Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hôn nhân "nửa bước"

Thứ sáu, 08:00 09/04/2010 | Gia đình

Lơ lửng giữa hai thế đối nghịch, có người đã chọn giải pháp: hôn nhân “nửa bước”.

Cuộc khảo sát của Trung tâm Giáo dục-tâm lý-thể chất TP.HCM về chủ đề "Tình hình ly hôn trong thanh niên TP.HCM" cho thấy, đa số người ly hôn ở độ tuổi trên dưới 30 đều có ý định đi bước nữa, 14% trong số 324 người được tham gia cuộc khảo sát, đã có gia đình mới, đa số là nam giới - đối tượng không giành được hoặc không muốn giành quyền nuôi con.
Không có gánh nặng con cái, nam giới dễ dàng làm lại cuộc đời. Với người phụ nữ, sau ly hôn, con cái không chỉ là rào cản duy nhất, mà “kinh nghiệm đau đớn” cũng khiến họ chùn bước. Tuy nhiên, nhu cầu được yêu thương, được chia sẻ... vẫn thúc đẩy họ mong muốn tìm được một người đàn ông cho mình. Lơ lửng giữa hai thế đối nghịch này, có người đã chọn giải pháp: hôn nhân “nửa bước”.
Chị Nguyễn Kiều Dung, nhân viên ngành bưu điện, vừa trang trải với người viết một tâm tình: “Tôi và anh ấy là bạn đã lâu. Tình bạn dần chuyển sang sự quan tâm, từ quan tâm đến tình yêu, sau đó đến chung sống... tự do. Có nghĩa, tài sản vẫn là của riêng, anh ấy ở nhà tôi, thỉnh thoảng tôi sang nhà anh ấy. Con gái tôi  gọi anh là chú và  giới thiệu với bạn bè “bạn trai của mẹ”. Thái độ của nó cho thấy, “chú” này là người xen vào tình cảm của hai mẹ con, là kẻ khiến bố nó không muốn về nhà thăm nó. Đó là điều lấn cấn nhất khi anh và tôi bên nhau. Con bé không muốn đi chơi cùng chúng tôi, nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Đôi lúc tôi cảm thấy hối hận, ray rứt trước con. Trong đứa trẻ bảy tuổi ấy là một con người biết cảm thông, chịu đựng. Tôi không biết, khi con tôi trưởng thành, sẽ mang theo một ký ức thế nào về tuổi thơ, về mẹ mình.

Chúng tôi không muốn cưới nhau, vì tôi không muốn lặp lại những gì đã qua: yêu, chán, mâu thuẫn rồi chia tay. Sống không hôn thú, không ràng buộc tạo ra một sự an toàn cho cả hai. Anh còn độc thân, một ngày nào đó, có thể lập gia đình với một người nào khác (cũng có thể với tôi). Trước mắt, tôi không thể sống thiếu anh ấy, người rất hiểu tôi, biết rõ và đáp ứng mọi như cầu của tôi, nhưng không biết ngày mai ra sao”.

 Không ít cuộc hôn nhân nửa bước, không có hậu vì người trong cuộc không giải quyết được phần kết. Không ai muốn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đời mình, nên người trong cuộc luôn lúng túng, lưng chừng.

Nhiều người phụ nữ chấp nhận đi nửa bước với người đàn ông đã lập gia đình. Ở độ tuổi không còn trẻ, họ khó tìm một anh chàng độc thân, nhưng họ cũng chưa quá già để yên tâm “ở vậy nuôi con”. Họ chấp nhận sự lén lút, không hợp pháp, nhưng bù lại phiêu lưu bao giờ cũng  hồi hộp, hấp dẫn.

Chị Trần Thị Ngọc, đại lý một công ty hóa mỹ phẩm, sau một năm hôn nhân nửa bước, nhận ra: “Tôi có con không phải để ràng buộc vì không cần anh có trách nhiệm chu cấp tiền bạc. Tôi chỉ muốn các con tôi khi lớn lên “có chị, có em”. Bản năng của người phụ nữ luôn khao khát được làm mẹ. Điều này không có trong “hợp đồng chung sống”, nên khi đứa trẻ chào đời, bố nó tỉnh bơ, cảnh giác: “Không thể để tên anh vào khai sinh vì rắc rối lắm. Sẽ có nguy cơ diễn ra cuộc chiến tranh giành của thừa kế giữa hai dòng con”. Tôi câm lặng, không muốn tranh luận.

