Hết yêu kẻ sở khanh lại yêu thầy giáo đã có vợ

| Gia đình

Em hoang mang quá. Người yêu đầu tiên thì sở khanh. Người thứ 2 chăm sóc em nhưng lại lừa dối em là đã có vợ.

Trong những khoảng thời gian yêu nhau nồng thắm với Q. em đã trao cho Q. cái quý giá nhất của đời con gái. Chuyện của em và Q. chóng vánh kết thúc với nỗi đau khổ tột cùng của em và sự níu kéo trong vô vọng vì Q. không hề quay lại nhìn mặt em lấy một lần.

Trong những cơn hoang mang tuyệt vọng đó, em đã đi tham dự một khóa học ngoại ngữ như lời của một người bạn khuyên em để em thêm sự bận rộn và bớt đi thời gian nghĩ về Q. Tại đây, em đã gặp thầy giáo của mình.

Thời gian đầu khi đi học, em chỉ ngồi khóc thôi. Thầy an ủi em nhiều lắm, lấy khăn cho em lau nước mắt và còn chở em về tận nhà vì sợ em đi đường bị tai nạn. Thế rồi tình cảm của em và thầy nảy sinh lúc nào không biết. Em đã kể lại mọi chuyện với thầy, thầy nói rằng thầy không quan tâm mà thầy chỉ yêu con người em mà thôi. Em đã tin và yêu thầy, cùng thầy chuyển đến một ngôi nhà trọ nhỏ để tiện chăm sóc nhau. Đến nay cũng đã được 7 tháng rồi chị ạ.

Nhưng đột nhiên gần đây trong một cuộc điện thoại của thầy, em mới biết thầy đã có vợ và con ở quê, em đã trách thầy tại sao không nói với em, thì thầy nói rằng không muốn em lo lắng thêm, hơn nữa thầy sống với vợ mà không có tình yêu. Em tin và tiếp tục sống với thầy.

Nhưng đột nhiên gần đây Q. lại xuất hiện và xin em tha thứ cho Q. Cậu ấy biết em đang sống với thầy nên đe dọa em nếu em không quay lại,Q. sẽ hại cả thầy và em. Q. còn nói với em rằng: “lão ta không yêu gì em đâu, em chỉ là trò giải trí của lão ta khi xa vợ thôi!”

Em cảm thấy sợ hãi, liệu điều đó có phải là sự thật hay không ạ? Còn với Q. em phải làm gì bây giờ?

Mong các chị cho em lời khuyên nhé

Em: nguyentland….@gmail.com

Em thân mến! Hiện giờ em sẽ cần giải quyết hai vấn đề riêng biệt, mối quan hệ với thầy giáo và với Q.- người yêu cũ của em.

Chuyện tình cảm của em với thầy giáo, những lời nói của Q. tuy có phũ phàng những không hẳn là sai, bởi nếu yêu em thực sự, tại sao thầy lại giấu em, có phải vì sợ em buồn hay vì nói ra sợ em chia tay thầy? Nếu thầy chưa bao giờ nói đến hoặc không dám nói đến chuyện tương lai của hai người mà chỉ muốn duy trì quan hệ yêu đương thì người chịu thiệt thòi nhất chính là em, thậm chí có thể em là đối tượng bị lợi dụng về sinh lý cho thầy. Đấy là còn chưa kể những hậu quả có thể xảy ra với một cô bé non nớt như em có thể sẽ phải gánh chịu.

Nếu yêu thương em thực sự, thì thầy giáo phải biết lo lắng cho tương lai cũng như cuộc sống của em, còn những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ dịu dàng thì chưa đủ để chứng minh bất kỳ điều gì, vì ai khi yêu cũng có thể làm được, nhất là đối với những người đã có gia đình thường nói với người tình của mình rằng mình không yêu vợ như thế.

Còn với Q. em đã bị cậu ấy bỏ rơi, và cuối cùng thì quay lại đòi hỏi em yêu cậu ấy bằng sự ép buộc và đe dọa. Về điều này, em cần nhận rõ ra con người của Q. như thế nào, tìm cách trao đổi thẳng thắn với Q. Nếu trong trường hợp cậu ta vẫn cố tình quá khích, hãy tìm một luật sư để hiểu rõ về quyền lợi của mình để có những can thiệp với cậu ấy.

Em đã từng yêu Q. nên em cũng hiểu được phần nào về con người của cậu ta, nhưng đừng coi nhẹ vấn đề, hãy đánh giá khả năng gây hại của cậu ta để tránh rơi vào trường hợp bị động thêm một lần nữa em nhé. Khi lên kế hoạch, tốt nhất là em nên tìm một người nào đó em thực sự cảm thấy tin tưởng và đáng tin cậy để chia sẻ câu chuyện của mình.

Em cũng cần tính trước cả nguy cơ có thể vợ thầy biết, hoặc chuyện mang thai ngoài ý muốn…những vấn đề này hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ khi nào, vì vậy hãy học cách chủ động để tránh rắc rối em nhé.

Chúc em đủ vững vàng để vượt qua khó khăn.
 
Theo VTC 
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.