Hoàn cảnh éo le của nam thanh niên bị đâm chết vì mời đồng nghiệp hút thuốc lào
GiadinhNet – Do bị làm phiền giấc ngủ, ông Đạt cãi vã, xô xát với Mười. Không kềm chế được, ông Đạt đã dùng dao đâm Mười gục tại chỗ.
Mỗi khi nhắc đến cái chết đầy oan nghiệt của nam thanh niên trẻ tuổi, nhanh nhẹn hoạt bát Hoàng Văn Mười (21 tuổi), người dân xã Vĩnh Yên (huyện Lục Yên, Lào Cai) không khỏi đau lòng.
Vụ việc xảy ra khi Hoàng Văn Mười tham gia đi làm thuê cho công trình xây dựng tuyến đường liên xã trong huyện Lục Yên. Vào khoảng 0h30 ngày 26/12, khi Hoàng Văn Mười đi chơi và có về lán trại tại thôn Cầu Vè, xã Tân Lĩnh (huyện Lục Yên) để ngủ, lúc này Mười gọi ông Vi Văn Đạt (người làm cùng) dậy mời hút thuốc lào, nhưng ông Đạt không dậy.
Do bị làm phiền giấc ngủ, ông Đạt cãi vã, xô xát với Mười. Không kềm chế được, ông Đạt đã dùng dao đâm Mười gục tại chỗ.
Đối tượng Vi Văn Đạt tại cơ quan công an.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo xã Vĩnh Yên cho biết, gia đình Mười có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Bố Mười mới mất, mẹ già yếu nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều đổ lên vai anh.
“Mười là dân tộc Tày, rất ngoan ngoãn. Mười là lao động phổ thông, em mới tham gia đi làm đường được khoảng 1 tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên…”, vị lãnh đạo xã Vĩnh Yên nói.
Cũng theo vị lãnh đạo xã này, nhà Mười có nhiều anh em đã lập gia đình, tuy nhiên anh em của Mười cũng có hoàn cảnh khó khăn, chỉ riêng Mười là chưa cưới vợ. Bước đầu, UBND xã Vĩnh Yên huy động các ban ngành, người dân cùng chung tay tổ chức đám tang của Mười theo phong tục địa phương.
Hoàng Duyên