Kết hôn một năm nhưng vợ chồng tôi như người lạ

| Tâm sự

Trong những tháng hôn nhân, số ngày cô ấy về bên mình chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mình đã lấy vợ được hơn một năm nay, do cả hai đều ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc nên trước khi kết hôn cả hai quyết định thuê một căn nhà để ở. Tại thời điểm đó do sắp cưới tâm trạng mình hồi hộp vô cùng, nghĩ rằng mình sắp có một cuộc sống ổn định, có người để chia sẻ, quan tâm hàng ngày cho cuộc sống. Đám cưới diễn ra với sự vui mừng của bản thân (theo mình cảm nhận là vậy). Sau khi ba mẹ từ biệt ra về chúc các con hạnh phúc... trước bữa tối đầu tiên cô ấy dẫn bạn bè, cháu ruột về nhà ăn cơm vui vẻ.

Đêm tân hôn hai đứa cháu ở lại trong sự ngỡ ngàng của bản thân mình. Mình không hề giận các cháu của cô ấy vì nghĩ rằng chúng còn quá trẻ để nhận thấy đây là một đêm đầy ý nghĩa đối với những cặp vợ chồng, nhưng đến giờ mình nghĩ lại có lẽ đó là sự sắp đặt từ trước của cô ấy. Ngày thứ hai cô ấy không về nhà và nói rằng chưa quen với cuộc sống vợ chồng. Mình thấy thật sự choáng váng và không thể hình dung được những gì đang diễn ra trước mắt, từ đó cách ngày cô ấy về bên mình một lần. Mình không chịu được và đã cãi nhau với vợ vì muốn cô ấy nói thật điều gì đang diễn ra, nhưng tất cả các câu trả lời của cô ấy mình nhận được chỉ là con số không.

Kết hôn một năm nhưng vợ chồng tôi như người lạ 1
  Ảnh minh họa: Getty Images.

Trong những tháng đó, số ngày cô ấy về bên mình chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau 6 tháng sau mình đã đi thuê một căn nhà khác và ở một mình, nói dối gia đình, người thân và bạn bè, vì quá yêu thương trong lòng không muốn mất đi người mình yêu quý nhất nên từ ngày đó mình vẫn luôn âm thầm một mình và chờ đợi, hy vọng vào một điều gì đó xảy ra trong cuộc sống này, hàng tuần cô ấy vẫn đến thăm mình và trò chuyện, nhưng kết thúc vẫn là sự ra đi và chờ đợi.

Mình có nên tiếp tục chờ đợi vào điều đó không, vì cô ấy từng nói rằng hãy cho cô ấy thời gian, người duy nhất cô ấy có thể gần được là mình. Cô ấy nói không thích con trai và cũng không thích con gái, thật chẳng thể hiểu nổi. Điều rất lạ lùng là mọi điều cô ấy nói ra nghe rất hay và rất tin, nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện nó. Khi tiếp xúc càng nhiều với cô ấy điều cảm nhận được là cô ấy luôn nói dối, luôn giấu kín các mối quan hệ và dường như không muốn để mình biết kể cả công việc hàng ngày.

Điều mình băn khoăn nhất là nếu gia đình, bố mẹ hai bên họ hàng, quá tốt, họ rất yêu thương cả hai, làm sao mình có thể khiến họ đau lòng đây. Mong nhận được lời khuyên của mọi người. Xin chân thành cảm ơn!

Theo Ngôi sao

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.