Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp rắc rối vì yêu người đang ly thân

Thứ ba, 15:00 13/07/2010 | Gia đình

Tôi có đáng lên án không khi anh ấy đang ly thân, còn vợ thì không chịu ly dị, thậm chí chị còn đánh tiếng dằn mặt tôi.

27 tuổi, em đã có một vị trí nhiều người mơ ước: kế toán trưởng của một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Dù là con người làm việc với các con số, em rất thích đọc tiểu thuyết, xem phim tình cảm, nói chuyện về thơ ca, âm nhạc… Người ta nói nghề kế toán là khô khan, nhưng với em, mối buổi làm việc như là một lần em thưởng thức thêm thi vị cuộc sống.
 
Thế rồi, nơi đây tình yêu như mơ đã đến với em. Anh Phó tổng đã để ý đến em ngay từ khi em bước chân vào doanh nghiệp này cách đây đã 5 năm. Anh là con người theo nhận xét của mọi người là rất phong nhã, hào hoa, phóng khoáng.
 
Em thích vẻ thoải mái của anh ấy, mỗi lần có dịp tiếp xúc làm việc với anh ấy, em thấy ở anh toát lên tính nghiêm túc, sự thông minh trong xử sự… Anh thường xuyên “gỡ nút” cho những tình huống rất căng thẳng, nhất là ở những cuộc đàm phán quan trọng. Trong lòng em vô cùng yêu mến và kính phục con người ấy.
 
Tuy vậy, em luôn giữ khoảng cách với anh cho dù rất nhiều dịp đi công tác cùng nhau, bởi vì anh ấy đã có gia đình. Thế rồi, chuyến công tác nước ngoài lần ấy, anh ấy ngã bệnh chị ạ, lúc đầu chỉ là ho húng hắng, và do chủ quan, sau đó anh ấy phải đi cấp cứu vì bị viêm phổi.
 
Chuyến công tác đành phải kéo dài và trong thời gian ấy, em chăm sóc anh ấy tại bệnh viện nước ngoài. Thời gian này, em rất ngạc nhiên vì chỉ có con gái anh ấy gọi điện hỏi thăm. Để em không thắc mắc, anh ấy phải nói thật đã ly thân với vợ 2 năm nay và anh nói em giữ kín chuyện này.
 
Em đã chăm sóc anh ấy như một người anh suốt thời gian hơn 2 tuần anh nằm viện ở đất nước màu da cam. Lúc anh được xuất viện, anh đã nắm tay em rất chặt và nhìn rất sâu, rất lâu vào mắt em, em buộc phải lánh ánh mắt anh, hỏi vu vơ sang chuyện khác.
 
Chuyến công tác tuy dài ngày nhưng thành công rực rỡ, doanh nghiệp chúng em đấu thầu được một dự án rất lớn và anh ấy là giám đốc dự án này. Anh ấy đề nghị em làm trợ lý. Chúng em có rất nhiều cơ hội để ở bên nhau và càng gần nhau, em càng thấy anh ấy là người đàn ông đích thực và chúng em làm việc rất ăn ý với nhau.
 
Trong một dịp đi công tác khác, anh đã tặng em một chiếc nhẫn kim cương quí và có hỏi em rằng nếu anh li dị, em có đến với anh không vì anh rất yêu em. Em đã ngã lòng trước những lời chân thành ấy và em đã trở thành người đàn bà của anh ấy.
 
Chúng em rất hạnh phúc nhưng trong em luôn có một sự canh cánh trong lòng. Cho dù là anh ấy đã ly thân với vợ từ lâu rồi (đến thời điểm ấy đã là 3 năm), thì anh ấy vẫn là người đang có vợ và em như thế là trở thành “người thứ ba”.
 
