Khám phá bất ngờ

| Tâm sự

GiadinhNet - Gần đây chồng em yêu cầu em phải ở trên mỗi khi yêu nhau. Mấy lần đầu em thấy nó "hơi kì kì", nên chẳng dám làm gì ngoài việc ngồi lên người anh ấy.

Hỏi: Gần đây chồng em yêu cầu em phải ở trên mỗi khi yêu nhau. Mấy lần đầu em thấy nó "hơi kì kì", nên chẳng dám làm gì ngoài việc ngồi lên người anh ấy. Sau này, hơi quen quen, em đã chủ động hơn trong việc tạo ra niềm vui cho cả hai người. Sau những lần yêu nhau như thế, chồng em vui ra mặt, còn khen em "giỏi quá". Em muốn biết những cặp vợ chồng khác người ta có làm như chúng em không? Làm như thế có lợi hay có hại gì?

(Vũ Bích Phượng, Hoàng Mai, Hà Nội)

Bên cạnh tư thế "cổ truyền" là "trai trên gái dưới", con người cũng nghĩ ra nhiều tư thế khác nhau khi yêu để tránh nhàm chán. Việt Nam chưa có cuộc khảo sát nào để xác định có bao nhiêu phần trăm các đôi vợ chồng sử dụng tư thế "cưỡi chồng" trong lúc yêu nhau, nhưng chắc là không ít, nhất là những cặp vợ chồng trẻ.

Tư thế phụ nữ ở trên mang lại nhiều lợi ích cho cả hai phía. Tư thế này tạo thuận lợi tối đa cho việc di chuyển, điều khiển và kích thích của phụ nữ vì người phụ nữ có thể điều chỉnh góc độ, tốc độ, độ sâu của việc giao hợp. Người phụ nữ cũng không phải chịu sức nặng của nam giới vì cô là người nằm trên. Tư thế phụ nữ ở trên khiến cho tay của nam giới có thể tự do kích thích cho người vợ, giúp cho người vợ được hưởng thụ nhiều khoái cảm hơn. Nam giới cũng có thể thấy tư thế này rất thoải mái vì người phụ nữ đóng vai trò chủ động hơn.

Tư thế phụ nữ nằm trên sẽ không có lợi nếu như hai người gặp khó khăn trong việc thụ thai bởi vì tinh dịch của nam giới có thể chảy ra ngoài âm đạo sau khi xuất tinh. Tư thế này cũng ít gây kích thích đối với nam giới, đây là lý do tại sao các nhà trị liệu tình dục lại khuyến cáo những người bị xuất tinh sớm và muốn học cách kiểm soát việc xuất tinh nên sử dụng tư thế này.
Cần lưu ý là tư thế ngồi, phụ nữ ở trên có thể sẽ không thực hiện được nếu như người nam giới có dương vật cương cứng ở góc cao. Đặc biệt, khi phụ nữ ở trên, cần  chú ý kiểm soát những cử động di chuyển, không nên cúi gập ra sau quá xa nếu không có thể làm " gãy súng ".
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.