Giá vàng tiếp tục giảm

Cùng với sự hồi phục khá mạnh của chứng khoán thế giới, giá vàng đêm qua 4/3 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm nhẹ.

 
Giá vàng trong nước sáng nay 5/3 xuống 19,2 triệu đồng/lượng. Thị trường tiếp tục ảm đạm.

Thị trường vàng không còn sôi động như trong tuần trước.

Cụ thể, giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi nhánh Hà Nội vào 9h00 sáng nay 5/3 được giao dịch ở mức 19,15 triệu đồng/lượng (mua) và 19,22 triệu đồng/lượng (bán) so với 19,12 và 19,23 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng đang được giao dịch ở mức tương tự.

Thị trường vàng miếng tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội trong phiên giao dịch hôm qua (4/3) tiếp tục nằm trong tình trạng gần như đóng băng với rất ít người tới bán vàng ra và cũng rất ít người mua vào

PNJ Hà Nội cho biết, trong phiên giao dịch thứ hai (4/3), đơn vị này chỉ nhập vào khoảng 40 lượng, trong khi bán ra 30 lượng, so với 1.000-2.000 lượng/ngày trong tuần trước.

Giá vàng trong nước sáng nay (5/3) tiếp tục đứng ở mức quanh 19,2 triệu đồng/lượng là do vàng thế giới vẫn đang hướng dần về ngưỡng 900 USD/ounce.

Tính tới 9h45 sáng nay 5/3 (giờ Việt Nam), giá vàng tại khu vực châu Á đang đứng ở mức 913,4 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2009 đứng ở mức 915 USD/ounce.

Như vậy, trái ngược với các phiên trước đó, giá vàng giảm đêm qua là do các nhà đầu tư quay trở lại đầu tư vào cổ phiếu trong bối cảnh các thị trường chứng khoán có dấu hiệu hồi phục sau khi giảm kinh hoàng trong mấy phiên đầu tuần.

Trước đó, nhiều quỹ đầu tư buộc phải bán vàng ra trong tình trạng thiếu tiền mặt - hậu quả của chứng khoán toàn cầu sụt giảm.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.