Anh ấy ngáy thì thôi rồi. Mà cái kiểu ngáy giật cục từng cơn khiến tôi cứ thiu thiu ngủ là lại bật thức. Chưa hết, anh ấy còn hay lăn lộn, gác chân, gác tay. Tôi bị tay và chân anh ấy đè cho nghẹt thở. Tôi kiếm đủ cách, nào là đặt dao dưới gối anh ấy, đặt một cái chai dưới lưng anh ấy… Nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Sau một tháng, tôi bèn rụt rè nói với anh ấy chuyện này. Đến lượt anh ấy khó ngủ. Thương tôi, lo cho tôi mất ngủ, anh ấy cứ chợp mắt là lại bật dậy. Để tôi ngủ thật say rồi anh ấy mới rón rén ngủ. Nhưng cứ anh ấy ngủ là lại ngáy, tôi lại dậy.
Thế là suốt tháng đó, hai vợ chồng đúng gọi là thay ca cho nhau ngủ. Vừa mệt nhưng lại vừa thương nhau thế nên sau đó, chúng tôi đã quyết định ngủ riêng. Kể ra cũng ức chế thật nhưng xét cho cùng thì thế còn hơn.
(Vũ Hải Vân, Hoàng Mai, HN)
Các cách chữa mẹo đa số chỉ tác dụng 1, vài lần ở đàn ông ngủ ngáy. Bạn phải xem xét một số dấu hiệu bệnh lý sau của chồng: Thứ nhất, anh ấy thừa cân nặng, các lớp mỡ trong cổ họng có thể chặn dòng hơi từ bên trong đi ra vào ban đêm khiến chồng bạn ngáy to. Bạn chỉ có cách giúp chồng giảm cân, như vậy sẽ giảm ngáy.
Thứ hai, chồng bạn có vấn đề về mũi, nên khi ngủ phải thở bằng miệng gây ra ngáy. Bạn nên yêu cầu chồng hít thở sâu, trước khi đi ngủ nên nhỏ vài giọt nước muối vào mũi và phải chữa trị dứt bệnh về mũi. Nếu chồng bạn có dấu hiệu về bệnh lệch vách ngăn mũi, tức là hai bên vách ngăn mũi không cân bằng, thì khi ngủ sẽ khó thở với bên vách ngăn mũi nhỏ, nên phải thở bổ sung bằng miệng, gây ngáy. Việc này có thể giải phẫu (tiểu phẫu) để chỉnh lại.
Thứ 3, nếu chồng bạn là anh chồng hay say xỉn và ngủ khò sau khi uống rượu thì các cơ ở cổ sẽ giãn ra và tạo tiếng ngáy. Tốt nhất là cố gắng “rủ rê” anh ấy thư giãn và hạn chế uống rượu khuya và ngủ ngay.
Theo chúng tôi thì chuyện ngáy ngủ của chồng là câu chuyện dài mà rất nhiều bà vợ phải hứng chịu. Nhưng bạn đừng xa lánh chồng, tốt nhất nên tỉ tê chăm sóc để anh ấy thoải mái, có một giấc ngủ sâu sẽ hạn chế ngáy hơn. Bạn có thể dùng những bài thuốc giúp ngủ sâu như nấu chè hạt sen, nhãn, khổ tai và táo tầu để anh ăn và ngủ say. Hoặc khi anh ngáy quá to, có thể lay mạnh anh để anh thay đổi tư thế ngủ, tiếng ngáy có thể giảm bớt. Hãy từ từ giúp chồng, bạn nhé!
Tôi làm thám tử
Một lần, tôi tỉnh giấc giữa đêm và phát hiện ra bạn cùng giường của tôi ngủ mê nói thành tiếng. Anh ấy ú ớ gọi tên một cậu đồng nghiệp cùng phòng. Rồi cười khanh khách bảo cậu ấy chăn được cô bồ đẹp.
Tôi- một người phụ nữ chân chính thực thụ lẽ đâu lại bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy- rất xấu tính- tôi bèn cố tình gác tay lên ngực anh ấy. Vì tôi nghe nói, khi tức ngực, người ta hay mê sảng hơn.Và bắt đầu thì thầm hỏi: Thế anh có thích bồ em không? Bạn cùng giường của tôi ú ớ đáp: Thôi, anh xin chú! Anh đủ dùng rồi.
Chẹp, cơn ghen bắt đầu nổi lên, tôi bèn hỏi tiếp: Thế anh có bồ rồi à? Có lẽ tôi hơi lên giọng cao quá nên chồng tôi tỉnh giấc liền và hỏi: Vợ bảo gì cơ? Như đứa trẻ lỡ phạm tội, tôi ấp úng đánh trống lảng: Em thấy anh ngủ mê nên đánh thức anh dậy thôi. Mê thấy cái gì thế? Chồng tôi nói dối ngay được, anh ấy bảo: Ờ, chẳng nhớ nữa. Hình như mơ thấy hai vợ chồng đi chơi xa. Thế là từ khi đó, tôi bắt đầu để ý.
Suốt gần một tháng, tôi chẳng ngủ được chỉ để rình xem anh ấy có ngủ mê thành tiếng không? Báo hại hôm nào lên cơ quan mắt cũng thâm quầng. Mãi về sau, tôi mới tỉnh ngộ ra rằng mình làm vậy là thiếu tin tưởng với anh. Sau này, khi kể lại với anh, anh cốc đầu tôi và bảo: “Ngốc xít ạ, kiểm soát anh đến cả giấc mơ ư?” Ừ, ai lại thế phải không?
