Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai mẹ con người đàn bà ăn xin

Thứ hai, 15:53 08/03/2010 | Gia đình

GiadinhNet - ở Hương Sơn, Hà Tĩnh không ai không biết đến người đàn bà “dở hơi’, bị dị tật từ nhỏ, lăn lóc hết đầu đường đến xó chợ, ăn sương nằm gió mười năm trời. Đùng một cái, người đàn bà ấy mang thai, sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Mẹ con họ ôm dắt díu nhau, nay chợ Rạp, mai chợ Phố; tối đến, về cống Cây Dầu, hay ngã tư đường Quốc lộ 8A, mưa thì quấn ni lông tái sinh, nắng thì “chăn trời, chiếu đất”, mặc cho ruồi, muỗi “tấn công”. Đã 3000 ngày đêm như thế trôi qua….

Đứa trẻ không cha
 
Theo một số người kể lại, vào một đêm mưa bão (khoảng năm 2000), chị Quý (xã Sơn Phúc) bị một gã say rượu (điên điên khùng khùng) giở trò khiến chị mang thai. Từ đó, mỗi sáng, người đàn bà “dở hơi”, dị tật, ôm bụng lặc lè, chống gậy đến chợ Rạp, hoặc chợ Phố để xin ăn. Các bà, các chị cám cảnh cho mẹ con chị bánh trái,  hoa quả, áo quần…

Được Bệnh viện Hương Sơn giúp đỡ chị đã sinh nở mẹ tròn con vuông. Chị Phan Thị Thành (xóm Cao Sơn, xã Sơn Phúc, Hương Sơn) kể lại: “Chị em phụ nữ xóm tôi mang mẹ con chị ấy về, quét tước dọn dẹp túp lều, rồi chúng tôi cắt cử chị em thay nhau đến săn sóc, tắm rửa, nấu ăn cho hai mẹ con. Nhưng được dăm bữa, nửa tháng, thì một đêm chị Quý đã bế con bỏ làng ra đi”. Nhờ hồng phúc ông trời, đứa con còn đỏ hỏn của chị, bất chấp ngày mưa tháng nắng, ăn uống thất thường, không thuốc men, không người săn sóc, cứ lớn lên ngày một phổng phao. 

Hai mẹ con và "gia tài" bên vệ đường.

Hơn 3000 ngày đêm ăn gió, nằm sương

Đã hơn ba ngàn ngày đêm trôi qua, nguồn sinh sống của hai mẹ con chị Quý dựa vào của bố thí của người dân đi chợ. “Tội nghiệp hai mẹ con họ chưa bao giờ được ăn cơm, chưa bao giờ có bát đũa. Cứ ăn đường, ăn chợ, ăn vội, ăn vàng, bữa đực, bữa cái, no, đói thất thường”. Bà Thanh, một người bán hàng tại chợ Phố chia sẻ. 
 
Tôi đã chứng kiến những bữa ăn của mẹ con chị Quý, thấy xót lòng khi hai mẹ con họ chia nhau chiếc bánh mì và nước lã. Có hôm là củ khoai của bà con vừa bới về, không kịp rửa, đói quá, hai mẹ con vừa đi vừa ăn ngấu nghiến. Tôi cũng đến túp nhà của bà Em (mẹ chị Quý) nhiều lần. Sau khi bà Em mất, sau Tết Canh Dần, tôi thấy mẹ con chị Quý thỉnh thoảng về tá túc trong căn lều đó. Quan sát “ngôi nhà” của họ, tôi thấy có 2 cái xoong nhôm, một chảo nhôm, một cái bát ăn cơm và như chưa hề được dùng để nấu nướng bao giờ.
 
Cái ăn cái ngủ vốn là thứ tối quan trọng của con người. Cái ăn đã thế, cái ngủ của hai mẹ con họ còn đáng thương hơn. Hơn 3000 đêm, mẹ con người đàn bà này sống cảnh “màn trời, chiếu đất” ở 6 địa điểm: Trong các lều chợ Rạp (Sơn Trung), vệ đường (km 33, đường Quốc lộ 8); bệ xi măng biển báo (ngã tư đường Hồ Chí Minh); cầu Động (giáp ranh xã Sơn Phú và Sơn Phúc); cống Cây Dầu (xã Sơn Phú) và trước hành lang nhà hàng ăn uống Hải Huyền (khối 12, thị trấn Phố Châu). Chị Bình (chợ Rạp) bộc bạch “có những đêm mưa, trên đường trở về nhà, tôi dừng lại chỗ cống Cây Dầu, thấy hai mẹ con chị Quý quấn mảnh ni lông tái sinh đang nằm lăn trên vệ cỏ”. Chỗ nằm tươm tất nhất của mẹ con chị Quý là chiếc chõng tre mà bà con xóm 1 xã Sơn Phúc làm cho. Chiếc chõng có 14 nan tre được kê trên cột chôn xuống đất. Nhưng chừng hẹp quá, sợ ngã, hai mẹ con lại xuống đất nằm…
 
Hai mẹ con ôm nhau nằm ngủ trên manh chiếu bên vệ đường.

