'Hung thần' đường quê ở Hà Nam - Nam Định: 'Những bánh xe không lương tâm'
GĐXH - Những xe công nông không đèn, biển số, đăng kiểm,... chạy rầm rập giữa đường được người dân gọi đó là “hung thần ba bánh”, “thùng sắt chở tử thần”. Vụ va chạm khiến một nam thanh niên tử vong ở Hà Nam chỉ là một mảnh vỡ nhỏ từ bức tranh lớn hơn, hiện thực chết chóc đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng vẫn bị bỏ qua.
Xe công nông, xe tự chế là "hung thần giao thông" bởi vừa thiếu an toàn kỹ thuật, vừa thiếu kiểm soát pháp lý, lại len lỏi khắp đường làng, phố chợ, quốc lộ, trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông, đặc biệt tại các tỉnh như Hà Nam, Nam Định,...
Trên thực tế, trên địa bàn 2 tỉnh này đã có nhiều vụ tai nạn do các xe công nông, xe tự chế gây ra. Các loại "hung thần" này dù đã bị cấm nhưng không hiểu sao, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nam và Nam Định vẫn còn hoạt động rầm rộ, để rồi xảy ra bi kịch đau thương.
Những sinh mạng bị chôn vùi trong im lặng
Khi ánh đèn xe máy chiếu vào khoảng tối mù bụi phía trước, mọi thứ đã quá muộn, một tiếng "rầm" khô khốc, kim loại va vào da thịt. Một mạng người ra đi. Một người khác mãi mãi không còn lành lặn. Còn chiếc xe công nông, xe ba bánh tự chế vẫn đứng đó bằng sự "vô cảm".

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra, xử lý người và xe ba bánh tự chế do Hoàng Trần Thi điều khiển gây hậu quả chết người.
Lại một vụ tai nạn đau lòng nữa xảy ra, thủ phạm không ai khác chính ra những loại xe công nông, xe ba gác tự chế, một loại phương tiện đã cấm từ lâu.
Khoảng 18h40 ngày 29/4/2025, tại Km249+100 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Cổ Động, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.
Chiếc xe ba bánh tự chế do ông Hoàng Trần Thi (SN 1969, trú tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở theo bó sắt dài hơn 12m, đang rẽ trái theo hướng Hà Nội – Ninh Bình thì xảy ra va chạm với xe máy do anh L.Đ.C (SN 2003, TP Thanh Hóa) điều khiển chở theo bạn là N.H.C (SN 2003, TP Thanh Hóa). Xe máy di chuyển theo hướng ngược chiều từ Ninh Bình về Hà Nội.
Cú va chạm khiến anh L.Đ.C tử vong tại chỗ, còn anh N.H.C bị thương tụ máu nhu mô thùy trán, xuất huyết dưới nhện, vỡ xương trán, vỡ xoang hàm hai bên, gãy xương mũi. Chiếc xe mô tô hư hỏng nghiêm trọng.
Cả hai đều mới ngoài 20 tuổi, mang theo bao ước mơ, hoài bão. Một trong hai đã vĩnh viễn dừng lại, người còn lại mang di chứng suốt đời. Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ Hoàng Trần Thi để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông chết người.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm vào tối 29/4/2025.
Theo cơ quan công an tỉnh Hà Nam, vụ tai nạn ngày 29/4 chỉ là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng điển hình liên quan đến xe công nông, xe tự chế xảy ra trên địa bàn. Thời gian qua, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về những nguy cơ, rủi ro khi lưu thông bằng những loại phương tiện này. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm.
Tuy nhiên, đây là những phương tiện vận chuyển giá rẻ, đầu tư ít, cũng là sự lựa chọn của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và một bộ phận người dân khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng đến khu dân cư nên nhiều người dân bất chấp các quy định của pháp luật, trốn tránh lực lượng chức năng vô tư chạy trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Theo tìm hiểu của PV, hằng năm trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông, xe ba gác, xe tự chế từ bị thương cho đến tử vong thương tâm. Nhưng những sự việc nhanh chóng lắng xuống. Những đứa trẻ mồ côi, những vợ chồng mất nhau, những người cha mẹ già tiễn con khi tuổi chưa kịp trưởng thành trở thành nỗi đau không tên. Cái chết của anh L.Đ.C sẽ được đưa vào thống kê. Nhưng không ai đếm được nước mắt của người mẹ mất con. Không ai chữa được vết thương trên đầu người bạn sống sót.

