Hà Nội
23°C / 22-25°C

GS Trần Lâm Biền nói về tín ngưỡng thờ Mẫu: Đừng “bắt” các thần linh vào một “rọ” để sai khiến

Thứ ba, 13:00 04/04/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Tối 2/4, tại quần thể di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), tổ chức UNESCO đã trao Bằng công nhận ghi danh thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào của người dân nói chung, nhưng đằng sau đó là không ít nỗi lo về sự nở rộ, biến tướng của tín ngưỡng thờ Mẫu sau khi được vinh danh.

Tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ được Bộ VH-TT&DL tăng cường kiểm tra, giám sát sau lễ vinh danh của UNESCO. Ảnh: TL
Tín ngưỡng thờ Mẫu sẽ được Bộ VH-TT&DL tăng cường kiểm tra, giám sát sau lễ vinh danh của UNESCO. Ảnh: TL

Không chỉ Phật mới "chứng tâm" mà Thánh cũng vậy

Chúng tôi có mặt tại nơi được coi là cái nôi của đạo Mẫu vào đúng ngày tín ngưỡng này được tổ chức UNESCO vinh danh. Nơi đây thờ bà chúa Liễu Hạnh - một trong "tứ bất tử" theo truyền thuyết dân gian Việt Nam. Mặc dù đã bước sang tiết tháng 3, các đền, chùa đều đã thưa thớt người đến nhưng cảnh tấp nập ở Phủ Dầy thì vẫn như thể mới bước vào chính hội. Người dân ở đây cho biết, từ một tuần nay, để chuẩn bị cho lễ đón Bằng công nhận của UNESCO, nơi đây luôn đông vui nhộn nhịp như vậy. Một người dân ở đây cho biết, ngay trong sáng 2/4, do lượng người kéo về quá đông nên nhà của ông trở thành nơi "tập kết" cho những người có nguy cơ bị ngất xỉu do không thể chen chân vào khu di tích. Chỉ đến khi có lực lượng chức năng đến, tình trạng ùn tắc và quá tải mới được điều tiết.

Ngoài người dân địa phương, những ngày này các "con nhang đệ tử" từ khắp nơi đổ về đây khá đông. Trong quần thể di tích Phủ Dầy, Phủ Chính Tiên Hương là nơi tấp nập, thu hút đông đảo người dân và "con nhang" đến lễ bái nhiều nhất. Chỉ có người thân quen mới có cơ duyên trò chuyện, tiếp xúc với thủ nhang Trần Thị Duyên. Đáp lại, họ luôn dành sự tôn kính, nể trọng dành cho bà - người đã có gần 30 năm gắn bó, tôn tạo cho Phủ Tiên Hương. Lúc lúc lại có người đến ghé thăm, không quên dành chút "lòng thành", chút "lộc lá" đến bà thủ nhang. Số tiền cũng được hiểu là "tùy tâm", nhưng có khi lên đến vài triệu đồng. Công khai và tự nhiên như vốn dĩ lâu nay vẫn thế.

Dù đang rất bận rộn tiếp khách thập phương về đây hành lễ nhưng thủ nhang Trần Thị Duyên vẫn hồ hởi tiếp đón, mời mọc: "Hôm nay các con ở đây ăn bữa cơm nhạt với mợ rồi hãy về". Ở tuổi 88, bà thủ nhang vẫn giữ được sự minh mẫn, khỏe mạnh và hoạt bát. Mọi người khen bà, còn bà thì dành sự cám ơn ấy cho tín ngưỡng mà bà tôn thờ, thành kính: "Nhờ trời, nhờ Mẫu mà mợ mới có được ngày hôm nay, lại được chứng kiến ngày đạo Mẫu được hòa hợp với đại đồng thế giới thế này thì mợ "đi" cũng mãn nguyện rồi".

Thủ nhang Trần Thị Duyên cho biết, trong mắt của người dân nơi đây, bà là người có công gìn giữ, tôn tạo khá lớn. Hành trình ấy bắt đầu từ khi bà đã 60 tuổi, từng mang cả tài sản, công sức của gia đình để tu sửa và mở rộng khu di tích như ngày nay. Chẳng thế mà khi UBND huyện Vụ Bản đưa ra "hạn ngạch" cho người thủ nhang là 5 năm, nhiều người đã phản đối. Họ cho rằng, thủ nhang không chỉ là người có công mà còn phải có tâm, có đức, không thể theo quy chế cứng nhắc để vận dụng. Và bà Trần Thị Duyên là người đáp ứng được tiêu chí ấy.

