Hà Nội
23°C / 22-25°C

Góp tiền mua chung cư rồi người yêu vẫn bỏ

Thứ sáu, 12:00 29/08/2014 | Tâm sự

êu nhau 4 năm, mua chung cư với nhau rồi sống như vợ chồng mấy tháng, giờ anh nói chia tay vì tìm được tình yêu đích thực.

Tôi và người yêu đã yêu nhau được 4 năm, chúng tôi quen nhau từ lúc cả hai vừa mới ra trường, lúc công việc chưa ổn định, cả hai gia đình cùng phản đối do quê chúng tôi ở quá xa nhau. Bố mẹ tôi lại có mình tôi là con gái, nên muốn tôi về quê làm cho gần bố gần mẹ và đỡ phải bon chen vất vả.

Nhưng ngày ấy anh quyết tâm, anh nói yêu nhau thì khó khăn mấy cũng vượt qua, chúng tôi cùng cố gắng trong công việc để bố mẹ hai bên nhìn thấy và chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Rồi công việc cũng dần ổn định, thu nhập hai đứa bây giờ tuy chưa phải là cao nhưng so với những bạn bè cùng học cũng không phải là thấp, bố mẹ hai bên cũng đã đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Đặc biệt là bố mẹ tôi, ông bà tỏ thái độ rất vui mừng vì con gái đã tìm được người đàn ông chu đáo, và ngoan ngoãn.

Để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm nay, bố mẹ hai bên còn góp tiền để chúng tôi mua một căn chung cư ở gần chỗ làm cho tiện đi lại. Mấy tháng trước căn hộ đã hoàn thiện, anh đề nghị chúng tôi về sống với nhau. Tôi nghĩ đằng nào cũng cuối năm hai đứa sẽ làm đám cưới, hai bên gia đình lại đã ưng thuận và cùng góp tiền mua nhà, nên cũng đồng ý về sống cùng nhau.

Thời gian sống chung, giống như nhiều cặp khác chúng tôi cũng có xảy ra những mâu thuẫn nhỏ trong cách sống, cách sinh hoạt nhưng đều được giải quyết tốt. Gia đình hai bên cũng đã biết chúng tôi dọn về sống chung với nhau, mẹ anh còn nói tôi không sử dụng thuốc tránh thai, nếu có bầu trước khi cưới cũng không sao.

Vậy mà chỉ sau một chuyến công tác kéo dài hơn 10 ngày người yêu tôi đã quen với một cô gái khác và hai người đã trở nên thân thiết với nhau. Lúc trở về anh thay đổi thái độ và nói lời chia tay với tôi, anh nói 4 năm qua tình cảm giữa chúng tôi chỉ là thứ na ná tình yêu chứ không phải tình yêu, anh sai lầm vì đã ngộ nhận tình cảm đó, nhưng giờ anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình và muốn tôi và anh chia tay nhau để anh đến với người con gái đó. Anh còn nói, anh không còn yêu tôi, nếu cố cưới nhau về sống chung anh cũng không mang đến hạnh phúc cho tôi được, sẽ làm tôi khổ.

Những lời anh nói như sét đánh ngang tai tôi, chưa bao giờ tôi cầu xin tình yêu của anh, nhưng lần này thì khác. Dù tôi chẳng có lỗi gì, nhưng vẫn quỳ gối xuống cầu xin anh hãy nghĩ lại, nhưng anh đã dọn đồ ra ngoài ở, anh nói cần có thêm thời gian để thử thách tình cảm của hai đứa. Từ hôm anh bỏ đi đến nay đã được gần 20 ngày nhưng anh không liên lạc, cũng không đến thăm tôi, tôi điện thoại anh cũng không nghe máy.

Có trong mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tình yêu sau 4 năm, với bao nhiêu hứa hẹn bây giờ lại thành ra như thế này, tôi chưa dám nói chuyện này với ai, kể cả bố mẹ tôi. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì để anh quay lại với tôi bây giờ.

Theo HT
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Tâm sự - 1 ngày trước

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Tâm sự - 2 ngày trước

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Cả đời vất vả nuôi hai con khôn lớn, tôi cứ ngỡ khi về già, chân yếu tay mềm, việc nương tựa vào con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, sau một hành trình dài luân phiên chung sống tại nhà con gái rồi đến nhà con trai, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng.

Top