Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghen chồng, sát hại con

Thứ sáu, 08:16 04/12/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Nhiều vụ án mạng xuất phát từ ghen tuông khiến dư luận bàng hoàng bởi sự xuống tay lạnh lùng của các “Hoạn Thư”.

Chúng tôi đã gặp những phụ nữ như vậy tại các trại giam, họ đang trả giá cho hành vi nông nổi của mình. Tất cả những người này đều từng giây, từng phút sống trong sự đau đớn, dày vò vì tội ác mà mình gây ra. Nhiều người thậm chí có người còn ghê tởm chính bản thân mình...

Đã 7 năm thụ án chung thân ở trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), Quách Thị Quý chưa một lần được chồng, con trai hay người thân trong gia đình đến thăm.  “Cũng phải thôi, ngay cả em cũng ghê tởm bản thân mình, thì làm sao người nhà còn muốn nhìn mặt em nữa”- Quý khóc, nước mắt giàn giụa khi kể về hành động sát hại con đẻ của mình trong lúc ghen tuông.

“Xuống tay” với con vì chồng bồ bịch

Quách Thị Quý (SN 1973, ở Kinh Môn, Hải Dương) là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Lấy chồng, sinh con khi tròn 18 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng Quý tưởng chừng hạnh phúc khi lần lượt hai đứa con chào đời, nhưng niềm vui với cô ngắn chẳng tày gang, Quý phát hiện chồng cặp kè với một phụ nữ làm cùng công ty. Cuộc sống từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng Quý thường xuyên cãi vã khiến căn nhà trở nên ngột ngạt.

 Sau một thời gian, chồng Quý dẫn bồ vào Nam mang theo toàn bộ tài sản của gia đình. Hơn một tuần không thấy chồng trở về, người phụ nữ quanh năm ở “xó nhà”, không có việc làm chỉ lấy chồng làm chỗ dựa lâm vào cảnh bần hàn, túng thiếu. Việc chi tiêu cho 3 mẹ con bỗng trở thành gánh nặng không thể kham nổi, Quý phải đi vay nợ để trang trải cuộc sống. Phẫn uất vì nghĩ chồng đã bội bạc, Quý nghĩ đến cái chết và quyết định đưa hai con “đi” theo.

Sau đó Quý dùng mọi cách mà không một người nào có thể tưởng tượng nổi để giết hai con mình. Trong cái ngày định mệnh đau đớn ấy, rất may đứa con trai thứ hai đã thoát nạn (khi Quý ôm cậu con trai, nối dây điện vào người thì cầu chì đứt, vậy nên hai mẹ con không chết). Sau đó, người đàn bà này còn dùng dây thắt cổ tự tử nhưng không thành.
 

Quách Thị Qúy (trái) đang sám hối cho hành động của mình trong trại giam.

 
Những cơn mơ hãi hùng

Bạn cùng phòng giam với Quý cho biết, những đêm mới vào trại, Quý triền miên không ngủ, ngồi một mình trong bóng tối, nén tiếng khóc đến bật cả máu môi. Có những đêm Quý choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, gương mặt hoảng hốt. Những lúc ấy, Quý bảo vừa gặp con gái hiện về rồi lại ôm mặt khóc nức nở.

“Có lúc, tôi thấy ghê sợ chính bản thân”.
Với những việc làm khủng khiếp ấy, ngỡ Quý phải có khuôn mặt bặm trợn, ánh mắt sắc lạnh, nhưng đối diện với chúng tôi, ánh mắt của người đàn bà ấy đã trở nên vô hồn. “Tôi phạm tội chỉ vì sự ghen tuông mù quáng. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại gây nên tội lỗi tày đình này. Mấy năm ở tù, đêm nào tôi cũng thấy bóng hình con gái hiện về với cái nhìn đầy oán trách. Vì phút chốc điên dại, ghen tuông mù quáng mà tôi đã sát hại con tôi”. Nói đến đây, Quý oà khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên gò má đen sạm vì mất ngủ.

“Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi chết nên mang các con “đi” theo. Các con “đi” theo sẽ không phải chịu cảnh mẹ kế con chồng khi mình chết”. Lúc bị bắt, tôi đã cảm thấy ghê sợ chính bản thân. Nhiều đêm một mình ngồi thu lu trong bóng tối, tôi luôn tự hỏi tại sao lúc đó mình lại có thể làm một việc tày đình đến thế? Tôi chỉ mong được gặp mặt đứa con trai may mắn còn sống nhưng chắc nó chẳng thể nào tha thứ cho tôi. Từ ngày tôi bị bắt, nó không vào thăm, cũng không một lần gọi điện thoại. Tôi thèm được nghe một tiếng gọi “mẹ ơi” nhưng sao với tôi bây giờ khó khăn quá. Tất cả là tại tôi, tại tôi..., Quý vừa nói vừa đấm thùm thụp bàn tay vào ngực. Nỗi đau khổ, dày vò và ân hận đang hành hạ người phụ nữ này.
 
(Còn nữa)
Phương Thuận
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Chứng kiến con gái mặc váy cô dâu, ông cho biết: 'Tôi vô cùng hạnh phúc. Trái tim tôi đập rộn ràng'.

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Gia đình - 14 giờ trước

"Bạn lái xe gì đến?", "Thu nhập hàng năm bao nhiêu?", "Bạn có bao nhiêu căn nhà?",... là những câu hỏi khiến tôi "xanh mặt".

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 1 ngày trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 1 ngày trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Top