Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình nỗ lực của Hoa khôi “Vầng trăng khuyết” 2019

Chủ nhật, 09:30 21/04/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Cuộc đời tưởng như tối sầm lại khi tai nạn bất ngờ cướp đi một chân ở cái tuổi đang nhiều hoài bão, nhưng với nghị lực phi thường, cô gái ấy đã khiến nhiều người phải nể phục. Tối qua, bằng tài năng của mình cô đã giành được vị trí cao nhất của Liên hoan Vẻ đẹp “Vầng trăng khuyết” 2019 cùng 2 giải thưởng khác.


Ban tổ chức trao giải Nhất cho Bế Thị Băng. Ảnh: TL

Ban tổ chức trao giải Nhất cho Bế Thị Băng. Ảnh: TL

Cô gái khuyết tật ẵm 3 giải thưởng cùng lúc

Bế Thị Băng (30 tuổi), dân tộc Tày sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. Tại đêm Chung kết Liên hoan Vẻ đẹp “Vầng trăng khuyết” 2019 diễn ra tối ngày 18/4, cô đã khiến tất cả những người có mặt tại Liên hoan phải sững sờ với các tiết mục nhảy quyến rũ, bốc lửa ở phần thi Tài năng chỉ với một chân của mình. Qua đó, cô gái dân tộc này đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Ngoài giành vương miện hoa hậu, Băng còn nhận được thêm hai giải phụ là Giải thí sinh được yêu thích nhất và Giải tài năng.

Cuộc sống của Bế Thị Băng là cả một hành trình đầy nỗ lực. Năm 2014, đang trong những năm tháng tuổi trẻ đầy đẹp đẽ khi mới tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Nguyên, tai nạn xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời cô.

Khi đó đang tham gia giao thông trên đường thì bất ngờ bị chiếc xe container đâm vào đuôi xe máy làm cô ngã xuống đường. Không may bánh xe tải đã kẹp lên chiếc xe máy và chân phải của Băng kéo lê đi trên đường gần 3 mét. Băng được đưa vào cấp cứu ngay sau đó nhưng do tình trạng quá nặng, các bác sỹ buộc phải cắt bỏ và tháo một phần khớp háng để bảo toàn tính mạng cho cô.

“4 ngày nằm mê man sau phẫu thuật, tỉnh lại biết bản thân mình đã không còn lành lặn nữa và một chân bị cắt đi thực sự tôi đã rất sốc. Lúc đó chỉ nghĩ rằng phải làm sao để tiếp tục sống tiếp đây và thật sự đó là một nỗi đau và một cú sốc quá lớn trong cuộc đời tôi”, Bế Thị Băng chia sẻ.

Ở cái tuổi 24 mất đi vĩnh viễn một chân, cô gái xinh đẹp ấy phải bắt đầu làm quen với cuộc sống khiếm khuyết một phần cơ thể. Đã có những tháng ngày Băng hết sức bi quan, thất vọng, nhất là mỗi khi ra đường bị ánh mắt tò mò khác lạ của mọi người nhìn vào chân mình. Băng kể đã không ít lần phải khóc thầm ở trên xe bus. Một lần Băng ngồi ghế trước và có một vài bạn ngồi ở ghế sau và các bạn ấy nói là “Xinh thế mà bị mất chân tiếc thế”. Tự nhiên nước mắt cứ chực chào ra.

May mắn, Băng được sự trợ giúp của bố mẹ cùng những người thân rất nhiều. Tự động viên rằng điều quan trọng và may mắn nhất là vẫn được sống, Băng dần lấy lại được tinh thần. Không thể tiếp tục với công việc của bác sỹ tương lai, Băng quyết tâm không ngồi một chỗ chờ sự thương hại, tìm một công việc khác phù hợp với bản thân và sức khỏe.

Hiện tại Băng đang là vận động viên của CLB Người khuyết tật Hà Nội. Ngoài ra, Băng đã đi học nhảy một phần để khuây khỏa và cũng là để chân còn lại được vận động thường xuyên. Niềm đam mê đó cứ lớn dần và sự vươn lên mỗi ngày, Băng đã thấy mình tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người.

