Hai anh trai sát hại em đẫm máu vì dám đòi tự ý kết hôn

| Bốn phương

Hai anh em trai nhẫn tâm sát hại cô em gái dã man vì họ không chấp thuận chuyện cô đòi kết hôn với một chàng trai được cho là anh họ.

Theo lời cảnh sát Rajesh Singh ngày 19/8, hơn chục dân làng ở huyện Shahjahanpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ trơ mắt nhìn cô gái Phool Jehan (17 tuổi) bị chính anh em mình kéo ra khỏi nhà, chịu đòn roi và rồi đầu lìa khỏi xác.

Chuyện kinh thiên động địa đó xảy ra vào cuối ngày 17/8 mà không một người chứng kiến nào hé nửa lời với cảnh sát. Cuối cùng, một nhân viên an ninh địa phương đã trình báo sự việc.

Cảnh sát đang truy tìm 2 anh em giết em gái kia, tên là Nanhey (20 tuổi) và Gul Hasan (25 tuổi). Trong khi hai anh em đang lẩn trốn, cảnh sát tạm bắt giữ người anh họ của Jehan để thẩm vấn.

Sadis, Pria Ini Tenteng Kepala Adiknya Depan Banyak Orang

Người dân trơ mắt nhìn cô gái Phool Jehan bị chính anh em mình giết hại. Ảnh: TRIBUN NEWS

Sau khi chặt đầu Jehan, Nanhey và Gul Hasan bỏ mặc thi thể cô em trên đường và gào thét rằng họ không đồng ý chuyện tình cảm của em gái với người có quan hệ máu mủ. Hãng tin AP cho rằng vụ giết người tàn bạo như vậy là cực kỳ hiếm ở Ấn Độ và cả làng đang hoang mang tột độ.

Ấn Độ cũng được xem là một trong những nơi khắc nghiệt nhất thế giới đối với phụ nữ, trẻ em gái và nạn tảo hôn vẫn còn phổ biến. Theo Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ có chỉ số bất bình đẳng giới áp chót, chỉ trên mỗi Ả Rập Saudi. Chỉ số đó được xét dựa trên nguồn lực lao động, sức khỏe sinh sản, giáo dục và chính trị.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.