Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kế hoạch tàn độc của hai sát thủ hại cả bạn thân vì dục vọng

Thứ bảy, 13:00 07/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Vào ngày mồng 2 Tết vừa qua, người dân xã Hố Nai 3 (Trảng Bom, Đồng Nai) vô cùng hốt hoảng phát hiện một xác chết cháy đen giữa khu rừng tràm hoang vu, lãnh lẽo thuộc địa phương. Nạn nhân xấu số là chị Phạm Thị Lan Hương (30 tuổi). Bi kịch xảy ra với người phụ nữ trẻ đã bao trùm lên gia đình chị và bà con lối xóm một bầu không khí tang thương, ủ dột những ngày đầu năm mới.

Đêm Giao thừa phủ trùm lo âu

Chiều ngày 24/2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng Âm lịch), chúng tôi có mặt tại nhà chị Phạm Thị Lan Hương – người phụ nữ xấu số mất mạng trong những ngày đầu năm mới trên. Trong ngôi nhà nằm khuất cuối con hẻm nhỏ ở ấp Thái Hòa (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), không khó để nhận ra không khí nặng nề dọc con đường đi vào. Nằm bệt giữa nền nhà, ông Phạm Văn Hưng (64 tuổi, cha ruột chị Hương) dường như chưa thể gượng dậy trước nỗi đau quá lớn. Ông cho biết: “Cái Út (chị Hương-PV) từ lúc lọt lòng mẹ đến nay chưa hề gây điều tiếng xích mích với ai nên họ hàng, hàng xóm ai cũng quý cũng thương. Trong khi anh chị đều đã yên bề gia thất thì nó vẫn ở vậy đến giờ vì thương cha mẹ”.

Được biết, chị Hương sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, là con gái út, học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ cha mẹ bán hàng tạp hóa ngay trước nhà. Vốn nhanh nhẹn, hoạt bát nên về sau, chị được cha mẹ giao hẳn cửa hàng cho trông nom. Chị Hương vốn tính hiền lành, xởi lởi nên quán tuy bé nhưng ngày một đông khách, cũng nhờ vậy mà gia đình ngày càng ăn nên làm ra. Cũng chính bởi vậy nên khá nhiều nam giới trong và ngoài làng để ý, theo đuổi cô chủ quán nết na. Thế nhưng vì các anh chị đều đã ra ở riêng, sức khỏe cha mẹ lại ngày một yếu nên chị vẫn lần khân chưa muốn đến với ai và ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã đến tuổi “toan về già”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Cái nắng hanh hao trong tiết trời đầu xuân càng khiến cho không khí đậm mùi khói hương của ngôi nhà nạn nhân thêm phần ngột ngạt. Với tay thắp nén nhang, chị Phạm Thị Loan (33 tuổi, chị gái chị Hương - PV) chia sẻ với chúng tôi về người em gái bạc mệnh: “Hồi tuổi đôi mươi, nhiều người tới hỏi cưới lắm nhưng con bé cứ bảo còn trẻ, phải ở nhà chăm sóc cha mẹ nên chưa muốn lập gia đình, để sau hẵng tính. Đến khi thấy nó sang tuổi băm rồi mà chưa chịu yên bề gia thất, mấy anh em chúng tôi cũng có thúc giục nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Nó suốt ngày quẩn quanh ở nhà lo buôn bán nên khá ít bạn bè, thỉnh thoảng có đi chơi thì cũng chỉ qua ấp bên ngồi với một vài người bạn. Mỗi lần đi chơi về trễ, sợ cha mẹ lo lắng, Hương đều gọi về báo trước, duy chỉ chiều 30 Tết vừa qua là không thấy nó gọi về. Nào ngờ, nó không bao giờ gọi điện về nữa…”. Nói đến đây, chị Loan lại nức nở nghẹn giọng.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, trước ngày xảy ra án mạng vẫn thấy chị Hương mua sắm, dọn dẹp, sửa sang, trang hoàng nhà cửa như thường lệ. Đến khoảng 10h sáng 30 Tết, chị lái chiếc xe máy hiệu Air Blade màu đen ra khỏi nhà. Cứ ngỡ chị đi chơi thăm họ hàng nhân dịp Tết nên không ai căn vặn hỏi chị đi đâu, với ai. Nhưng tới tận đêm hôm đó, chị vẫn chưa trở về nhà đón Giao thừa với gia đình. “Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, ba gọi sang bảo dì Út đi chơi từ sáng vẫn chưa thấy về, tôi đã bắt đầu lo lắng. Vì trước tới giờ đi đâu, em tôi ít khi qua đêm ở ngoài, đã thế hôm đó lại là ngày cuối năm. Thường thì năm nào, dì ấy cũng tự tay chuẩn bị cỗ cúng đêm Giao thừa. Dù ruột gan nóng như  lửa đốt, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để cha mẹ không lo lắng”, chị Loan nhớ lại. Vì sốt ruột nên chị Loan và các anh chị em trong nhà đều liên tục gọi vào số máy của chị Hương nhưng điện thoại đã tắt nguồn. Hỏi thăm một số bạn bè chị thường hay lui tới cũng không ai biết chị hiện đang ở đâu. Đến lúc này, gia đình mới thông báo về sự mất tích của chị lên cơ quan chức năng.

Hai gã bạn thân thú tính

Qua đêm 30 rồi đến sáng ngày mồng 1 Tết, tin tức về chị Hương vẫn bặt vô âm tín càng khiến mọi người trong gia đình thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nhờ họ hàng, bà con lối xóm đi kiếm nhưng vẫn không ai biết chị hiện đang ở đâu, làm gì, với ai. Ngay ngày đầu xuân nhưng tất cả các thành viên trong gia đình không ai còn thiết tha với những lời chúc tụng mừng nhau năm mới. Mãi đến 12h trưa mồng 2 Tết, gia đình mới nhận được tin báo của công an đề nghị đến ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 để nhận diện thi thể người nhà. Nghe tin, ai nấy đều rụng rời tay chân nhưng đều hi vọng có một sự nhầm lẫn ở đây. Anh Phạm Công Sơn (anh trai nạn nhân – PV) nhớ lại: “Nhận được hung tin từ cơ quan chức năng, cả nhà tôi nháo nhào lên, ai cũng hoảng loạn. Cha mẹ tôi gần như quỵ ngã ngay lúc đó. Bản thân tôi cũng rất hoang mang, lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh và cầu mong nạn nhân nằm đó không phải là em gái mình. Nào ngờ…”. Mặc dù thân hình nạn nhân đã cháy đen nhưng nhìn mảnh áo còn sót lại tại hiện trường, người thân bàng hoàng ngã quỵ vì đó chính là chiếc áo chị Hương mặc ra khỏi nhà vào sáng 30 Tết.

Ông Hưng suy sụp trước sự việc xảy ra với cô con gái út.

Ông Hưng suy sụp trước sự việc xảy ra với cô con gái út.

Xác định là vụ án mạng nghiêm trọng nên ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân Phạm Thị Lan Hương, Công an huyện Trảng Bom đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, quê tỉnh Long An) - hai hung thủ trong vụ án mạng giết người, đốt xác. Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó vào ngày mùng 2 Tết, người dân địa phương phát hiện khuất sau những lùm cây trong đồi tràm một xác chết bị thiêu rụi. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, nạn nhân được nhận định là chị Phạm Thị Lan Hương. Kết quả khám nghiệm tại hiện trường vụ án bước đầu cho thấy, chiếc xe máy và tài sản của chị Hương không bị mất đi. Hiện trường xảy ra vụ án gần một khu nhà xưởng được xây bao tường kiên cố cao trên 2m. Qua lời kể của một số công nhân trú trong khu nhà xưởng cho biết, vào thời điểm chiều tối 30 Tết, lúc mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy có một đám cháy ở bên khu vườn tràm cạnh xưởng gỗ, một lát sau ngọn lửa được dập tắt. Vì nghĩ rằng người nào đó đốt rác dọn dẹp ngày cuối năm nên không ai nghi ngờ gì. Cho đến sáng ngày 20/2 (tức mồng 2 Tết), người dân mới phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Ngay sau khi xác chết được phát hiện, hung thủ gây ra vụ án mạng đã ra đầu thú vào chiều cùng ngày. Đó là hai đối tượng Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Tại cơ quan chức năng, chúng đã khai nhận rõ ràng hành vi phạm tội của mình. Khanh và Hoài là công nhân của một công ty đóng gỗ trên địa bàn xảy ra vụ án. Cả hai đều là bạn khá thân thiết với chị Hương nên thường hay qua lại nhậu nhẹt. Vào dịp cuối năm, Khanh và Hoài mời chị Hương tham gia bữa tiệc tất niên. Sau khi nhậu say, thú tính nổi lên, cả hai gã gạ gẫm người bạn nữ cùng quan hệ tình dục. Do chị Hương nhất quyết cự tuyệt nên đã bị cả hai bóp cổ cho đến chết. Sau đó, chúng còn thay nhau hãm hiếp thi thể nạn nhân. Thỏa mãn dục vọng, chúng đem xác chị Hương vào đồi tràm phía sau khu nhà xưởng châm lửa đốt và bỏ trốn.

Sự ra đi đột ngột của chị Hương là một cú sốc nặng nề với gia đình, đặc biệt là bậc sinh thành. Từ ngày xảy ra chuyện, bệnh huyết áp cao ngày càng nặng hơn khiến người cha già phải nằm một chỗ. Không khí đầu xuân năm mới cũng phủ trùm bởi những tiếng gào khóc ai oán, thê lương. Thi thể chị Hương sau khi gia đình nhận về đã được tổ chức mai táng theo hình thức hỏa táng. Để người chết được an nghỉ, gia đình đã gửi tro cốt và di ảnh chị vào ngôi chùa cạnh nhà.

Khôi Nguyên

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Pháp luật - 10 phút trước

Thấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng CSGT Công an TP Huế vừa mời một Tiktoker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ô tô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Pháp luật - 9 giờ trước

Nhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Top