Và trong đêm chung kết tối 18/4, Băng cũng đã tự biên đạo bài nhảy kết hợp giữa 3 điệu nhảy của Tây Ban Nha, Ấn Độ và Ba Tư. Tài năng đó cùng màn hùng biện ấn tượng đã khiến cho nhiều người vô cùng xúc động trước nghị lực của cô gái khuyết tật này.

Lỡ hẹn với chồng ở lại thi “Vầng trăng khuyết”

Năm 2017, Băng kết duyên với bạn trai người Đức. Được chồng luôn thấu hiểu, Băng cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn rất nhiều. Đã bao lần quyết định sang Đức với chồng nhưng vì lý do từ gia đình mà Băng chưa sang được. Lần này khi đã quyết tâm đi nhưng Băng lần nữa lại lỗi hẹn với chồng vì đã lọt vào Chung kết của Liên hoan vẻ đẹp “Vầng trăng khuyết”. Băng đã ở lại Việt Nam tham dự cuộc thi sau mới sang đoàn tụ.

“Là một người luôn yêu thương và thấu hiểu mong muốn của vợ được truyền cảm hứng cho những người đồng cảnh ngộ nên anh đã đồng ý ngay. Khi tham gia chương trình này, tôi luôn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, đem đến tiếng nói tự tin và ý chí, ước mơ đến với các bạn khuyết tật. Nếu không may bước ngoặt, ngã rẽ đến bất ngờ thì mình nên biết chấp nhận số phận, nhìn về phía trước. Hãy nghĩ bước ngoặt như là động lực là cuộc sống thứ hai để sống tiếp”, Bế Thị Băng cho hay.

Chia sẻ về dự định sau khi đăng quang, Băng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng tới cộng đồng người khuyết tật thông qua những hình em chụp, những clip em thực hiện và đăng tải trên Youtube. Điều Băng mong muốn là người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật hãy tự tin hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Một số bạn khuyết tật Việt Nam vẫn còn sống khép mình, chưa dám thể hiện bản thân, che lấp khiếm khuyết của mình và không muốn hòa đồng. Xã hội chúng ta dù là người khuyết thật hay lành lặn chúng ta có quyền được bình đẳng và được phô diễn sắc đẹp của mình. Mỗi người đều có nét đẹp riêng.

Gala Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2019 do CLB Thanh niên Khuyết tật Việt Nam (VYDC), Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là kỳ thứ 3 được tổ chức.

Tại đêm chung kết, 9 thí sinh với các dạng khuyết tật khác nhau đã chùng chung khát khao lan tỏa tới cộng đồng ngọn lửa nhân văn qua 3 phần thi: Trang phục, tài năng và vấn đáp. Đây là 9 thí sinh đã vượt qua 76 ứng viên từ các tỉnh, thành phố gửi hồ sơ tham gia vòng sơ khảo.

Với phần thi Trang phục, các thí sinh đã trình diễn những bộ trang phục một cách tự tin và đầy lôi cuốn. Trong phần thi Tài năng, mỗi “Vầng trăng khuyết” lại đem tới cho ban giám khảo cùng khán giả câu chuyện về những ước mơ, khát vọng cháy bỏng của riêng mình hay những màn múa, nhảy đặc sắc…

Kết thúc vòng chung kết, ngoài giải Nhất của Bế Thị Băng, BTC cũng đã trao Giải Nhì - Á khôi 1 cho thí sinh Lê Hương Giang, đến từ Hà Nội; Giải Ba thuộc về thí sinh Phan Thị Kim Vân. Bên cạnh đó còn có các giải phụ gồm: Giải tài năng (do Ban Giám khảo bình chọn); Giải thân thiện cho thí sinh Kim Vân; Giải truyền thông ấn tượng (do các nhà báo đồng hành cùng Liên hoan bình chọn); Giải yêu thích (do khán giả bình chọn trên Fanpage chính thức của chương trình) và Giải ứng xử (do Ban Giám khảo bình chọn).

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 7 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 20 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top