Hậu Black Friday, nhìn lại những hình ảnh khiến nhiều người khiếp sợ
GiadinhNet - Khi xem xong những hình ảnh dưới đây có lẽ nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại liệu có nên đi mua sắm vào ngày Black Friday năm sau nữa không.
Thứ Sáu Đen (tiếng Anh: Black Friday) là “ngày vàng mua sắm” của người dân nhiều nước với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá cực lớn. Nó là ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (ngày Lễ Tạ Ơn rơi vào ngày Thứ Năm lần thứ 4 trong tháng 11 ở Mỹ, do đó Thứ Sáu đen rơi vào khoảng ngày 23 - 29 tháng 11) và được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất, đặc biệt là ở Mỹ.
Với sức nóng của Black Friday, rất nhiều vụ tai nạn không đáng có được ghi nhận trong những năm qua do mọi người thường cố hết sức chen chân để mua hàng giảm giá bất chấp nguy hiểm.
Năm 2008, một nhân viên thời vụ của Wal-Mart đã bị đám đông người mua sắm hất ngã và giẫm chết lúc họ lao vào khi cửa hàng mở vào 5h sáng.
Năm 2011, ở Los Angeles (Mỹ), một người phụ nữ vì không mua được món đồ mình thích sau nhiều giờ chờ đợi, đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào đám đông như một cách giải tỏa sự bức xúc.
Năm 2012, bang Florida của Mỹ ghi nhận trường hợp 2 người bị bắn bên ngoài một hệ thống siêu thị khi tranh giành nhau một chỗ đậu xe.
Trong ngày Black Friday 2016, đã có 2 người chết, 2 người bị thương trong các vụ xả súng và đụng độ. Trong đó, một thanh niên 21 tuổi bị bắn chết tại điểm đỗ xe bên ngoài cửa hàng.
Năm 2017, cảnh sát buộc phải yêu cầu một trung tâm mua sắm ở Missouri đóng cửa vì có 5 người bị thương do bạo lực diễn ra tại đây.
Walter Vance, 61 tuổi, tìm đến một cửa hàng chạy chương trình Black Friday tại Tây Virginia (Mỹ) nhưng không may đã bị đột quỵ. Do quá đam mê mua sắm hàng giảm giá, ông vẫn cố chen lấn bằng được để mua được món đồ yêu thích. Do tiền sử mắc bệnh tim, Walter đã ngã quỵ xuống đất nhưng không ai mảy may chú ý tới vì bận mua sắm. Sau cùng, dù được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng ông không qua khỏi.
Tương tự như vậy, tại Mỹ, một phụ nữ đã bị xô ngã và bị chính cây bút của mình đâm vào cổ. Không một khách hàng nào dừng lại để giúp bà. Khi xe cứu thương đến, không khách hàng nào chịu đứng tránh để bác sĩ đi qua đám đông, bởi không ai muốn phải đứng xa những món hàng giảm giá.






Lily (th)