Hồi âm bài báo "Đại ca" bãi Phúc Tân: Một phụ nữ xin nhận nuôi bà Dự
Giadinh.net - Sau khi đọc bài báo "Đại ca” bãi Phúc Tân" đăng trên báo GĐ&XH, chiều 25/3/2008 chị Phạm Thanh Hà (SN 1955), thường trú tại 97 Quán Thánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đến toà soạn ngỏ ý xin được đón bà Dự về nuôi.
Chị Hà cho biết, chiều 24/3, chị đến nhà người bạn bán quần áo ở 63 Lạc Long Quân. Tại đây, vô tình đọc được bài báo ""Đại ca" bãi Phúc Tân", chị đã không cầm lòng được.
Chị bảo: "Đàn bà sao khổ thế. Tôi không chồng không con thì không nói làm gì. Bà Dự có chồng, có con hẳn hoi, vậy mà giờ gần đất xa trời vẫn phải vất vưởng sống một mình nơi đất khách quê người. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi ngày còn sống cũng như ngày bà bị bệnh cao huyết áp phải vào viện, anh chị em tôi tay nâng, tay bọc…
Ngay từ khi báo phát hành, rất nhiều bạn đọc gọi điện thoại đến Báo Gia đình & Xã hội xin địa chỉ bà Dự đang sống để được giúp đỡ trực tiếp. Chiều ngày 25/3, anh Long ở Văn Điển (Hà Nội) đến Báo Gia đình & Xã hội ủng hộ bà Dự 500 nghìn đồng và một túi quần áo. Báo Gia đình & Xã hội xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gửi về. Chúng tôi sẽ chuyển ngay tiền và quà đến tay bà Dự.
Mẹ tôi mất cách đây gần 40 năm, lúc tôi đang học lớp 4. Tôi còn nhớ như in, hôm đó vào buổi trưa, mẹ tôi đi họp về và bảo chị em tôi nấu cơm canh mồng tơi và đậu phụ rán, hai món ăn mà mẹ tôi thích nhất. Đang nằm nghỉ ở ghế sô pha, thấy có người gọi mua hàng (nhà tôi ngày đó bán hàng khô), mẹ tôi ngồi dậy để ra bán hàng, thế rồi chẳng hiểu vì sao đứt mạch máu não, bà ra đi khi chưa kịp ăn bát canh mồng tơi chị tôi nấu. Tôi mồ côi từ đó. Đến năm 1987 bố tôi qua đời. Giờ tôi thèm có mẹ biết nhường nào. Tôi sống độc thân, không có nhiều tiền nhưng nếu bà Dự nhận tôi là con, tôi sẵn sàng đưa bà về chăm lo cho đến cuối đời".
Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhà chị Hà ở 97 Quán Thánh, đây là nhà của bố mẹ chị để lại giờ đang được cho thuê hơn 9 triệu đồng/tháng. Chị được một phần nhỏ trong số tiền này để đi thuê nhà ở số nhà 30, ngách 32, ngõ Đền Tương Thuận, phố Khâm Thiên. Cuộc sống của chị cũng không phải khá giả gì.
Việc xin nhận nuôi bà Dự có được chấp nhận hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc và quyết định của bà Dự. Nhưng tấm lòng của người phụ nữ này thật đáng trân trọng.
Lâm Vũ