Kết tội cái quần hay hủ tục?
Giadinh.net - Vụ xét xử nữ phóng viên Lubna Hussein ở Sudan vì mặc quần chứ không trùm khăn kín thân ở nơi công cộng đang trở thành sự kiện chính trị, văn hoá và tôn giáo không chỉ ở đất nước này hay trên Châu lục Đen, mà còn cả ở trong thế giới Hồi giáo.
![]() |
|
Nữ phóng viên Lubna Hussein. |
Lời buộc tội của cảnh sát là “phụ nữ mặc quần như vậy đe doạ các giá trị và phẩm hạnh của xã hội Sudan” mà xã hội Sudan là xã hội Hồi giáo chính thống, đất nước này lại chưa hẳn đã hết hỗn loạn và bạo lực, tính nhà nước pháp quyền được cân đong đo đếm theo các tiêu chí của đạo Hồi. Đối với bên ngoài, chuyện cái quần làm nên tội chắc chắn là điều rất lạ lùng và khó hiểu, vì trong luật lệ Hồi giáo không quy định rõ mặc quần là một tội.
Kẽ hở trong cách hiểu ấy chính là cơ sở để toà buộc tội cô Hussein, nhưng cũng là cơ sở để cô Hussein tự bảo vệ trước toà. Phiên toà này có ý nghĩa như một dấu mốc ở Sudan vì đây là lần đầu tiên có người phụ nữ một mình đương đầu với bộ máy cảnh sát và tư pháp ở đất nước này không chỉ vì riêng bản thân mình, để chứng minh không phải cái quần mà sự hà khắc đối với phụ nữ và cổ hủ của xã hội mới là cái làm nên tội.
Vy Nhân
