Hôm trước anh nói thương vợ con, hôm sau lại đòi ly dị

| Tâm sự

Anh vẫn thương và lo cho mẹ con tôi, còn nói với mọi người không thể bỏ vợ con. Chỉ sau vài ngày anh thay đổi hoàn toàn, đòi ly dị, nếu tôi không chịu thì cứ sống vậy, anh không về nữa.

Tôi và anh quen nhau do sự sắp đặt của má nuôi anh. Chúng tôi yêu và quyết định đến hôn nhân chỉ sau một năm tìm hiểu. Gia đình tôi ngăn cản nhiều do chúng tôi chênh lệch. Anh nhỏ hơn tôi hai tuổi và chỉ học hết lớp 9, tôi học hết cao đẳng. Gia đình lo sợ giữa hai đứa sẽ có quá nhiều khoảng cách về học vấn lẫn suy nghĩ. Tôi chấp nhận mọi thứ để lấy anh. Sau khi kết hôn anh làm cho gia đình tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều, mọi người giờ rất thương yêu anh.

Gần 4 năm ở cùng nhau, có nhiều tranh cãi nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc và biết đó là quyết định đúng. Khoảng 6 tháng nay chúng tôi tranh cãi nhiều hơn, có ý nghĩ ly hôn rồi bỏ qua hết cùng nhau làm lại từ đầu. Tôi thấy mình hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Đột ngột 23 Tết anh nói có người khác, muốn ly dị. Tôi như chết lịm, trái tim đau nhói.

Tôi còn con trai hơn 2 tuổi, không lẽ anh không nghĩ gì cho con? Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, anh thẳng thắn kể mọi chuyện cho tôi nghe và nói rất thương vợ con, 80% vẫn yêu vợ con, 10% dành cho người đó và 10% phân vân không biết người đó là người thế nào. Anh xin tôi cho thời gian để xác minh và chia tay người đó. Tôi tin anh và im lặng.

Tôi đã gặp chị, chị hứa với tôi và mẹ chồng tôi chia tay anh vì không biết anh có gia đình. Tôi tha thứ cho cả hai và chờ đợi anh. Tôi thay đổi mình rất nhiều theo ý của anh, vậy mà sau lưng tôi anh và chị vẫn tiếp tục. Khi phát hiện tôi đau đớn đến không khóc nổi nữa, vẫn xin anh quay về vì con và gia đình anh. Ngày tôi đi làm sau Tết anh lại tìm chị, rồi về nạt nộ và đuổi tôi về nhà mẹ. Anh nói tôi không cần ở lại nhà này để trả nợ cho anh. Bao uất ức trong lòng giờ bộc phát, tôi tự tử nhưng gia đình anh phát hiện.

Anh không nói với tôi lời nào, chỉ nạt không cho tôi khóc. Ngày hôm đó gia đình anh tìm gặp chị. Chị hẹn ba má chồng tôi hai lần mà không gặp, sau đó hứa sẽ lên nhà gặp. Chiều đó chị lên thật và khăng khăng lấy chồng tôi dù gia đình có chấp nhận hay không, mặc cho anh phải ra đi hai bàn tay trắng, và gia đình có dọa nạt đánh đập thế nào cũng không sợ.

Sau khi chị về, chúng tôi xác minh thông tin chị nói, gia đình và công việc của chị hoàn toàn giả dối, không có thật. Chúng tôi ngăn chặn mọi kinh tế của anh (tôi và anh còn sống cùng gia đình anh, thậm chí việc làm của anh cũng là công việc do ba mẹ anh gây dựng). Giờ anh không tiền, không công việc, bỏ nhà đi, từ bỏ cả gia đình, anh tuyên bố chị không có anh và tôi cũng không có anh. Nếu tôi không ly dị thì cứ sống vậy anh không về.

Tôi thật sự không hiểu và không biết làm gì trong lúc này. Suốt thời gian qua và cả những ngày trong Tết anh vẫn thương và lo cho mẹ con tôi, còn nói với mọi người rất thương vợ con, không thể nào bỏ vợ con được. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi anh thay đổi hoàn toàn. Thật ra anh còn thương vợ con không? Tôi vẫn yêu anh nhưng rất hận anh đã đối xử tệ bạc như vậy. Thật ra tôi không biết phải làm gì lúc này. Có người bảo chắc anh bị người con gái đó bỏ bùa. Lúc đầu tôi không tin nhưng giờ cũng không biết phải làm sao bởi tôi thấy có quá nhiều mâu thuẫn trong hành động và lời nói của anh. Tôi không muốn anh vì tôi hay vì người con gái đó mà từ bỏ cả gia đình. Tôi cần một lời khuyên. Xin cảm ơn.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.