Hễ hưng phấn là ngất xỉu

| Bốn phương

Bất kỳ lúc nào cảm thấy hưng phấn là cô bé Holly Cleveland (người Anh) lại lăn ra ngất xỉu, do não đột ngột bị thiếu máu.

Ngay từ khi 9 tháng tuổi, bé Holly đã xuất hiện những biểu hiện lạ. Mẹ bé cho biết, những khi khóc, bé thường đột ngột im lặng, lát sau lại khóc dữ hơn. Khi đi khám, bác sĩ không phát hiện được nguyên nhân thực sự. Chỉ khi cô bé được 20 tháng tuổi, họ mới nhận ra bé bị chứng ngưng thở đột ngột. Đó là lần Holly cùng bố mẹ từ nhà một người quen về nhà, cô bé bỗng ngất xỉu và ngừng thở, nhưng khi đến cấp cứu ở bệnh viện thì được nhân viên y tế phát hiện là đã thở lại.

Đến lúc này, các bác sĩ mới cho xét nghiệm và phát hiện Holly mắc hội chứng RAS, căn bệnh gây thiếu máu não đột ngột, dẫn đến ngừng thở tạm thời sau mỗi lần quá hưng phấn. Thời gian ngừng thở chỉ diễn ra trong 30 giây và sau đó bệnh nhân sẽ tỉnh lại, trở về trạng thái bình thường.

Bé Holly và gia đình.

RAS là một căn bệnh hiếm gặp, tỷ lệ mắc là 0,8%, và nó không nguy hiểm cho tính mạng. Hiện vẫn chưa có cách điều trị bệnh này. Bố mẹ Holly được bác sĩ dặn nên tránh cho bé sự hưng phấn quá mức.

Holly sẽ tròn ba tuổi vào tháng 2/2011. Giáng sinh sắp đến, đây là giáng sinh đầu tiên của Holly kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh RAS nên bố mẹ lo rằng Holly có thể lăn ra ngất xỉu khi nhận được quà từ ông già Noel hay xúc động với vẻ đẹp lộng lẫy của cây thông giáng sinh. Để đề phòng, họ đang giúp con làm quen dần với ánh sáng của đèn giáng sinh, và dự định sẽ không tặng những món quà bất ngờ.
 
Theo Báo Đất Việt
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.