Giá vàng tuột dốc không phanh

Giá vàng trong nước giảm từ 350.000 đến 600.000 đồng một lượng trong phiên giao dịch sáng nay, tuy nhiên vẫn chưa thấm vào đâu so với đà tuột dốc trên thị trường thế giới.

 
Lúc 9h15, SJC Hà Nội công bố giá mua vào bán ra ở 28 - 28,15 triệu đồng một lượng, giảm 350.000 đồng so với đầu ngày hôm qua.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đầu ngày còn niêm yết ở mức 28,49 - 28,53 triệu đồng, giá bán ra tăng 30.000 đồng và mua vào tăng 140.000 đồng so với sáng 4/12. Tuy nhiên, ít phút sau đó, hãng giảm mạnh mức niêm yết, xuống còn 28 - 28,15 triệu đồng một lượng.

Doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội công bố giá đầu ngày ở 28,01 - 28,16 triệu đồng. Cùng lúc đó, vàng miếng SBJ niêm yết giá trên website ở 27,80 - 28,05 triệu đồng, giảm từ 490.000 đến 590.000 đồng so với 16h chiều qua.

Đà giảm bất ngờ của thị trường trong nước vẫn kém xa so với quốc tế. Chỉ sau 8 tiếng đồng hồ cuối ngày 4/12, thị trường vàng thế giới mất gần 50 USD. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.600 đồng một USD sáng nay, mỗi ounce vàng thế giới mất 1,1 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, gia công.

Giá vàng thế giới mất gần 50 USD chỉ sau 8 tiếng đồng hồ.

Thị trường vàng New York chốt cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1.161,40 USD, giảm tới 47 USD so với đầu ngày. Trong suốt ngày giao dịch cuối tuần, giá vàng dao động không mấy thay đổi so với giá mở cửa. Tuy nhiên, lúc 8h sáng qua theo giờ New York (20h tối qua theo giờ Hà Nội), giá bắt đầu lao dốc không phanh khi các nhà đầu tư Mỹ bắt đầu đua bán.

So với đỉnh cao 1.226,56 USD trong ngày giao dịch trước đó, thị trường vàng mất tới 65 USD, tương đương với 5%. Đây là tốc độ trượt giá lớn nhất kể từ đầu năm.

Theo VnExpress

kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.