Xe tự chế chạy trên tuyến đường tỉnh 485 trên địa bàn huyện Ý Yên, ảnh được chụp ngày 1/5/2025.
Đừng để quá muộn
Ở vùng quê giáp ranh Hà Nam và Nam Định, xe công nông, xe ba bánh, xe tự chế vẫn hằng ngày chạy rầm rập trên quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã. Không còi báo, không đèn tín hiệu, không phanh an toàn. Chở theo sắt, đá, xi măng, cát sỏi, gạch,... hay thậm chí là cả những mạng người trên đó.
Theo khảo sát nhanh của PV, mỗi ngày trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có hàng trăm lượt xe ba bánh và công nông chạy rầm rộ trên đường liên xã, Tỉnh lộ, Quốc lộ. Đa phần đều là xe không biển số, không đăng kiểm, không bảo hiểm dân sự. Chủ yếu phục vụ các công trình tư nhân, vận chuyển vật liệu xây dựng ở địa phương.
Tương tự ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến đường tỉnh 485 trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hằng ngày có loạt xe công nông, xe tự chế công khai chạy rầm rộ từ sáng đến chiều tối. Có thời điểm phục vụ công trình "lớn", các loại xe chạy nối đuôi nhau.



Những "hung thần" băng băng trên đường.
Đáng nói, các xe công nông chở vật liệu không được che đậy cẩn thận. Vật liệu xây dựng, gạch vụn rơi vãi khắp nơi. Nhiều xe chở cả rác, chất thải nước trên thùng liên tục chảy xuống đường. Có đoạn lên dốc, xe nhả khói đen đặc. Các xe nối đuôi nhau đi qua trường học, khu dân cư và cả chợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Đặc điểm của các loại xe này là "nhiều không" bởi đa số đều được chế tạo thủ công, không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, chắp vá từ nhiều vật liệu khác nhau. Hơn nữa, xe lại chở hàng hóa rất cồng kềnh, che khuất tầm nhìn nên khi lưu thông trên đường sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, kể từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện xử lý, bán phế liệu, sung vào công quỹ.

"Hung thần" chạy rầm rộ trong khu dân cư.
"Nhiều xe còn chở cát không được che đậy, đi đường rơi vãi gây bụi, ô nhiễm môi trường khắp nơi. Còn nhiều người điều khiển xe lạnh lách rất nguy hiểm" - một người dân ở thôn Nam Minh Thắng, xã Yên Chính, huyện Ý Yên chia sẻ với PV.
Theo người dân ở xã Yên Trung, Yên Thọ, Phú Hưng, Yên Chính, huyện Ý Yên cho biết, họ lo lắng vì những chiếc xe không đảm bảo an toàn này đi ra đường gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông chết người. Nhất là hằng ngày trên tuyến đường 485 có nhiều em học sinh đi đến trường và các khu dân cư đông đúc.
Sự tồn tại của xe công nông, xe ba bánh tự chế ở Hà Nam, Nam Định nếu còn hoạt động rầm rộ, chúng sẽ tiếp tục cướp đi sinh mạng người dân nếu chúng ta không hành động. Đừng đợi đến khi có thêm một người con, người cha, người mẹ nằm bất động bên vệ đường. Đừng để "hung thần đường quê" tiếp tục trở thành cái chết được báo trước.
Video "hung thần" đường quê ở Hà Nam - Nam Định:
Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ
Thời sự - 1 giờ trướcChỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 1 ngày trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 1 ngày trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 1 ngày trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 1 ngày trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 4 ngày trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 5 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 5 ngày trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.