Khao khát đến trường
 
Đứa con được chị Quý gọi là Anh Anh. Hàng ngày, nhìn những đứa trẻ đến trường, Anh Anh thèm khát được vui đùa, được hoà nhập với bạn bè cùng trang lứa. Cứ nhìn cháu đứng ngây người nhìn bạn bè đến lớp thì biết. Hàng ngày, chúng tôi thấy cháu nhặt nhạnh những tờ giấy loại xếp thành những cuốn vở rồi lại lận vào lưng quần. Cách đây 4 năm, có người gợi ý đưa cháu vào lớp trẻ mồ côi, nhưng đó cũng chỉ là gợi ý. Bởi hàng ngày, vào mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy từ vệ đường, hai mẹ con họ lại vội vã gồng gánh, dắt díu nhau về chợ xin ăn. Anh Anh một tay giắt mẹ, một tay cầm mấy tờ giấy. Cháu muốn đến trường. Nhưng ai sẽ đưa cháu đến trường khi khi người mẹ tật nguyền và người bố thì không biết là ai, ở đâu kể từ cái đêm mưa bão ấy…
 
Hy vọng sẽ có những nhà hảo tâm giúp đỡ cho ước nguyện của cháu thành sự thật.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. 

 Lê Văn Vỵ
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Trẻ IQ cao thường hỏi gì?

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Một câu hỏi ngây ngô hôm nay có thể trở thành tiền đề cho những ý tưởng đột phá trong tương lai.

Yêu cuồng nhiệt nhưng không mù quáng: 3 con giáp dám yêu dám bỏ

Yêu cuồng nhiệt nhưng không mù quáng: 3 con giáp dám yêu dám bỏ

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp sẵn sàng yêu hết lòng nhưng vẫn giữ được lý trí, biết buông bỏ đúng lúc.

Phụ nữ tuổi 50 không sợ khổ, sợ nhất chồng làm điều này với mình

Phụ nữ tuổi 50 không sợ khổ, sợ nhất chồng làm điều này với mình

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Thực tế ở tuổi 50, phụ nữ không sợ thiệt thòi, không sợ vất vả, thứ họ sợ nhất chính là sự "vô hình" ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Trao trọn trái tim nhưng nhận về nỗi đau: 3 cung hoàng đạo dễ bị 'cắm sừng'

Trao trọn trái tim nhưng nhận về nỗi đau: 3 cung hoàng đạo dễ bị 'cắm sừng'

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những cung hoàng đạo yêu sâu đậm nhưng lại dễ bị nửa kia phản bội nhất.

Con cái có hiếu hay không, nhìn vào 3 biểu hiện này sẽ rõ: Đừng để sự vô tâm bào mòn tình thâm

Con cái có hiếu hay không, nhìn vào 3 biểu hiện này sẽ rõ: Đừng để sự vô tâm bào mòn tình thâm

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Hãy cùng kiểm chứng 3 dấu hiệu của những người con đang dần đánh mất lòng hiếu thảo để kịp thời thay đổi trước khi quá muộn.

Chỉ nói một câu về tiền tiết kiệm, cụ ông đã nhìn rõ bộ mặt thật của con cái

Chỉ nói một câu về tiền tiết kiệm, cụ ông đã nhìn rõ bộ mặt thật của con cái

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, nhiều bậc cha mẹ mới nhận ra rằng tình cảm của con cái đối với mình đôi khi bị thử thách bởi chính vấn đề tài sản.

Trước tuổi 60 đạt được 3 điều, cuộc sống về sau nhẹ tênh

Trước tuổi 60 đạt được 3 điều, cuộc sống về sau nhẹ tênh

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Khi bước gần đến tuổi 60, tiêu chuẩn về "người chiến thắng" không còn nằm ở danh vọng hay tiền bạc, mà ở 3 điều dưới đây.

3 lần kết hôn đều tan vỡ vì lười biếng, con gái 55 tuổi quay về sống bám mẹ già 94 tuổi

3 lần kết hôn đều tan vỡ vì lười biếng, con gái 55 tuổi quay về sống bám mẹ già 94 tuổi

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ đã bước sang tuổi 55 nhưng vẫn sống nhờ hoàn toàn vào mẹ già. Chỉ đến khi mẹ nhập viện mới bắt đầu hoảng hốt nhận ra tương lai bấp bênh của mình.

6 dấu hiệu rõ mồn một anh ấy thích bạn: Không nói nhưng ai tinh ý cũng nhận ra

6 dấu hiệu rõ mồn một anh ấy thích bạn: Không nói nhưng ai tinh ý cũng nhận ra

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Anh ấy không tỏ tình, cũng chẳng nói lời ngọt ngào, nhưng loạt hành động nhỏ lại “tố cáo” tất cả. Nếu thấy 3/6 dấu hiệu này, khả năng cao bạn không hề “ảo tưởng”.

Về già, chỗ dựa lớn nhất không phải bạn đời hay con cái mà chính là người này

Về già, chỗ dựa lớn nhất không phải bạn đời hay con cái mà chính là người này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Về già, đi qua gần hết kiếp người, nếm đủ hợp tan mới hiểu, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, người duy nhất không bao giờ rời bỏ hay phản bội ta, chỉ có thể là chính mình.

Top