Khao khát có con, tôi đã phản bội chồng

| Tâm sự

Một lần đi công tác tôi có gặp lại anh - người cũ. Thông cảm với hoàn cảnh, anh đã đồng ý với yêu cầu của tôi.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, hiện tại hai vợ chồng tôi đã lấy nhau được 4 năm. Tuy nhiên, chồng tôi bị suy thận vì thế mà mấy năm liền lấy nhau không có lấy một mụn con. Mọi người trong gia đình rất mong có cháu bế bồng.

Hoàn cảnh gia đình cũng như chi phí chữa bệnh cho anh ấy khá tốn kém nên chúng tôi không có điều kiện đi thụ tinh ống nghiệm. Bản thân tôi cũng rất đang mong và lo lắng vì không biết phải đợi đến bao giờ thì vợ chồng tôi mới có con khi tuổi xuân của cả hai cứ qua đi như vậy. Nhìn thấy cảnh vợ chồng con cái gia đình khác cùng đi siêu thị hay đi công viên mà thấy cô đơn, buồn tủi cho thân phận của mình và càng khát khao đường con cái hơn.

Trong một lần đi công tác tôi có gặp lại anh - người cũ của tôi. Anh cũng đã có gia đình và hết lòng yêu thương vợ con. Thông cảm với hoàn cảnh của tôi cũng như có mối thân tình từ trước mà anh đồng ý với yêu cầu từ tôi. Sự cái khát khao ấy đã khiến tôi phản bội chồng. Một lần duy nhất và tôi không bao giờ gặp lại anh nữa.

Khao khát có con, tôi đã phản bội chồng 1
  Ảnh minh họa: JupiterImages.

Sau lần đó tôi rất mừng vì mình đã có một cô công chúa xinh xắn. Khi biết tôi có bầu gia đình chồng cũng có phản ứng, còn anh ấy thì giận tôi ra mặt bởi tôi tự ý quyết định mà không bàn bạc trước với anh một câu.

Không khí gia đình có chút ngột ngạt, căng thẳng nên tôi xin phép về nhà ngoại một thời gian. Tôi về nhà ngoại từ lúc cái thai trong bụng em được ba tháng tuổi và đến nay cô công chúa nhỏ của tôi tròn bảy tháng. Bé rất bụ bẫm và kháu khỉnh, tôi nhìn ngắm con cả ngày mà không biết chán.

Thời gian đầu, tôi về bên nhà ngoại, gia đình nhà chồng rất ít liên lạc. Chồng tôi thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con như thế nào. Hôm vừa rồi mẹ chồng tôi gọi bảo đưa cháu về nhà vì sắp có giỗ. Tôi nói với mẹ chồng là để ngày giỗ thì về chứ không về trước. Sau đó mẹ chồng giận dỗi nói hôm nay không về thì hôm giỗ không phải về. Thú thực, tôi không đủ can đảm để đối mặt với mọi người trong gia đình nên cứ chần chừ chờ chồng đón về.

Tôi nên làm gì bây giờ? Liệu gia đình có chấp nhận chuyện tôi tự ý đi xin con không? Nhiều lúc tôi cũng lo lắng nếu người cũ mà biết thì sẽ phải làm sao? Nhưng khát khao làm mẹ cuả em quả thực quá cháy bỏng.

H.T.
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.