Giải quyết 'nhu cầu' khi xa vợ, anh trai sập bẫy cave

| Tâm sự

Ban đầu anh chỉ có ý định chơi bời, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh tôi lại bị cô gái kia hớp hồn.

Anh trai tôi lập gia đình đã được hơn 5 năm, nhưng kinh tế của hai vợ chồng rất bấp bênh. Nhà đông miệng ăn, mà chị dâu lại không có công ăn việc làm ổn định nên mọi thứ đều đổ lên vai anh trai tôi. Cách đây ba năm, vì muốn có chút vốn liếng làm ăn, nên vợ chồng anh đã quyết định vay mượn tiền để chị đi xuất khẩu lao động.

Dù biết một mình anh ở nhà chăm lo cho ba đứa nhỏ cũng sẽ rất vất vả và khó khăn, nhưng rồi cũng vì “cơm áo gạo tiền”, mà anh chấp nhận để vợ tha hương cầu thực nơi xứ người.

Những ngày đầu chị vắng nhà, anh không cáng đáng nổi cả việc công ty lẫn việc nội trợ, tôi là em nên thỉnh thoảng vẫn qua phụ anh chăm sóc mấy đứa bé. Tuy khó khăn vất vả là vậy, nhưng nghĩ vợ đang nhọc nhằn nơi xứ người, anh lại càng cố gắng. Có nhiều hôm chị gọi điện về cho anh khóc nức nở trong điện thoại vì nhớ con thương chồng, bao nhiêu mệt nhọc trong anh dường như chẳng thấm thía gì.

Vốn là một người chăm chỉ, chịu khó nên qua một năm chị đã gửi tiền về để trả ngân hàng, còn dư để anh mua sắm đồ đạc trong nhà và cho mấy đứa nhỏ học hành. Thấy anh chị được vậy tôi cũng mừng, hy vọng qua đợt này anh chị và các cháu bớt khổ.

Vậy mà khi vừa đủ ăn đủ mặc gia đình anh tôi lại xảy ra chuyện. Anh vốn là người yêu thương vợ con, nhưng một người đàn ông khoẻ mạnh, đang ở độ tuổi phong độ, lại sống xa vợ nên anh chẳng thể tránh được những "kìm nén" về bản năng.

Giải quyết 'nhu cầu' khi xa vợ, anh trai sập bẫy cave 1
  Ảnh minh họa: Digeurope.

Ba năm vợ đi xa, dù đã cố gắng đế giữ gìn hạnh phúc, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn phạm sai lầm. Để giải quyết bức bối của mình, anh đã đi tìm gái mại dâm, điều này cũng chẳng phải khó hiểu, bởi là con người ai chẳng có nhu cầu tình dục.

Anh đi nhiều rồi thành ra nghiện. Ban đầu anh chỉ có ý định chơi bời, giải quyết nhu cầu, nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh tôi lại bị cô gái kia hớp hồn. Từ một người đàn ông tử tế, anh lén lút quan hệ, đi lại với cô ấy trong một thời gian dài. Chuyện đó cũng tới tai gia đình tôi.

Mọi người ra sức ngăn cản, khuyên răn, thế nhưng càng ngăn cản anh lại càng làm tới, anh công khai đi lại với cô, rồi còn đòi khi vợ về sẽ ly hôn để cưới cô gái đó làm vợ. Mẹ tôi đã phải khóc lên khóc xuống cầu xin anh, tôi cũng khuyên hết lời, thậm chí tôi và mẹ đã đến gặp cô gái kia để nói chuyện, nhưng cô ta thuộc dạng “mặt trơ trán bóng”, không biết xấu hổ là gì, còn nói do anh trai tôi yêu và muốn cưới cô ấy, thì cô ấy cũng đành chịu. Hai đứa lớn biết chuyện cũng cũng đã tìm đủ cách thậm chí còn dọa không nhìn mặt bố nhưng anh đều không nghe.

Mọi người ở nhà vẫn đang giấu không dám cho chị dâu biết, tôi thương chị một mình bôn ba nơi xứ người để kiếm tiền, giờ về nếu chứng kiến cảnh này liệu chị sẽ ra sao. Chị dâu tôi vốn rất hiền lành và yêu thương chồng con, tôi sợ chị không vượt qua nổi cú sốc này, bởi chị rất tin tưởng chồng mình.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là chị hết hợp thời hạn lao động. Gia đình tôi không biết sẽ phải làm sao khi đối mặt với chị, không biết chị có chịu đựng nổi việc này không? Tôi phải làm sao để khuyên nhủ anh trai mình đây, tôi không muốn anh phạm sai lầm, rồi các cháu tôi sẽ ra sao khi phải chịu đựng cảnh "mẹ ghẻ, con chồng".

Theo Homeless88
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.