Hành quân về chiến trường xưa
Giadinh.net - Hướng tới Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2- 9, từ ngày 15 – 17/8 Tổng cục DS- KHHGĐ đã tổ chức chuyến hành quân về chiến trường xưa tại Quảng Trị. Chuyến đi do đồng chí Phó Tổng cục trưởng - Trần Hoa Mai dẫn đầu.
![]() |
|
Đoàn Tổng cục DS-KHHGĐ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại dòng sông Thạch Hãn sáng 17/8 (Ảnh: HN). |
Ngày 16/8, đoàn tới thăm và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, nơi diễn ra 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt để bảo vệ thành cổ, giải phóng Quảng Trị năm 1972. Tại đây, đoàn được nghe kể lại những ngày tháng bi tráng nhất của quân dân Quảng Trị. Các thành viên trong đoàn xúc động thắp nhang trên đài tưởng niệm nghĩa trang, một nấm mồ chung nơi hàng ngàn chiến sĩ đã nằm xuống. Sau đó, đoàn đã tới bến sông Thạch Hãn làm lễ thả hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh ở nơi này.
Trưa cùng ngày, đoàn tới thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn – nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ và nghĩa trang Đường 9. Các thành viên trong đoàn đã vô cùng xúc động khi đứng trước hàng ngàn ngôi mộ, nghĩ về sự anh dũng hy sinh của cha anh đi trước. Phó Tổng cục trưởng Trần Mai Hoa thay mặt đoàn hứa trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, sẽ làm tốt hơn nữa công tác DS- KHHGĐ, sống có trách nhiệm hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của biết bao tầng lớp cha anh đã nằm lại mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Chiều ngày 16/8, Đoàn hành quân về thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Tại đây, tối 16/8, đoàn đã tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Viễn, năm nay 87 tuổi. Mẹ có 6 người con, thì 3 người đã hy sinh. Sau đó, đoàn đã tới thăm chị Lê Thị Tính cán bộ chuyên trách xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Đồng Hới. Chồng chị là anh Lê Văn Tuyền, thương binh 3/4. Trước đó, anh Tuyền là công an, bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Chị Tính phụ trách công tác dân số từ năm 1998 đến nay. Sau đó, đoàn đến thăm chị Nguyễn Thị Dẵng, xã Lương Ninh huyện Quảng Ninh có chồng là anh Lê Công Đoàn thương binh 3/4. Bản thân chị Dẵng là một cộng tác viên dân số năng nổ, từ 15 năm nay.
