Giải 3 thi hoa hậu có H - Tô Thị Tuyết: Chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ
GiadinhNet - "Nếu một ngày nào đó, có thuốc chữa khỏi bệnh AIDS, tôi sẽ vẫn làm bạn của những người nhiễm virus HIV..."
Vượt qua bóng tối từ sự tự tin
![]() |
|
Với chị Tô Thị Tuyết, cuộc thi như là một cuộc “cách mạng” về tinh thần. Ảnh: Quang Hưng |
Đến giờ chị Tuyết vẫn không biết vì sao mình bị nhiễm HIV. Chị kể, ngày sinh con trai thứ hai, khi làm xét nghiệm chị choáng váng khi biết đã mang virus HIV. Trở lại trường sau nghỉ thai sản, chưa kịp nhận lớp, chị đã “được” Ban giám hiệu vận động nghỉ việc. Họ đưa ra tên các học sinh xin chuyển trường, lấy cớ cắt chế độ bảo hiểm của chị một cách dứt khoát, để chị hoàn toàn không còn dính líu.
Mắc bệnh nan y, con còn đỏ hỏn, kinh tế khó khăn, mất việc làm – những cú sốc liên tiếp giáng xuống, khiến chị vốn đã là người sống nội tâm, càng thu mình lại. Là nạn nhân, nhưng chị hiểu không thể không đối diện với sự thật. Khi chị tham gia sinh hoạt nhóm “Vì ngày mai tươi sáng”, các thành viên đã thấy ở chị những tố chất của sự thông minh, tự tin và bầu chị làm trưởng nhóm.
Nộp được hồ sơ tham gia cuộc thi, chị như đã vượt qua được cuộc sát hạch từ trong chính gia đình mình. Chị động viên anh: “Đã là sự thật thì cũng chỉ giấu được một thời gian ngắn. Để tự em nói với mọi người sẽ tốt hơn là mọi người biết và xì xào sau lưng. Công việc của em đã là các hoạt động xã hội, nếu em công khai nhiễm sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn. Hơn nữa, lúc này em còn sức khỏe, muốn làm gì mà không làm ngay, sau này muốn có lẽ cũng không được”.
“Em phải mạnh mẽ lên”
![]() |
|
Tô Thị Tuyết tại cuộc thi hoa hậu có H. |
Nhà thiết kế Xuân Thu, thành viên Ban giám khảo cuộc thi đã đánh giá cao ở chị Tô Thị Tuyết sự tự tin, cầu toàn và ham học hỏi. Đó là những đức tính của một cô giáo và cũng là tố chất cần có ở một đại sứ của những phụ nữ nhiễm HIV ngày nay. Chị đã mang đến cuộc thi thông điệp hình ảnh sống động về những phụ nữ nhiễm HIV bằng xương bằng thịt vẫn đang sống khỏe mạnh, xinh đẹp. Và nhân văn hơn, là mong muốn mọi người sẽ nhìn người nhiễm HIV bằng cái nhìn tích cực hơn. Hy vọng cộng đồng sẽ mở rộng vòng tay để đón nhận và cảm thông cho họ. Thông điệp ấy không chỉ để phụ nữ mà còn là người nhiễm HIV nói chung có một cuộc sống bình thường, ổn định.