Con trai tôi lên sáu tuổi, vừa biết đọc nó đã hỏi tôi sao chị Hai có tên bố, con thì không. Tôi không thể trả lời nên lảng sang chuyện khác. Đó là sự khác biệt giữa hôn nhân và hôn nhân nửa bước. Tôi chỉ muốn sống trong hòa bình. Thỉnh thoảng, con trai tôi gặp bố, gọi bằng bác Ba, nghe cũng thân thiện. Nhưng, cậu em tôi đang học trường Luật, lại khuyên tôi truy nhận cha cho con, để thằng bé sau này không bị thiệt thòi: “Chị giấu nó nhưng em thì không. Em sẽ nói cho nó biết và giúp nó có quyền thừa kế. Bố nó phải có trách nhiệm với nó chứ”. Vậy là em trai tôi và bạn trai của tôi, hai người đàn ông tôi đều yêu thương  thành kẻ thù của nhau. Đau nhất là anh ấy quy kết: “Chị em cô có âm mưu đào mỏ, dùng con nít làm phương tiện trục lợi”. Tôi như sống trên miệng núi lửa, không biết phun trào lúc nào”. 
 

Sống trong căn nhà của mình hơn 20 năm, sửa chữa mấy lần, nhưng giờ bà Lê Thanh Vân lại đang phải chật vật chứng minh đó là tài sản của mình, theo yêu cầu của tòa. Cách đây gần 10 năm, bà quen một anh chàng trẻ hơn mình bốn tuổi. Bà có đứa con riêng với người chồng đã qua đời. Đó là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ nên bà chỉ muốn dành cuộc đời của mình để bù đắp nỗi bất hạnh của con. Sự giúp đỡ của Giang - tên của anh bạn - khiến bà xúc động và bước tiếp... nửa bước với người tình trẻ.

Để giúp anh ta dễ tìm việc làm ở TP, bà làm thủ tục chuyển hộ khẩu của anh ta từ Đồng Tháp vào hộ khẩu nhà bà. Vất vả với đứa con khuyết tật, bà sợ không dám sinh thêm con. Đó cũng là lý do khiến bà  cho phép anh ta “lấy vợ, có con” khi nào cảm thấy ngán... người đang chung sống. Vì thế, bà không bị sốc khi anh cưới một cô gái trẻ, nhưng bà vẫn cảm thấy bị mất mát, đau đớn... Không nỡ dứt hẳn tình cảm với người yêu, bà vẫn để tên anh ta trong hộ khẩu nhà mình. Vợ chồng anh ta ở nhà trọ, cô vợ hộ khẩu ở tỉnh, nên không quan tâm lắm đến việc chồng mình có tên trong hộ khẩu của  một người đàn bà mà anh bảo với vợ là chị họ.

Nghĩ cùng cảnh phụ nữ, để tránh làm tổn thương cô vợ trẻ, bà chủ động quên dần chuyện cũ. Anh ta có vẻ không hài lòng khi tình cảm của bà dành cho anh ta giảm đi, tỷ lệ thuận với số tiền bà chu cấp. Đùng một cái, bà có giấy tòa mời. Nguyên đơn lại là anh ta, nhờ tòa chia cái nhà mà anh ta có phần “đóng góp”. Hai người không đăng ký kết hôn, nên vụ việc được coi là tranh chấp tài sản giữa các công dân. Bà trình lên tòa đủ các loại giấy tờ, chứng minh bà là người thừa kế hợp pháp căn nhà do cha mẹ để lại. Nhưng, anh ta lại cung cấp cho tòa những hóa đơn mua xi măng, gỗ...  đứng tên anh ta để sửa nhà, trên hóa đơn còn ghi rõ địa chỉ để người bán chở đến. Trong các phiên hòa giải, bà cố hết sức giải thích, dù không ký tên nhận vật tư, nhưng chính bà là người chi tiền. Lời nói không thể làm bằng chứng. Trong thời gian chờ tòa tiếp tục điều tra, giải quyết, bà thật sự căng thẳng, mệt mỏi vì tự giận mình hơn là giận anh ta.
 
