Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới

Giá vàng miếng trong nước sáng 1/6 lại tăng mạnh và tiếp tục lập kỷ lục cao mới cho dù liên tiếp gây bất ngờ vào cuối tuần trước.

> Giá vàng tăng từng giờ
> 5 nguyên nhân khiến giá vàng “leo thang”

Chưa dừng lại ở các kỷ lục được thiết lập nhiều lần trong 3 ngày cuối tuần và cũng là cuối tháng 5, giá vàng trong nước sáng 1/6 tiếp tục tăng thêm gần 100.000 đồng lượng và có nơi đã chạm ngưỡng 21,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục cao mới.


 Tính tới 11h15 sáng 1/6, giá vàng bán ra ở hầu hết các tiệm vàng lớn tại Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Phú Nhuận, Phú Quý… đều được niêm yết ở mức trên 21,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào cũng tăng mạnh và hiện đang ở mức 21,35-21,37 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính trong vòng 1 tuần qua, giá vàng đã tăng gần 500.000 đồng/lượng.

Thị trường vàng sáng nay cũng như 2 ngày cuối tuần tiếp tục ở trong tình trạng gần như đóng băng với số lượng khách hàng mua vào rất ít, trong khi bán ra cũng còn không nhiều.

Giá vàng trong nước sáng 1/6 tiếp tục tăng mạnh là do giá vàng tại khu vực châu Á trong phiên đầu tháng mới lại tăng nhẹ lên 983 USD/ounce - mức cao nhất trong 3 tháng qua.

Trong 3 phiên cuối tuần trước (thứ Năm và Sáu) trên sàn New York, giá vàng bất ngờ tăng đột biến, từ 950 USD lên trên 980 USD/ounce do đồng đô-la Mỹ suy yếu nghiêm trọng so với euro và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại bán đảo Triều Tiên.

Hiện tại, các nhà đầu tư trên thế giới đang chờ đón vàng về 1.000 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã từng lên 1.030,8 USD/ounce hồi tháng 3/2008.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.