Thế rồi anh ấy làm thủ tục ly dị vợ và bắt đầu từ đây là sóng gió của cuộc đời em. Chị vợ anh ấy đã tìm hiểu và biết được mối quan hệ của chúng em. Cho dù là một phụ nữ trí thức, cho dù gia đình chị là một gia đình danh giá, cho dù chị và anh ấy đã ly thân nhau từ lâu, nhưng chị đã tìm nhiều cách đe dọa em.
 
Khi thì chị bảo cho người nhà tìm cách “đánh hội đồng” em, lúc dọa sẽ thuê người tạt axit, lúc bảo sẽ đến cơ quan làm rùm beng lên. Chị bảo “tôi không ăn được thì đạp đổ, cô đừng có hòng mà đến được với chồng tôi”. Em đã sống trong tình yêu và nỗi lo sợ bị “dằn mặt”.
 
Em đã đề nghị anh ấy chia tay nhiều lần, nhưng lần nào anh ấy cũng rất buồn và bản thân em cũng không thể xa anh ấy. Anh ấy bảo em chờ thêm một thời gian nữa, 6 tháng nữa thôi, anh đã nộp đơn ly hôn ra tòa rồi.
 
Nhưng lòng em rất bất an, em yêu anh ấy, muốn chờ đợi anh ấy nhưng bố mẹ em chỉ có mình em thôi, luôn thúc dục em lấy chồng để có cháu bế bồng cho tuổi về hưu đỡ cô quạnh. Chị vợ của anh ấy đáo để vậy, liệu chị ấy có chịu ly hôn để chúng em đến được với nhau?
 
Em cũng phải nói thật em đã không muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình anh ấy, anh ấy đã đến với em khi đã ly thân với vợ từ lâu rồi, mong sớm cho em lời khuyên!
 
Hạnh Chi (TPHCM)
 
Tôi đã đọc đi đọc lại bức thư của em nhiều lần. Tôi biết em là cô gái khá kiên nhẫn, dù em đã rất quý mến anh Phó tổng của em, dù có nhiều cơ hội để tình cảm nảy sinh, nhưng em đã dành một thời gian khá dài để tìm hiểu về anh ấy và để thử thách lòng mình.
 
Điều không phải cô gái nào cũng làm được với tư cách là một nhân viên đứng trước một lãnh đạo cấp trên trẻ trung, thông minh và đáng mến, lại có nhiều cơ hội để chỉ có hai người trong những chuyến hành trình.
 
Nhưng có lẽ em đã sai khi “em đã ngã lòng trước những lời chân thành ấy và em đã trở thành người đàn bà của đời anh” lúc anh ấy đang là người có gia đình. Cho dù người ta có ly thân với vợ, thì về mặt pháp lý, anh ấy vẫn là người đang có vợ và em tự dưng trở thành “người thứ ba”.
 
Nếu thật sự anh ấy và vợ anh ấy không còn tình cảm với nhau nữa, thì cũng phải sau khi anh ấy ly hôn rồi em mới có thể đến được với anh ấy, còn lúc này thì mọi việc lại trở nên phức tạp hơn. Tuy vậy, không phải là không có hướng giải quyết em ạ.
 
Trước hết em nên trở về đúng vị trí của em, vị trí mà trước kia em đã có, tức là không có quan hệ yêu đương với anh Phó tổng nữa. Em hãy cho anh ấy và chị vợ anh ấy cơ hội để họ xem lại cuộc hôn nhân của mình.
 
Để thuận lợi cho em, em có thể xin chuyển sang một bộ phận khác hay một cơ quan khác để không có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Nếu họ quay về với nhau, em sẽ rất đau khổ vì em đã lỡ yêu anh ấy, nhưng dù sao em cũng là người đến sau, phải không nào.
 
Vả lại, tuổi trẻ của em, năng lực của em và cách hành xử của em nữa cũng đủ để em có một “hành trang” vững chãi tìm đúng cho mình một người thật sự xứng đáng với em. Được như vậy, em cũng đã vô tình làm một việc nhân đạo, tức là tạo cơ hội cho gia đình ấy không phải “tan đàn, xẻ nghé”, con gái anh ấy có đủ cả bố lẫn mẹ.