(Từ Yến Diệp, Vân Hồ, HN)
Dạ tiệc giường
Muốn tạo nên sự lãng mạn, một lần, tôi với bạn cùng giường của mình chơi trò dạ tiệc giường. Chúng tôi làm đủ thứ bánh, mứt, rượu và cả bỏng ngô rồi nằm ôm nhau xem phim và… Hôm đó, hai vợ chồng thật vui và mê mải. Cho đến khi cả hai cùng lăn quay ra ngủ. Nửa đêm, tôi giật mình thức giấc vì… kiến cắn. Tỉnh dậy bật đèn lên thì ôi thôi, nguyên giường là kiến. Chồng thì say quá nên ngủ chẳng biêt trời đất gì. Mình tôi ngồi dọn dẹp, khênh anh ấy sang một bên để đuổi kiến. Đúng là nhớ đời.
Sáng hôm sau, anh ấy tỉnh dậy và bắt đầu nhăn nhó với những vết kiến cắn. Tôi cũng chẳng hơn gì. Nhưng nói thật là nếu có thêm một lần nữa, chắc chúng tôi cũng vẫn cứ làm dạ tiệc giường. Bởi thực sự, dạ tiệc giường rất thú vị.
(Lê Cẩm Minh, Hòa Bình)
Cảm ơn chiếc giường
Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm trên chiếc giường của mình. Ở đó, tôi đã khóc. Ở đó tôi đã cười. Ở đó tôi đã gặp bạn cùng giường của tôi thật hơn cả mọi lúc. Ở đó có chiếc bánh ga tô ngày sinh nhật anh. Ở đó có tôi nằm thu lu trong lòng anh. Ở đó có cả chuyện cơ quan tôi, cơ quan anh. Ở đó có cả những ước mơ của hai đứa…
Tôi đã từng ao ước viết một tiểu thuyết mà nhân vật chính sẽ là cái giường này. Hẳn nó sẽ là một câu chuyện nhiều cung bậc cảm xúc. Ở đó đâu chỉ là câu chuyện sex của những cặp vợ chồng? Ở đó là một phần đời sống của cuộc hôn nhân. Ai đó đã từng bảo: Muốn biết cuộc hôn nhân đó đẹp hay không, hãy nhìn vào chiếc giường của họ.
Tôi còn nhớ, khi một cậu bạn tôi đến nhà chơi, nhà chật, chỉ có chiếc giường là có thể ngồi được. Nhưng tôi đã kiên quyết không cho cậu ấy ngồi lên giường. Tôi bắt cậu ấy xuống đất ngồi. Chiếc giường thiêng liêng của chúng tôi. Có lẽ, nhiều năm sau nữa, chúng tôi cũng sẽ phải chia tay chiếc giường. Song ký ức về chiếc giường vẫn sẽ là ký ức đẹp nhất. Chiếc giường như vật gắn kết cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chỉ cần khi tôi với bạn cùng giường ngả xuống nó, bao nhiêu giận hờn sẽ tan biến. Chỉ còn chúng tôi trần trụi bên nhau. Có lẽ tôi hơi sến và lãng mạn khi luôn có ý nghĩ rằng các cặp vợ chồng mới cưới, nên đầu tư nhiều nhất cho chiếc giường. Và nếu cần, hãy viết nhật ký cho riêng chiếc giường.
(Đ.H, Đầm Trấu, HN)
Cái chuồng lợn
Nói về bạn cùng giường thì nói cả ngày không hết. Bạn cùng giường của tôi là người tôi đã từng yêu đến mức sẵn sàng bỏ nhà để đi theo anh ấy. Thế mà sau khi cưới, đã từng có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ nhà để xa được anh ấy. Từ chuyện sau mỗi lần hai vợ chồng “gặp nhau”, anh ấy đều có một thói quen rất xấu đó là… hút một điếu thuốc.
Mùi khói thuốc ám cả vào chăn chiếu. Sáng ra, anh ấy dậy không thèm đánh răng. Tôi nói thế nào anh ấy cũng không nghe. Rồi sách báo vứt bừa bãi trên giường. Có những hôm, anh ấy đi làm về, người bẩn bụi, cứ thế lăn xuống giường. Nhiều lúc, cái giường cứ chẳng khác cái chuồng lợn. Chưa kể đệm chi chít vết tàn thuốc lá. Tôi thật sự ức chế vô cùng. Anh ấy ra đường lúc nào cũng quần là áo lượt. Nếu mọi người mà nhìn cái giường của chúng tôi, chắc hẳn sẽ nghĩ là do tôi bầy bừa chứ không phải anh ấy. Có cách nào tư vấn cho tôi được không?
(Oanh, Nam Định)
Xin chân thành cảm ơn về những chia sẻ của các bạn gái về cuộc sống vợ chồng trẻ của mình. Riêng về “đức tính” bừa bãi “trời phú” của các đức ông chồng, thì theo gợi ý của chúng tôi, bạn không thể có cách cứ chạy theo chồng mà dọn dẹp được.
Theo chúng tôi, bạn nên chọn cách nói chuyện thẳng thắn và gợi ý với chồng việc “nhờ” chồng góp sức vào việc dọn nhà. Chẳng hạn, bạn có thể mở đầu câu chuyện bằng việc khen chồng hôm nay bớt bừa bộn hơn mọi hôm đấy! Bạn hoàn toàn có thể “dụ dỗ” anh ấy cùng bạn phân chia ngày để dọn dẹp.
Dĩ nhiên, đừng bao giờ nghĩ chồng bạn sẽ làm mọi việc giúp bạn một cách vui vẻ. Bạn hãy áp dụng cách “mưa dầm thấm lâu” để thủ thỉ nhắc anh ấy từng lần một. Cứ khéo léo và cố gắng vui vẻ một chút, chồng bạn sẽ cảm thấy trách nhiệm hơn khi là bạn ra lệnh cho anh phải...dọn giường. Chắc chắn đấy!
Theo 2Đẹp!