“Hàng độc” gặp “dị nhân”
|
Với thân hình "khổng lồ", Santos thực sự là
hàng hiếm của ĐTVN |
Santos đặt chân đến Việt Nam vào một ngày tháng 12/2001, từ xứ sở Samba, đất nước của môn thể thao vua. Anh đến thẳng Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) và trở thành một ngoại binh “độc” của bóng đá Việt Nam.
Cao 1m98, nặng trên 100kg, khi đứng trong khung thành đối mặt với những tiền đạo “nho nhỏ” của các CLB đối thủ, trông anh như một ông thần hộ pháp không chiến binh nào có thể lọt qua.
Người ta nói ĐT-LA quá may mắn có được Santos trong khung thành, bởi nói không ngoa, anh quyết định đến 50% sự thành bại của đội bóng.
Khả năng phát bóng, phong độ, kỹ thuật... tất cả đều hội tụ trong Santos, một mẫu thủ môn mà tất cả các CLB bóng đá ở Việt Nam đều mong mỏi.
HLV Calisto thành công ở ĐT-LA trong suốt hơn 6 năm qua cũng nhờ công lao đóng góp rất lớn của Santos. Lối chơi mà ông sử dụng ở đây là phòng ngự - phản công, nghĩa là phải cần một hàng thủ cực tốt. Santos thật sự là “lá chắn thép” giúp các trung vệ hoàn toàn yên tâm thi đấu. Nói Santos là “hàng độc” chính vì như thế.
Thể thao Việt Nam từng có sự việc nhập tịch cho 1 VĐV quần vợt Việt kiều về thi đấu SEA Games. Nhưng trong bóng đá thì chưa bao giờ xảy ra. Trong làn sóng bóng đá Singapore liên tục nhập tịch cho cầu thủ ngoại thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì Việt Nam chưa từng nghĩ đến.
Thế nhưng, có một người đã nghĩ đến ý tưởng táo bạo và rất tiện cả đôi đường này, đó chính là bầu Thắng của ĐT.LA. Khi Santos nhập tịch Việt Nam, anh vừa có thể khoác áo thi đấu cho đội tuyển quốc gia, mà ĐT-LA còn đỡ mất một suất ngoại binh trong đội hình.
Bản thân Santos rất mong mỏi được nhập tịch Việt Nam, vì đối với anh, 6 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, với đất nước Việt Nam là khoảng thời gian rất đẹp.
Cuộc sống của anh ở đây hoàn toàn thoải mái và vui vẻ do đó anh quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất này.
Những đêm dài trăn trở
Fabio Dos Santos sinh ngày 30/9/1977 tại Rio De Janero – Brazil. Năm 1992-1999, anh thi đấu cho CLB De Regatas Vasco da Gama. Năm 1999, khoác áo Barreiras Esporte Clube.
Năm 2000 là CLB cuối cùng tại Brazil – Campo Grande Atlético Clube. Khi đến Việt Nam, anh chỉ sử dụng toàn tiếng Brazil, không hề biết một chữ tiếng Anh, nhưng bây giờ thì anh không những nói giỏi tiếng Anh mà còn giỏi cả tiếng Việt.
Anh thường nói vui: “Học tiếng Anh ở một đất nước nói tiếng Việt quả là thú vị”. Đồng đội của Santos ở ĐT-LA rất yêu quí anh vì tính tình hiền lành, chân thật và rất thích... tấu hài. Anh xem đây như là gia đình của mình và HLV Calisto như một người cha.
|
Xông xáo và mạnh mẽ là tố chất của Santos. |
Chính ông Calisto là người đã động viên Santos gia nhập quốc tịch Việt Nam. Anh từng nói “Giờ đây, tôi xem Việt Nam là ngôi nhà của chính mình. Trên sân cỏ, tôi nói chuyện với các đồng đội bằng tiếng Việt. Hết giờ tập, tôi chạy xe máy ngoài đường. Tôi đã xem mình là một người Việt Nam”.
Thế nhưng, để có thể đưa ra quyết định từ bỏ quốc tịch quê hương để trở thành công dân một quốc gia khác, hoàn toàn không hề đơn giản với Santos. Tuy là một người rất vui tính nhưng khi phải đối mặt với gia đình, dòng họ, Santos cũng cảm thấy rất nặng nề.
Anh đã phải bỏ ra quãng thời gian khá dài để trò chuyện cùng cha mẹ anh về quyết định từ bỏ quốc tịch. Anh cố gắng thuyết phục cha mẹ bằng tất cả những gì có thể và nhất là, anh bày tỏ tình yêu đất nước Việt Nam của mình.
Anh đã thao thức nhiều đêm liền với câu nói rất đáng phải suy nghĩ của cha mẹ anh: “Từ bỏ quốc tịch chứ không phải từ bỏ quê hương”.
Khi đã trở thành một người mang quốc tịch Việt Nam, Santos đã chọn cái tên Phan Văn Santos. Anh lý giải, anh em Phan Văn Giàu, Phan Văn Tài Em là những người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam.
