Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hỏng cuộc yêu vì 'vũ khí' quá 'khủng'

Thứ năm, 10:09 11/04/2013 | Gia đình

Chiếc bao cao su không thể ôm trọn được “cậu bé” quá dài nên lần mây mưa nào, Dũng cũng phải vừa “làm” vừa lấy tay giữ.

 

Mất cảm giác vì “cô bé” bị "bai ra"

Kể từ sau khi sinh xong đứa con gái thứ hai, tình cảm của vợ chồng Định và Hương bỗng trở nên lạnh nhạt. Không phải vì tình yêu giảm sút mà vì “chuyện ấy” của hai vợ chồng không hòa hợp.

Không hiểu sao, sau khoảng thời gian “đình chiến” vì sinh con, quay trở lại với “chuyện ấy”, Hương bỗng không thấy có chút cảm giác gì khi quan hệ với chồng. Cô để ý thấy chồng dường như cũng không được toại nguyện. Những cuộc yêu luôn kéo dài rất lâu song kết quả thì thật tồi tệ. Nguyên nhân là bởi “cô bé” của Hương có triệu chứng "bai ra".

Hương thấy chuyện “ra, vào” của chồng quá dễ dàng. Trong cuộc “yêu” dù đã thử thay đổi nhiều tư thế, tìm mọi cách tiếp cận nhưng cả hai vợ chồng đều không nhận được cảm giác gì. Bởi thế, nhiều hôm sau một hồi vật lộn, chồng Hương đành ngầm ngùi “buông vũ khí”. Dần dần, hai vợ chồng chán chẳng thiết tới “chuyện yêu”.

Hương lo lắng vô cùng vì hàng đêm nằm bên nhau, thấy chồng đầy ham muốn nhưng sau một hồi “lâm trận” chồng lại thở dài ngao ngán. Nếu tình trạng đó cứ tiếp tục diễn ra, chắc chắn hạnh phúc gia đình sẽ rơi vào báo động đỏ.

Cuối cùng, may có bạn bè mách nước, cô tích cực tập những bài tập giúp thu gọn âm đạo. Nhờ tập đều đặn, thường xuyên và có sự hỗ trợ của chồng mà thời gian sau đó, tình trạng âm đạo rộng ra sau sinh của Hương đã được khắc phục đáng kể.

Không đeo vừa bao vì “cậu bé” quá khủng

Câu chuyện tình dục không hòa hợp của vợ chồng Lương, Dũng lại xuất phát từ việc Dũng sở hữu “cậu bé” quá… dài. Vợ chồng Dũng mới lấy nhau chưa được bao lâu và muốn kế hoạch chuyện con cái nên sử dụng biện pháp dùng bao cao su. Tuy nhiên việc tưởng chừng đơn giản ấy lại quá khó khăn với Dũng khi mà anh có một “cậu bé” hơi bất thường.

“Vũ khí" của Dũng không quá to nhưng khi cương cứng lại rất dài. Chiếc “bao” giống như một manh áo chật khoác lên “thân thể” cường tráng. Bởi thế, khi anh mang bao cao su, hầu như "chiếc áo mưa" không ôm trọn được thân “cậu bé” như mong đợi. Lần “yêu” nào Dũng cũng phải vừa “làm” vừa lấy tay giữ chiếc bao, nếu không vật bảo vệ có thể “rời bỏ vị trí chiến đấu”. Quả thực, mỗi lần gần gũi với hai vợ chồng Dũng khá vất vả. Hơn nữa, Dũng luôn bị phân tán tư tưởng vì chiếc bao.

Sau một thời gian sống cảnh éo le đó, Dũng và vợ quyết định tới tìm bác sĩ để nhờ tư vấn. Thật may, trường hợp của họ lại hết sức đơn giản khi được bác sĩ giới thiệu cho loại bao cao su với kích cỡ phù hợp với “cậu bé” của Dũng. Lúc ấy, Dũng mới vỡ lẽ ra vì trước nay anh không hề biết tới chuyện bao cao su lại có nhiều loại như vậy.

Vợ khóc thét vì “cậu bé” của chồng… to

Một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến cho “chuyện ấy” thăng hoa là tâm lí phải thực sự thoải mái. Nếu tâm lí lo sợ chắc chắn “chuyện yêu” cũng vì thế mà ảnh hưởng. Câu chuyện của vợ chồng Thái, Nhung là một ví dụ.

Thái còn nhớ như in đêm động phòng, Nhung khóc rồi ngồi thu lu một góc không cho chồng động đến vì hốt hoảng khi nhìn thấy “cậu bé” của chồng. Quả thực, so với nam giới bình thường, “cậu bé” của Thái có phần “lớn” hơn. Lại là cô gái còn trong trắng, thêm tính nhút nhát nên khi nhìn thấy “hàng” của chồng, Nhung hoảng hốt, sợ hãi.

Sau một vài hôm dỗ dành, thuyết phục vợ, cuối cùng Nhung cũng chịu “tham gia vào trận chiến”. Nhưng khổ nỗi, một người phụ nữ lần đầu quan hệ lại gặp "cậu bé" quá khủng nên cảm giác đau đớn dường như tăng lên. Chính vì vậy, cô đã sợ lại càng thêm sợ. Nó giống như một vòng tròn luẩn quẩn, càng sợ thì khi quan hệ các cơ càng co thắt mạnh, càng thêm đau đớn.

Có thể nói, mới cưới nhưng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thái không mãn nguyện như mong ước chỉ vì tình dục không hòa hợp. Cuối cùng Thái đành đưa vợ tới khám ở bác sĩ tâm lí. Được bác sĩ chỉ dẫn cho cách quan hệ như màn dạo đầu kĩ càng, tư thế tiếp cận phù hợp… và đặc biệt là tâm lí phải thoái mái, Nhung đã dần tự tin hơn với việc quan hệ. Một khoảng thời gian sau đó, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo hơn. Khi cảm nhận được những khoái cảm từ tình dục mang lại, cô không còn "ác cảm" như lúc ban đầu nữa, tình cảm vợ chồng vì thế mà thêm hạnh phúc.

Theo Kiến Thức Gia Đình

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Chị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Giờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 19 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 1 ngày trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Top