Họ hàng của Obama liên tục bị đạo chích "hỏi thăm"

| Bốn phương

Giadinh.net - Cho rằng ông Obama nổi tiếng gửi rất nhiều tiền về cho người thân ở Kenya, đạo chích tại đây đã liên tục đột nhập vào nhà bà nội của Obama, buộc cảnh sát phải tăng cường an ninh cho ngôi nhà này.

Bà nội của ông Obama là Sarah Hussein Onyango, 86 tuổi cho biết, lần gần đây nhất bà phát hiện bị trộm hỏi thăm là khi tỉnh dậy lúc nửa đêm để xem cháu mình vận động tranh cử.

“Cửa bị đạp đổ và bọn trộm lục lọi khắp nơi, chúng nghĩ rằng Obama đã gửi cho tôi rất nhiều tiền”, bà Onyango chia sẻ với cảnh sát.

Trước tình trạng này, cảnh sát Kenya đã quyết định đặt một đồn cảnh sát nhỏ tại ngôi làng Kogelo, vùng quê nghèo ở phía tây Kenya, nơi mà bố của ông Obama đã sinh ra và lớn lên trước khi di cư sang Mỹ và kết hôn với một phụ nữ Mỹ da trắng.

Không chỉ đạo chích liên tục hỏi thăm, mà nhiều người dân trong khu làng cũng liên tục tìm đến đây với hi vọng họ hàng ông Obama có thể giúp họ làm visa để vào Mỹ. Thậm chí, nhiều hãng du lịch ở Kenya còn tiến hành các tour du lịch đến thăm khu nhà của họ hàng ông Obama với cái giá không hề rẻ, với giá khoảng 2.400 USD cho một chuyến đi 7 ngày mà ngôi làng Kogelo là một trong những điểm đến.

“Thăm quan gia đình ông Obama ở Kenya đang là dịch vụ du lịch phát triển nhất ở đây”, Felix Koskei, Giám đốc điều hành của Travel Connections cho biết.

Tuy nhiên, bà nội ông Obama cùng với họ hàng thì tỏ ra lo lắng: “Chúng tôi lo rằng mọi người nhìn thấy tên của chúng tôi liên quan đến những điều mà chúng tôi không hề dính dáng. Đó thực sự là nguyên nhân của các hoạt động tội phạm, và chúng tôi không biết làm sao để kiểm soát việc tên tuổi mình bị lạm dụng như hiện nay”.

Hải Minh (Theo The Times)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.