Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội

Thứ hai, 12:00 16/08/2021 | Bốn phương

Hoàng gia Thụy Điển hôm 14/8 tập trung đông đủ để chúc mừng lễ rửa tội của Hoàng tử Julian, con trai thứ ba của Hoàng tử Carl Philip và vợ, Công nương Sofia.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 2.

Hôm 14/8, trước sự có mặt đông đủ của cả gia dình, bao gồm vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia, hoàng tử nhí được rửa tội ở nhà nguyện Điện Drottningholm, bên ngoài thủ đô Stockholm. Hoàng tử Carl Philip và vợ chào đón con trai thứ ba Julian hôm 26/3 tại bệnh viện Danderyds ở Greater Stockholm. Trước đó, cặp vợ chồng đã có với nhau hai con trai là Hoàng tử Alexander, 5 tuổi, và Hoàng tử Gabriel, 3 tuổi.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 3.

Hoàng tử Julian được mặc chiếc áo choàng mà chính bố cậu từng mặc trong lễ rửa tội của mình năm 1979. Đây là chiếc áo choàng gia truyền, được mặc lần đầu trong lễ rửa tội của Hoàng tử Gustaf Adolf vào năm 1906. Từ đó đến nay, chiếc áo, với phần chi tiết ren trang nhã và tay áo xù, được mặc cho các em bé hoàng gia Thụy Điển.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 4.

Hoàng tử Julian là cháu thứ 8 của Vua Carl XVI Gustaf. Bố cậu bé, Hoàng tử Carl Philip là con trai duy nhất và là con thứ hai của nhà vua. Suốt buổi lễ, Công nương Sofia bế con trai. Cô trông rạng rỡ và quyến rũ khi diện chiếc váy maxi hoa tay phổng, với phần cổ chữ V, của nhà mốt Italy Etro. Trong khi đó Hoàng tử Carl Philip thì diện quân phục.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 5.

Hai con trai lớn của họ đều được mặc quần short màu xanh navy, áo sơ mi trắng và blazer màu kem, ngồi ở phía trước nhà nguyện.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 6.

Ngoài nhà vua và hoàng hậu, các chị em của Hoàng tử Philip là Công chúa kế vị Victoria, Công chúa Madeleine cũng có mặt cùng với vợ chồng, con cái họ. Trong ảnh là Công chúa Madeleine, em gái của Hoàng tử Carl Philip.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 7.

Hoàng tử Oscar, 5 tuổi, ngồi cạnh mẹ, Công chúa kế vị Victoria, chị gái Estelle, và bố, Hoàng thân Daniel.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 8.

Ông nội của Julian, Vua Carl Gustaf, đã tiết lộ tên và tước hiệu công tước của cháu trai ở cuộc họp nội các tại Cung điện Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ít ngày sau khi cậu bé chào đời. Theo đó, Hoàng tử Julian là Công tước xứ Halland.

Hồi tháng 10/2019, Vua Gustaf tuyên bố cắt đặc quyền hoàng gia của 5 cháu, gồm 2 người con của Hoàng tử Carl Philip và 3 người con của công chúa Madeleine. Vì thế, sau khi chào đời, Hoàng tử Julian cũng không được hưởng những đặc quyền này. Chỉ các con của Công chúa Victoria, người hiện đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng, được giữ lại. Tuy không còn đóng bất kỳ vai trò chính thức nào trong hoàng gia, không cần thực hiện nghĩa vụ với hoàng gia và cũng không được hưởng quyền lợi từ ngân sách, những em bé hoàng gia này vẫn sẽ giữ tước hiệu công tước và nữ công tước, vẫn giữ vị trí trong danh sách kế vị.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 9.

Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia rời khỏi nhà nguyện sau khi kết thúc lễ rửa tội (trái). Công chúa Madeleine và con gái, Công chúa Adrienne, cũng rời đi sau buổi lễ (phải).

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 10.

Trước đó, cả gia đình của Hoàng tử Carl Philip cười tươi khi tới nhà nguyện.

Hoàng tử nhí Thụy Điển đáng yêu trong lễ rửa tội - Ảnh 11.

Công chúa kế vị Victoria và chồng, Hoàng thân Daniel, bên hai con.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Loài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 19 giờ trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 21 giờ trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 1 ngày trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Top