Giết bạn, ném xuống sông vẫn đến nhà nạn nhân để... an ủi

| Pháp luật

Với mục đích chiếm đoạt tài sản của bạn, An đã mua thuốc ngủ cho nạn nhân uống rồi ném bạn xuống sông.

Ảnh: Vietnamnet

Nguyễn Kim An (20 tuổi, quê Bình Thuận) học tại một trường trung cấp nghề ở TP.HCM. Tại đây An có học chung và chơi với anh Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi). Trong thời gian chơi với bạn, An thấy Đạt có xe máy nên đã nảy sinh ý định giết hại để cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi, tối 25/2/2014, An mua 10 viên thuốc ngủ rồi hẹn Đạt đi uống nước tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6).

Tại đây, An pha 5 viên thuốc ngủ vào ly nước của bạn nhưng Đạt thấy đắng nên khi uống nước đã nhổ ra khiến kế hoạch của An bất thành.

Sau khi kế hoạch hãm hại bạn không thành, đối tượng tiếp tục mua 7 viên thuốc ngủ với giá 1,4 triệu đồng. Lần này, hắn uống thử 2 viên thấy thuốc không đắng nên đã bỏ 5 viên còn lại vào chai nước trà xanh.

Tối 26/2, An hẹn Đạt đến nhà trọ của mình thuê trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình chơi rồi đưa chai nước cho Đạt uống. Đạt vẫn chẳng mảy may nghi ngờ, uống trọn ly nước chứa đầy thuốc ngủ.

Nạn nhân nhanh chóng lên cơn co giật. Sợ bị phát hiện, An dùng tay giữ và kẹp cổ cho đến khi người bạn hoàn toàn bất động.

Khi thấy Đạt nằm im, tưởng Đạt đã chết, An trói Đạt rồi cho vào bao tải mang đến cầu Phú Mỹ (quận 7) ném xuống sông Sài Gòn.

Bị cáo Nguyễn Kim An (Ảnh: Người lao động)

Sau khi giết hại bạn, An dùng điện thoại của Đạt gọi điện cho mẹ Đạt dựng chuyện Đạt bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Tiếp đó, An mua sim rác nhắn tin cho mẹ Đạt yêu cầu không được báo công an và nói rằng Đạt đi xa, không về nhà nữa.

Đặc biệt, sau khi ra tay giết bạn dã man, An vẫn trong vai một người bạn tốt, thường xuyên đến nhà nạn nhân động viên, an ủi người thân của Đạt để tránh sự nghi ngờ và cũng để nghe ngóng động tĩnh của công an.

Ngày 4/3/2014, người dân phát hiện thi thể Đạt tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7), An bị bắt ngay sau đó.

Tháng 6/2014, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An về tội “Giết người”. Sau khi lĩnh án, An đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng nay 21/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm một lúc nhiều tội, bị cáo phạm tội mang tính côn đồ, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội nên cần phải xử lý nghiêm.

Tòa nhận cần thiết loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Kim An.

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.