Em muốn sinh con cho chú ấy

| Tâm sự

Em thực sự yêu và muốn sinh con cho chú ấy nhưng sợ chú không bỏ vợ và cưới mình.

Những câu chuyện tình cảm động, ấn tượng và sâu sắc của các cặp đôi sẽ được gửi tới độc giả với thông điệu sâu sắc và tình yêu trên chuyên mục Tình yêu giới tính của Eva.vn.

Em năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Hiện tại em đang yêu một người mà em biết là mình không nên và không được phép yêu vì em đang yêu người có vợ. Nhưng em cảm thấy rằng anh ấy yêu em rất nhiều và em cũng vậy. Liệu em có nên tiếp tục tình cảm này nữa hay không? Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên.

Cũng giống như bao sinh viên khác, em đi làm gia sư để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Qua một người bạn, em vào dạy cho một cô bé. Nhà đó rất giàu có nhưng lại chỉ có mỗi một đứa con gái. Em đến dạy học thấy bà chủ nhà hơn em khá nhiều tuổi. Em thường gọi bằng cô. Cô ấy nhìn già hơn tuổi rất nhiều. Còn chú thì trông trẻ trung, phong độ. Nhìn hai người khá chênh lệch về ngoại hình.

Cô ấy rất ghê gớm, em đến dạy cô ấy kiểm tra đủ kiểu. Cô ấy còn bắt em không được mặc áo hở cổ, phải mặc quần bò thụng, không được bó sát. Nói chung, cô ấy kiểm tra từ kiến thức đến cách ăn mặc, cấm vận đủ kiểu. Nhưng vì nhà cô ấy trả tiền cao hơn người khác nên em cố chịu đi dạy vì bọn em cần tiền để trang trải cuộc sống.

Tới dạy một thời gian em mới biết là cô ấy sinh xong bé gái thì bị bệnh gì đó phải cắt bỏ tử cung. Thế nên vợ chồng chú không thể sinh con thêm được nữa mặc dù nhà họ rất giàu. Thời gian gần đây, em thấy hai người họ thường xuyên cãi nhau hơn, mỗi lần em đến đều thấy cô ấy đập phá đồ đạc, còn chú thì hiền lành hơn, chỉ ngồi yên mặc cho vợ làm gì thì làm.

Em không quan tâm lắm đến chuyện nhà cô chú ấy vì em chỉ biết đi dạy, lấy tiền chứ cũng không dám thọc mạch chuyện người khác. Cho tới một hôm, em đang dạy trên lầu, cô chú ấy lại cãi nhau. Tức giận quá, cô đập bể luôn cái nồi cơm điện rồi phóng xe máy ra khỏi nhà. Lúc đó em sợ quá nhưng thấy chú ngồi bần thần, cô bé em dạy co rúm người rồi khóc lóc, em đã lặng lẽ xuống nhà giúp chú dọn dẹp đồ đạc.

Sau một hồi, chú ngồi tâm sự kể lể với em. Chú nói cô chú đều là người làm ra tiền, cuộc sống không thiếu thứ gì nhưng vợ chú là người quá quắt. Cô ấy hỗn hào, không coi ai ra gì. Chú không muốn trách cứ cô vì nghĩ cô giờ không thể sinh được con nữa nên kệ cô. Nhưng cuối cùng càng ngày cô càng quá quắt khiến chú mệt mỏi.

Em muốn sinh con cho chú ấy 1
Liệu em có nên chờ đợi, chấp nhận là người tình, sinh con cho chú ấy rồi giục họ ly hôn hay không? (Ảnh minh họa)

Dần dần, em và chú ấy nảy sinh tình cảm với nhau. Thực sự em cũng không biết vì sao mình lại thích chú ấy nữa. Có lẽ vì chú ấy đĩnh đạc, lại là người thành công trong sự nghiệp. Nhưng trên tất cả, em thấy chú là người tội nghiệp trong hôn nhân. Em và chú bắt đầu có những buổi đi hẹn hò bên ngoài sau giờ dạy của em. Chú hơn em 17 tuổi nhưng nhìn qua không giống lệch đến vậy vì chú rất phong độ, trẻ trung. Chúng em chính thức yêu nhau.

Chú ấy đang lo cho em một cuộc sống rất dư giả. Chú thuê cho em cái chung cư dài hạn để ở và nói rằng sẽ cưới em làm vợ, chỉ cần em sinh con cho chú. Em cũng hoang mang quá không biết làm thế nào. Thực sự là nếu lấy chú, cuộc đời của em sẽ được đổi khác. Quan trọng nhất là em yêu chú thật lòng. Nhưng hiện tại bây giờ, chú và vợ vẫn chưa ly hôn. Liệu em có nên chờ đợi, chấp nhận là người tình, sinh con cho chú ấy rồi giục họ ly hôn hay không? Hay là em nên chấm dứt tình cảm này. Em không sợ mọi người dị nghị vì em yêu chú, muốn làm vợ chú để bù đắp cho cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc. Nhưng em chỉ sợ vì lí do nào đó mà họ không ly hôn thì cuộc đời em sẽ về đâu? Em hoang mang quá, mong mọi người cho em một lời khuyên.

Theo Khampha

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.