Đàn ông trong hôn nhân nửa bước, đôi khi cũng dở khóc, dở cười. Anh Nguyễn Bình sống chung với một người phụ nữ đã ly hôn. Anh quý cả đứa con riêng của cô ta. Hai năm sau, anh ra nước ngoài làm việc, gửi tiền về để cô vợ “một nửa” xây sửa lại căn nhà hai tầng. Khi về nước chung sống, cuộc hôn nhân nửa bước cứ ngày càng nhạt dần vì anh phát hiện: trong thời gian ở nhà một mình, cô ta đã có quan hệ với người thầu xây dựng. Cô chối, bảo người đó đã có gia đình, vợ con êm ấm. Anh Bình không thể chấp nhận cách giải thích quá đơn giản như thế: “Cô tưởng tôi là thằng ngốc sao? Tôi muốn chia tay, cô trả lại tiền cho tôi”. Người phụ nữ thoắt cái trở nên đanh đá: “Anh không ở nhà của tôi nữa thì cứ ra đi, tôi không giữ. Tôi lấy đâu ra tiền mà trả cho anh”. Anh nhớ ra, anh không hề giữ lại các biên nhận gửi tiền về cho cô ta. Vì thế, có kiện ra tòa, chỉ tốn tiền án phí, chưa kể còn bị dư luận dèm pha “bắc thang lên hỏi ông trời...”.
 
Luật sư Phạm Lĩnh Sơn, Văn phòng Trợ giúp pháp lý dành cho phụ nữ số 6 (TP.HCM) cho biết, nhiều cuộc hôn nhân nửa bước khi đã cạn tình thì sự chấm dứt mối quan hệ thường mở màn cho những rắc rối,  nguyên nhân chính là từ khối tài sản đã hình thành trong thời gian chung sống. Nhiều người phụ nữ  thua cuộc vì không chứng minh được phần tài sản đó hoàn toàn là của mình. Có người không làm rõ được phần đóng góp của mình trong thời gian tình cảm còn mặn nồng, người phụ nữ thường không biết hoặc không có thói quen tạo chứng cứ. Nhiều chị lại còn nhường quyền đứng tên tài sản có giá trị (xe, đất...) cho người đàn ông đang chung sống, vì tin tưởng nhau. Khi mất “tình”, tiền cũng mất theo.
 
Trong hôn nhân hợp pháp, có đăng ký kết hôn, khi hai người chia tay, mỗi bên đều được nhận phần tài sản theo tinh thần “của chồng, công vợ”. Quyền lợi của hai bên được luật pháp bảo vệ. Còn ở các cuộc hôn nhân nửa bước, tài sản bị tranh chấp sẽ được giải quyết theo mối quan hệ giữa hai người... dưng, muốn được chia phải chứng minh được công đóng góp. Nhiều người trong cuộc đã không lường trước hậu quả, nên nhận phần thiệt thòi.

Cũng từ phía phụ nữ, không ít người, vì muốn gắn bó dài lâu với người đàn ông, nên quyết định có con. Thực tế đã có nhiều cuộc chiến tranh pháp lý giữa hai dòng con, mà rắc rối chủ yếu là giành quyền thừa kế.

Từ góc độ của chuyên viên tâm lý, bà Nguyễn Thu Hiên (Hội LHTN VN) cho rằng, phụ nữ sau ly hôn thường dễ “ngã” vào người đàn ông giúp đỡ, hỗ trợ cho mình. Nhiều người không nghĩ đến chuyện đi bước nữa, nhưng cũng khó ngăn mình đi chung đường với anh ta. Tuy nhiên, dù không tính đến cuộc vuông tròn, các chị cũng không nên quá chủ quan, mà phải “dò kỹ ngọn nguồn lạch sông” để không rơi vào cảnh bị lợi dụng, lừa dối; phòng tránh được những hậu quả xấu của hôn nhân nửa bước.
 
Theo PNO
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top