏi gì.

Bà hết lòng yêu thương, chăm sóc con cháu mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì, chúng em cũng chẳng có gì cho bà ngoài vài đồng bạc lẻ vào những ngày Tết, lễ. Nhưng cũng chưa bao giờ bà tỏ thái độ gì không đồng ý với em.

Em và chồng em cưới nhau đến nay cũng được 4 năm, chúng em có một con trai lên 2 tuổi. Bố mẹ chồng em là nông dân, không có lương, quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng, nên kinh tế cũng chẳng dư dả gì.

2 vợ chồng em đều làm việc cho một công ty tư nhân, lương mỗi tháng của 2 vợ chồng được hơn 10 triệu. Trong đó, chồng em thu nhập được 6 triệu, còn em được 4 triệu, sống ở quê, chúng em không phải thuê nhà, cũng chẳng phải thuê người trông giữ con. Tất cả nhờ vào ông bà nội giúp đỡ.

Làm việc ở công ty tư nhân, lại xa nhà hơn 20 km, nên hàng ngày chúng em phải đi làm từ rất sớm. Gần 7h sáng đã ra khỏi nhà, cho đến hơn 6 giờ chiều mới về đến nhà.

Mỗi tuần, cả hai vợ chồng em chỉ được nghỉ một buổi vào ngày chủ nhật, còn lại ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nóng cũng như ngày lạnh, ngày con ốm cũng như ngày con khỏe, vợ chồng em đều phải đi làm từ sáng đến tối.

Bây giờ con lớn hơn còn đỡ, lúc con được 4 tháng tuổi đi làm cũng sót con lắm, nhưng đành phải chấp nhận, vì cuộc sống.

Tính ra gần 12 tiếng đồng hồ xa con mỗi ngày, từ khi con em tròn 4 tháng tuổi, tất cả đều phải nhờ bố mẹ chồng em chăm sóc, ăn uống, thuốc thang. Thỉnh thoảng mệt mỏi bố mẹ chồng cũng có kêu than vài câu, nhưng chưa bao giờ ông bà nói lời nào khó nghe để em phải tự ái.

Ngoài trông cháu, bố mẹ em còn làm thêm ruộng, ông bà cấy không nhiều, chỉ cốt lấy gạo để ăn, không phải đong. Nên tiền mua rau, mua gạo hàng ngày em không phải bỏ tiền, toàn ăn rau và gạo do bố mẹ làm ra.

Tiền mua thức ăn hàng ngày cho cả nhà thì em mua, nhưng cũng có hôm mẹ chồng mua, nhưng đa số là em đi làm về rồi đi chợ luôn. Nhưng ở quê ăn uống tiết kiệm, nên mỗi ngày em chỉ mua thức ăn hết 50 ngàn, cho cả nhà (trẻ con thì có chế độ riêng), thế mà mẹ chồng còn bảo em phải tiết kiệm hơn, để dành tiền lo việc lớn.

Em cũng chẳng phải biếu tiền cho ông bà hàng tháng, chỉ có ngày lễ, ngày Tết thì biếu ông bà mấy đồng để chi tiêu thêm, vậy mà mẹ chồng em chưa bao giờ chê trách hay tỏ thái độ gì với con dâu.

Có nhiều lần đưa tiền, mẹ chồng em còn không cầm, vì mẹ bảo các con còn trẻ, còn phải dành dụm xây nhà xây cửa nên bà không cầm. Em cũng chẳng khéo léo hay biết nịnh mẹ chồng đâu, nhưng chắc là số em may mắn nên gặp được mẹ chồng hiền.

Theo Nguyễn Thảo
BDV

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.