Ngược lại, trong trường hợp mà cuộc hôn nhân của anh ấy và vợ không có gì có thể cứu vãn, họ không thể quay lại được với nhau, thì sau khi anh ấy ly hôn, em có thể đến với anh ấy nếu hai người còn yêu nhau. Như vậy, vô tình việc chia tay ấy cũng là bước thử thách tình yêu của các em.

Mong em sáng suốt.
 
Theo VTC
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Những anh chàng cung hoàng đạo này sợ đánh mất đi tự do và đeo vào người một đống những ràng buộc và lo toan.

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Gia đình - 4 giờ trước

Có lẽ, cuộc đời này công bằng theo cách riêng của nó. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Gia đình - 4 giờ trước

"12 năm, 12 lần chọc hút trứng, 12 lần chuyển phôi - tôi đánh đổi cả tuổi xuân, nước mắt, sức khỏe và niềm tin để được nghe tiếng khóc đầu tiên của con" chị Tươi, 35 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ về hành trình "tìm con" đầy gian nan trong chương trình "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" do IVF Tâm Anh tổ chức.

Người phụ nữ với chiếc phong bì nặng trịch trong đám tang ba tôi và bí mật mẹ chôn giấu

Người phụ nữ với chiếc phong bì nặng trịch trong đám tang ba tôi và bí mật mẹ chôn giấu

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Tôi là ai trong cuộc đời ba? Là người con chính thức hay cũng chỉ là một nửa sự thật mà ông che đậy?

Chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tới

Chăm sóc cụ bà hàng xóm bị con cái thành đạt bỏ bê, cặp vợ chồng nhận được món quà cuối đời không ngờ tới

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Không máu mủ ruột rà, nhưng suốt 20 năm, cặp vợ chồng chăm sóc cụ bà hàng xóm như mẹ ruột. Đến ngày bà ra đi, con cái từ xa trở về và trao cho hai người một chiếc túi tài liệu.

Hai sai lầm 'chí mạng' khiến cặp vợ chồng già sống chật vật dù lương hưu hơn 32 triệu/tháng

Hai sai lầm 'chí mạng' khiến cặp vợ chồng già sống chật vật dù lương hưu hơn 32 triệu/tháng

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

GĐXH - Những tưởng với mức lương hưu cao như thế họ sẽ có những tháng ngày tuổi già an nhàn nhưng thực tế lại là chuỗi ngày nợ nần, thắt lưng buộc bụng.

Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm

Mẹ chồng gặp con dâu gội đầu ở quán, bà nói một câu khiến tôi ôm con về ngoại ngay trong đêm

Gia đình - 22 giờ trước

Tôi tưởng chồng sẽ bênh vực mình, nhưng không ngờ anh lại bắt tôi xin lỗi mẹ vì mẹ mới là người đúng.

Top các cung hoàng đạo háo sắc, dễ đổ gục trước vẻ bề ngoài

Top các cung hoàng đạo háo sắc, dễ đổ gục trước vẻ bề ngoài

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo sau đây, chắc hẳn sẽ có xu hướng coi trọng vẻ bề ngoài, họ thường nhanh chóng bị "hạ gục" bởi sắc đẹp.

Tôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việc

Tôi và em chồng làm cùng công ty nhưng lại ghét nhau đến mức chỉ muốn làm sao cho đối phương mất việc

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và cô em chồng này lại ghét bỏ nhau đến thế nữa.

Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa

Lặn lội ra sân bay từ 4h sáng, bố tôi nghẹn ngào bỏ đi khi nghe câu đầu tiên con trai nói sau 3 năm cách xa

Gia đình - 1 ngày trước

Chính bố là người vất vả lo cho anh trai tôi đi định cư ở nước ngoài, vậy mà anh lại khiến bố đau lòng chỉ bằng 1 câu nói...

Top