Hớt tóc tuyên truyền...phòng, chống HIV
Những người thợ cắt tóc vừa hành nghề mưu sinh, đồng thời vừa là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần phổ biến kiến thức về phòng chống căn bệnh thế kỉ cho mọi người.
Vừa là điểm cắt tóc vừa là nơi trò chuyện, nhiều năm qua, đây đã thành nơi thuận lợi cho việc tư vấn trực tiếp về phòng chống HIV/AIDS.
Tại đây, cuộc chuyện trò, bộc bạch giữa anh thợ cắt tóc và người khách dễ hơn bao giờ hết. Những người thợ cắt tóc vừa hành nghề mưu sinh, đồng thời vừa là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần phổ biến kiến thức về phòng chống căn bệnh thế kỉ cho mọi người.
Những tuyên truyền viên thầm lặng
![]() |
|
Việc thay dao cạo râu mới giúp khách hàng yên tâm,
không sợ lây nhiễm HIV. |
Mỗi năm hai lần, các tuyên truyền viên đều được đi tham dự các khóa huấn luyện kiến thức phòng chống AIDS. Những thợ cắt tóc tham gia trong đội tuyên truyền đều đựợc hỗ trợ dụng cụ hành nghề như: ghế, khăn choàng, kéo, gương, lược, bạt che… và áo đồng phục, kinh phí do Tổ chức Sức khỏe cộng đồng COHED tài trợ. Anh Đặng Anh Tuấn - tổ trưởng đội cắt tóc trên đường Lạch Tray, cho hay: “Anh em rất phấn khởi vì vừa có nơi hành nghề ổn định lại vừa có thể đóng góp phần nào công sức của mình cho xã hội”.
Mô hình cần được nhân rộng
“Thỉnh thoảng em ra cắt tóc ở đây lại biết thêm về những điều vốn trước nay ngại không biết hỏi ai", bạn Nguyễn Văn Điệp, sinh viên năm 2 trường Đại học Hàng Hải tâm sự. Anh Đặng Xuân Thành ở phố Cấm (phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) thổ lộ: “Trước đây, cứ 3 tháng tôi mới đi cắt tóc một lần, mà cắt xong là không dám cạo mặt, vì sợ lây bệnh. Nhưng từ ngày thành phố có đội cắt tóc này, tôi thấy yên tâm hơn hẳn”.
