Hơn 1200 học sinh trường Bế Văn Đàn ủng hộ áo ấm cho học sinh nghèo Sơn Vỹ

| Tâm sự

GiadinhNet - Sáng 8/12, chương trình Mùa đông ấm – Hà Giang 2012 đã tiếp nhận hơn 2 tấn quần áo cùng các phần quà từ gần 1200 học sinh trường THCS Bế Văn Đàn.

“Đây là món quà nhỏ, tinh thần lớn của các em học sinh ở Thủ đô muốn gửi tới các bạn nhỏ ở Sơn Vỹ còn gặp nhiều khó khăn” – chia sẻ của cô Đào Thị Hồng Hạnh, đại diện trường THCS Bế Văn Đàn.
 
Sau gần một tuần làm việc và phát động tại trường THCS Bế Văn Đàn, nhóm tình nguyện Mùa đông ấm – Hà Giang 2012 đã có buổi tiếp nhận quần áo đầu tiên trong không khí vui vẻ, phấn khởi cùng các em học sinh của trường. Hoa hậu Việt Nam 2010 – Đặng Thị Ngọc Hân với vai trò sứ giả của chương trình đã tới cùng các bạn tình nguyện viên để nhận món quà ý nghĩa này từ các em.
 
Hơn 1200 học sinh trường Bế Văn Đàn ủng hộ áo ấm cho học sinh nghèo Sơn Vỹ 1
 
Cô Đào Thị Hồng Hạnh, đại diện Ban giám hiệu nhà trường chia sẻ: “Hôm nay, nhà trường rất vinh dự được chào đón Hoa hậu Ngọc Hân cùng các bạn Tình nguyện viên của chương trình Mùa đông ấm – Hà Giang 2012 tới tham gia chương trình. Chúng tôi biết các em học sinh ở Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống; vì thế giáo viên – học sinh nhà trường muốn góp  một chút món quà nhỏ nhưng tinh thần lớn với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của nhà trường để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.”
 
Hơn 1200 học sinh trường Bế Văn Đàn ủng hộ áo ấm cho học sinh nghèo Sơn Vỹ 2
Cô Đào Thị Hồng Hạnh – đại diện Ban giám hiệu trường THCS Bế Văn Đàn
 
Gần 60 tải quần áo và các thùng quà đã được giáo viên – học sinh nhà trường đóng gói và sắp xếp cẩn thận để chuyển cho chương trình.

Cùng với đó, hơn 1200 em học sinh của trường đã có mặt đầy đủ để tham gia và hưởng ứng cho chương trình. Các em cũng có những bức thư tự viết để gửi đến các bạn cùng trang lứa ở Sơn Vỹ - “Chúng em sống trong môi trường tiện nghi, đầy đủ, được yêu thương, chăm sóc nhưng đâu đó vẫn còn các bạn sống trong điều kiện thiếu thốn, cần sự giúp đỡ. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của trường và của các anh chị đi trước, chúng em xin gửi tặng món quà nhỏ bé, giản dị  này tới các bạn học sinh Hà Giang để tiếp sức các bạn đến trường. Chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi!”
  
Hơn 1200 học sinh trường Bế Văn Đàn ủng hộ áo ấm cho học sinh nghèo Sơn Vỹ 3
Các em tận tay đưa quà để Mùa đông ấm – Hà Giang 2012 gửi tặng các bạn vùng cao.
Hơn 1200 học sinh trường Bế Văn Đàn ủng hộ áo ấm cho học sinh nghèo Sơn Vỹ 4
Ban giám hiệu Nhà trường cùng nhóm TNV Mùa đông ấm – Hà Giang 2012
Hơn 1200 học sinh trường Bế Văn Đàn ủng hộ áo ấm cho học sinh nghèo Sơn Vỹ 5
Các bạn TNV tiếp nhận quần áo
 
Ông Đỗ Mạnh Trung – Trưởng Ban điều phối chương trình cho biết: “Đây là lần thứ 2 nhóm Mùa đông ấm quay lại Sơn Vỹ. Chúng tôi muốn biết được 5 năm trước với bây giờ điều kiện sinh hoạt, học tập của các em học sinh trên đó ra sao, có thay đổi hay không; và mong muốn của nhóm là tìm ra một hướng đi bền vững cho hoạt động của chương trình để giúp đỡ các em một cách thiết thực và lâu dài nhất”.

Cũng theo ông Trung, chiều nay 8/12, các bạn tình nguyện viên của chương trình sẽ tiếp tục tiếp nhận 2 tấn quần áo tại chùa Tăng Phúc (đường Nguyễn Khánh Toàn) và vận chuyển về kho để bắt đầu quá trình phân loại, đóng gói quần áo.
PV
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.