Khi biết sự thật về con người ấy, tôi bước ra khỏi đám cưới của mình không chút lưỡng lự

| Tâm sự

Tôi quay sang nói với chồng: "Em sẽ nghĩ lại chuyện kết hôn". Chỉ có vậy, chồng tôi tát tôi trước mặt rất nhiều người...

Đáng lẽ đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Vậy mà giờ này tôi lại đang ở nhà mẹ đẻ. Ngày mai, tôi sẽ đến nhà chồng và đưa giấy ly hôn cho anh. Tôi không thể chấp nhận sống chung với con người như vậy.

Khi yêu tôi, anh đã đóng một vai tốt hoàn hảo. Chồng tôi năm nay 32 tuổi, anh có một công việc ổn định. Thậm chí ở chỗ làm, anh còn là một lãnh đạo được bao người kính nể. Vậy mà tới bây giờ anh mới la

Tôi đã từng nghĩ đến điều này. Một người đàn ông tốt mọi mặt, có lẽ nào lại lấy vợ muộn? Tôi đem thắc mắc này hỏi chồng. Rồi chồng tôi bao biện, anh đã dành hết thời gian, tâm sức cho công việc. Khi ngoảnh mặt lại thì đã ngoài 30. Lúc này, anh mới nghĩ đến chuyện yêu đương.

Tôi đã lầm tưởng rằng đó là một người đàn ông tốt. (Ảnh minh họa)
Tôi đã lầm tưởng rằng đó là một người đàn ông tốt. (Ảnh minh họa)

Tôi đã tin những lời nói đó là thật. Cũng không có ai thân thiết để tôi kiểm chứng những điều đó. Bởi nơi chúng tôi ở cách nhau khá xa. Bạn bè của chồng tôi cũng không gần gũi tới mức nói ra những góc khuất của anh. Vậy nên, tôi đã lầm tưởng rằng đó là một người đàn ông tốt.

Trước khi kết hôn, chồng tôi đã nói qua về một người phụ nữ. Trong lời kể của anh, cô ấy từng thực tập ở công ty. Quen biết nhau một thời gian, cô ấy đã cố tình để có thai với anh. Lúc đầu, chồng tôi đã định sẽ kết hôn với người phụ nữ ấy. Tuy nhiên, càng ngày cô ấy càng lộ ra là một người ham mê vật chất khi đòi hỏi anh hết thứ này đến thứ khác.

Nghe chồng kể vậy thì tôi biết vậy. Còn cho rằng người phụ nữ như vậy thật sự không đáng để làm vợ. Nhưng sự thật thì tới tận hôm nay tôi mới biết.

Khi đám cưới của chúng tôi đang cử hành, một người phụ nữ đến cùng với cậu con trai nhỏ. Mặc cho mọi người can ngăn, cô ấy vung tay ném một tập ảnh vào người tôi kèm theo câu gào rít trong đau đớn: "Cô nhìn đây. Đây là tất cả những gì anh ta đã làm với tôi. Anh ta không phải con người". Sau giây phút choáng váng, tôi cũng ngồi xuống nhặt những tấm ảnh đó. Xem xong tôi quay sang nói với chồng: "Em sẽ nghĩ lại chuyện kết hôn". Chỉ có vậy, chồng tôi tát tôi trước mặt rất nhiều người. "Cô nói sao? Cô dám làm mất mặt tôi?".


Mới ngày đầu tiên mà chồng tôi đã làm như vậy thì tôi không còn gì để sống với anh nữa. (Ảnh minh họa)

Mới ngày đầu tiên mà chồng tôi đã làm như vậy thì tôi không còn gì để sống với anh nữa. (Ảnh minh họa)

Dù chồng tôi đã giật lại tập ảnh ngay sau đó nhưng tôi cũng kịp ghi nhớ những tấm hình với đầy vết bầm tím của người phụ nữ kia. Có lẽ, cô ta muốn tôi biết chồng tôi là người vũ phu như thế nào.

Và cái tát ấy của anh đã chứng minh những gì tôi nghĩ là đúng. Tôi đứng lên, ra khỏi hôn trường nhà trai và không quên nói mình sẽ quay lại để ly hôn. Mới ngày đầu tiên mà chồng tôi đã làm như vậy thì tôi không còn gì để sống với anh nữa. Thế nhưng bố mẹ tôi lại nói vì tôi làm mất mặt chồng nên anh mới đánh tôi, như thế không có gì là sai cả. Bố mẹ nói vậy khiến tôi có chút lăn tăn. Chẳng lẽ chồng tôi tát tôi ngay trong đám cưới như vậy là không sai hay sao?

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.