Họ cũng là những người có đóng góp rất lớn cho bóng đá Long An. Vì lẽ đó, anh đã quyết định chọn họ Phan Văn. Khi lần đầu tiên được đứng trong đội hình đội tuyển Việt Nam, Santos dâng trào cảm xúc, vì đó chính là ước mơ bấy lâu của anh đã thành hiện thực, cho dù anh chưa thể hát bài Tiến Quân Ca - Quốc ca nước Việt Nam. Nhưng Santos đã hứa: “Tôi sẽ học thuộc và hát được Quốc ca”.
Khi cuộc sống của anh phải gắn bó ở Việt Nam, gia đình nhỏ của anh cũng trở nên sóng gió. Hai con anh quay trở về Brazil sinh sống, còn anh tiếp tục sự nghiệp của mình trên mảnh đất này và với tư cách một người dân Việt Nam.
Giờ đây, anh đã lại tìm được mái ấm hạnh phúc với một nữ giáo viên người Hà Lan. Người đang mang trong mình giọt máu của anh và quyết định gắn bó với anh ở đất nước hiền hòa này.
Hãy cho tôi cơ hội
Hai bàn thua ngớ ngẩn trong trận đấu cuối cùng tại Cúp bóng đá TP HCM có lẽ sẽ là vết đen lớn nhất sự nghiệp của Phan Văn Santos. Sau trận đấu, chàng thủ môn hộ pháp này ngồi một mình, lặng lẽ trong đường hầm.
Anh đau lòng, khi hiểu mình vừa gây ra lỗi lầm tai hại. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Santos đã lên tiếng mong được thầy Tô và các đồng đội cho anh thêm cơ hội.
|
Sai lầm dẫn đến bàn thua tại Cúp TPHCM. |
“Đợt tập trung này, thể lực của tôi không đảm bảo. Trọng lượng cơ thể cũng tăng do lâu ngày không thi đấu. Đó là những hạn chế đã khiến tôi mắc phải lỗi nặng.
Nhưng đã là cầu thủ thì ai cũng có thể mắc sai lầm. Điều quan trọng là tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để không lặp lại điều tồi tệ đó trong những trận đấu tới. Tôi chỉ hy vọng các đồng đội bao dung cho tôi, chỉ mong thầy Tô tiếp tục tin tưởng vào tôi”.
Sau câu chuyện đời vừa kể, Phan Văn Santos thực sự là một sức hút, là một ngôi sao mới trong làng bóng đá Việt Nam. Sau những lời tâm sự chân thành mới bộc bạch nêu trên, Santos xứng đáng được trao thêm cơ hội sửa chữa những sai lầm ở Cúp TP HCM, không chỉ bởi anh là một thủ môn có tài.
Quan trọng hơn, anh cũng là một cầu thủ Việt Nam và chưa bao giờ nguôi khát vọng cống hiến cho màu cờ sắc áo của ĐTVN suốt từ khi đặt chân đến mảnh đất này 7 năm về trước.
Ấp ủ “lò” thủ môn
|
Giáng sinh 2007, có một công dân Brazil sung sướng và hạnh phúc hơn bất kỳ mùa giáng sinh nào kể từ cách đó 6 năm, khi lần đầu tiên anh đặt chân đến dải đất hình chữ S. Đó chính là thủ môn Fabio Dos Santos của CLB Đồng Tâm - Long An. Ngày 25/12/2007, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Minh Triết đã chính thức ký quyết định đồng ý cho Santos được nhập quốc tịch Việt Nam. Niềm mong mỏi của anh cuối cùng đã thành hiện thực. |
Trong một lần tâm sự về quyết định trở thành công dân Việt Nam, Santos từng thổ lộ: “Tôi sẽ chỉ gắn bó với ĐT-LA và sau khi kết thúc sự nghiệp, tôi muốn trở thành một HLV ở nơi đây”. Năm nay 31 tuổi, nếu ổn định phong độ thì Santos còn có thể chơi thêm 5 năm ở bóng đá đỉnh cao.
Thế nhưng, ngay thời điểm này, anh đã nghĩ đến một kế hoạch cho mình và bóng đá Long An. “Lò” đào tạo thủ môn chính là ước mơ anh ấp ủ từng ngày và cố gắng tích lũy cả vật chất lẫn kinh nghiệm để có thể trở thành một HLV thủ môn.
Lâu nay, bóng đá Việt Nam đã quên, hoặc không quan tâm nhiều lắm đến khâu đào tạo thủ môn ở CLB, mà chỉ “ăn xổi”. Một “lò” đào tạo đúng nghĩa chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của các CLB bóng đá Việt Nam.
Với tài năng và niềm đam mê của Santos, “lò” đào tạo này sẽ cho ra đời nhiều thủ môn cho các CLB. Tuy nhiên, không hề dễ dàng chút nào nếu không có một kế hoạch hoàn chỉnh.
Phía lãnh đạo ĐT-LA chắc chắn ủng hộ hoàn toàn dự án này, vì nó không những là nguồn thủ môn cho CLB mà còn là danh tiếng về một “lò” thủ môn chuyên nghiệp duy nhất và đầu tiên ở Việt Nam.
HLV thủ môn Phan Văn Santos của tương lai đang rất háo hức chờ đón ngày trọng đại ấy, để anh có thể hoàn thành tâm nguyện mong ước bấy lâu.
Bảo Hân