Hai thanh niên đuổi bắt cướp giật trên đường phố
GiadinhNet – Nghe tiếng hô hoán có cướp của đôi vợ chồng già, Quyền và Lộc liền đuổi theo và bắt được một trong hai tên cướp bàn giao cho công an.
Khoảng 17h45 tối 28/12, hai vợ chồng ông Lưu Đức Phúc và bà Nguyễn Thị Hiền (trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe máy chạy trên Quốc lộ 46. Khi đến đoạn qua khối 12, phường Cửa Nam (TP.Vinh) thì bất ngờ có hai nam thanh niên chạy xe máy hiệu Exciter mang BKS 37B1- 596.03 áp sáp vào rồi giật chiếc túi xách trên tay của bà Hiền.
Quá bất ngờ, bà Hiền với tay níu chiếc túi xách lại thì bị tên cướp giật mạnh khiến hai vợ chồng bà Hiền bị ngã xuống đường. Sau khi cướp được chiếc túi, hai tên này vội vàng tăng ga bỏ chạy.
Ông Phúc bị thương sau khi ngã xuống đường
Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1997) và Đàm Văn Lộc (SN 1993) đều trú tại TP.Vinh (Nghệ An) chạy xe ngang qua. Nghe tiếng hô hoán có cướp củab vợ chồng già, Quyền và Lộc liền đuổi theo hai tên này.
Rượt theo đến nhà văn hóa khối 11 (phường Cửa Nam) thì Quyền và Lộc tiếp cận được 2 đối tượng. Sau khi bị chặn đầu xe, hai tên này liên tục chối cãi rồi giằng co chống trả. Sau một hồi giằng co, Quyền và Lộc đã khống chế được 1 trong 2 đối tượng, tên còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường.
Hiện nam thanh niên này đã được bàn giao cho Công an TP.Vinh. Vụ việc đang được Công an Tp.Vinh tiếp tục điều tra và truy bắt tên còn lại.
Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội