Kết hôn 1 năm vẫn là con gái

| Tâm sự

Chuyện nghe thì buồn cười nhưng đó đúng là sự thật và nó đang trở thành bi kịch của đời tôi.

Đến bây giờ tôi cũng không biết lý giải thế nào về hành động của chồng, không hiểu anh định ra sao, định làm gì khi anh đã có vợ?

Tôi và anh cưới nhau đến nay đã được 1 năm, không có đêm tân hôn thì đã đành vì anh say rượu. Nhưng ngay cả chuyện ân ái vợ chồng suốt 1 năm qua, anh cũng không thể hiện gì. Anh nhất định không chịu ân ái vợ chồng vì lý do, anh chưa muốn có con. Vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, có con thì sẽ không nuôi được. Tôi nghe anh nói vậy, tôi bảo anh bị dở, vì thiếu gì người không muốn có con nhưng họ vẫn dùng các biện pháp tránh thai an toàn. Tôi nói thì anh bảo, uống thuốc tránh thai sẽ gây hại cho tôi sau này, và lúc đó, muốn sinh con khéo lại khó. Còn dùng bao cao su thì nhất định anh không chịu. Anh bảo, vợ chồng mà còn dùng kiểu ấy thì còn gọi gì là vợ chồng… Tôi đúng là hết chịu nổi anh.

Từ ngày yêu nhau, chúng tôi đã có những tình cảm tốt đẹp. Thú thực, tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh. Anh quan tâm tôi, chiều chuộng tôi hết mực. Anh bảo, anh không bao giờ để cho tôi khổ. Và thế là, khi cưới nhau về, anh nai lưng kiếm tiền, chăm lo cho gia đình, đợi tới lúc có của ăn của để thì mới tính chuyện sinh con.

Thời gian yêu nhau chúng tôi có những cuộc hẹn hò lãng mạn nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Và đến khi cưới nhau, anh tìm mọi cách từ chối tôi, anh chỉ ôm hôn tôi mỗi khi hai vợ chồng nằm chung. Tôi nói chuyện này với bạn bè thì họ bảo, chồng tôi nhất định là gay, hoặc là có bệnh gì trong người không muốn lây qua đường tình dục và đang trong thời gian chạy chữa. Tôi cũng nghi ngờ lắm. Nhưng gay thì không phải rồi, vì tôi biết, anh không phải người như thế, cũng không có biểu hiện gì lạ cả.

Chuyện anh có bồ bên ngoài mà chán vợ thì có lẽ là không. Vì một người đàn ông khôn khéo, anh ta có bồ, có thể quan hệ bình thường bên ngoài như thế sẽ không bao giờ khước từ vợ mình một cách lộ liễu như vậy. Vì vợ chồng chưa từng có đêm tân hôn mà anh làm như vậy thì có phải chính anh ‘gậy ông đập lưng ông’ hay không? 1 năm qua tôi giấu giếm cả nhà chồng, cả nhà tôi và mọi người, ai dám thú nhận điều đó chứ. Tôi chờ sự thay đổi từ chồng nhưng anh không bao giờ cho tôi một lý do thuyết phục. Tôi không hiểu nổi chồng mình nữa. Có ai lấy chồng 1 năm mà vẫn chưa có đêm động phòng?

Bây giờ tôi đau khổ lắm. Tôi cứ chủ động ôm anh thì anh cũng không làm gì, dù tôi cảm nhận được sự khó chịu của anh. Không hiểu anh có ẩn tình gì bên trong mà khi tôi nghiêm túc nói chuyện, anh nhất định cũng không hé răng nửa lời, chỉ bảo là chưa muốn có con. Tôi buồn quá, phải làm sao bây giờ?

Theo Khampha

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.