Nhắc đến những biến tướng trong hầu đồng, thủ nhang Trần Thị Duyên nói: “Các con cứ nhớ cho mợ một câu thế này khi đến Phủ Dầy lễ Mẫu: “Con giàu thì mẫu mừng, con khó thì mẫu thương”. Thế nên, không chỉ Phật mới "chứng tâm" mà Thánh cũng vậy. Mình có đến đâu thì "trình" đến đó". Tuy nhiên, nhìn cách thức lễ bái của người dân đến Phủ Dầy mới thấy, phần lớn họ đến lễ, "hầu đồng" đều không thực hiện đúng lời nhắc nhở của thủ nhang Trần Thị Duyên.

"Lên đồng" mà "tỉnh" thì không linh nữa

Theo các nhà nghiên cứu, để hạn chế sự biến tướng trong tín ngưỡng thờ Mẫu thì vai trò của các bà đồng, ông đồng là rất quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả những người chủ chốt nhiều khi cũng hiểu sai, khiến cho sự sai lệch mỗi ngày được nhân rộng thêm.

GS Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam nói: “Về nguyên tắc, việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu chỉ có thể thực hiện được khi ở nơi đó có ban thờ Mẫu. Nếu không có mà vẫn tổ chức "lên đồng" là tội lỗi tâm linh rất nặng nề kéo dài trong cả cuộc đời. Theo tôi biết, ở Phủ Tây Hồ (Hà Nội) suốt bao nhiêu năm nay, cụ Đức thủ nhang không cho thực hành “lên đồng”. Mãi đến gần đây, khi tín ngưỡng đạo Mẫu được UNESCO công nhận, cụ mới bắt đầu cho dân “hầu”, mà cũng rất dè dặt chứ không cho làm đại trà”.

Hỏi về việc nguy cơ biến thể sau khi được công nhận thì có nên ban hành một quy chế chuẩn để điều chỉnh tín ngưỡng này, GS Trần Lâm Biền cho rằng, đây là sinh hoạt mang tín ngưỡng dân gian của người dân từ nhiều đời nay nên việc đưa ra những quy tắc chung cho tất cả cộng đồng tín ngưỡng thờ đạo Mẫu là rất khó. Cùng là đạo Mẫu nhưng mỗi nơi lại có cách thực hành khác nhau, tùy thuộc vào văn hóa vùng miền chứ chưa nói đến cách hiểu khác nhau, học từ nghệ nhân nào...

GS Trần Lâm Biền cho biết: “Những gì thuộc về văn hóa tín ngưỡng dân gian thì chắc chắn sẽ có những dị bản, biến thể. Vừa qua, Bộ VH-TT&DL mới đưa ra ý tưởng quy định về trang phục, lễ vật trong một buổi thực hành tín ngưỡng mà đã có nhiều ý kiến không đồng thuận rồi. Để điều chỉnh sự biến thể trong hoạt động này, cần những biện pháp tổng thể từ nhiều ban ngành, trong đó, các thanh đồng, bà đồng là rất quan trọng. Cần phải hiểu rằng, thần linh bao giờ cũng mang sự hạnh phúc, no ấm cho con người. Mỗi thần linh có một chức năng khác nhau, vì vậy không nên “bắt” các thần linh vào một rọ để sai khiến như hiện nay. Các bà đồng, thanh đồng đều chủ yếu là đồng tỉnh, mà đó không phải là bản chất của “lên đồng”. “Lên đồng” là một hình thức thông linh giữa con người và thần thánh. Chỉ đến khi đó họ mới tiếp cận được với thế giới thiêng liêng, mới nghe được tiếng thì thầm của vũ trụ hay lời dạy bảo của tổ tiên. Còn “lên đồng” mà “tỉnh” quá thì ý nghĩa thông linh không còn nữa".

Ngay sau lễ đón Bằng ghi danh của UNESCO, Bộ VH-TT&DL đã công bố chương trình hành động nhằm bảo tồn, phát huy bền vững di sản "Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu tam phủ của người Việt". Trong đó, cùng với hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, Bộ cũng sẽ tiến hành rà soát lại những người thực hành tín ngưỡng này tại các đền, phủ.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí - 1 phút trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.

Top