Khi tình địch dai dẳng và nham hiểm
Chồng tôi thi thoảng vẫn đi về giữa hai người đàn bà. Chị ta thi thoảng điện thoại để chửi bới như tôi là kẻ cướp chồng.
Thời gian đầu mới kết hôn, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, đi đâu chúng tôi cũng có nhau, mọi người nhìn vào cũng cảm thấy ghen tỵ vì hạnh phúc của chúng tôi. Rồi một đứa con trai ra đời, kháu khỉnh và rất dễ thương, niềm hạnh phúc của chúng tôi càng được nhân lên gấp bội. Không lâu sau đó, đứa con gái lại ra đời… Nhưng cũng kể từ đó, mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh.
Trẻ con thì hay ốm đau và khóc đêm, mẹ chồng tôi thấy vậy liền hay mắng mỏ và cho là tôi không khéo léo trong cách chăm sóc con. Biết bà không có ý gì, nhưng vì cái tính nóng nảy của tôi đã làm tôi không nhịn được, tôi thường xuyên cãi bà, và mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày môt trầm trọng. Chồng tôi là người đứng giữa, một bên là mẹ một bên là chồng nên không biết làm sao, nên anh ấy rất khổ tâm.
Trong lúc ấy thì bố chồng tôi lại ốm, ông bị một căn bệnh gọi là hoang tưởng ghen tuông và thường xuyên đánh chửi mẹ chồng tôi, có hôm, nửa đêm ông ghè dao vào cổ bà và nói rằng, bà là một người đàn bà lăng loàn, mất nết, và ngoại tình với đủ hạng đàn ông. Hồi ý, tôi chả biết như thế nào là bệnh hoang tưởng ghen tuông, tôi cứ nghĩ rằng những điều bố chồng tôi nói là đúng, nên đang trong lúc mâu thuẫn với mẹ chồng được đẩy lên đến cao trào, tôi đã đem chuyện này ra kể và nói với tất cả mọi người trong xóm. Có lần cãi nhau với mẹ chồng, tôi còn xỉ vả và nói thẳng vào mặt bà rằng: “Bà đi đánh đĩ lấy tiền nuôi con, bà xem lại tư cách của mình rồi dạy tôi”.
Những câu nói này làm cho tôi cảm thấy hả hê, vì đã trả đũa được bà vì hay chê tôi không biết chăm con. Nhưng nó cũng làm cho bà cảm thấy rất đau đớn, là một người làm công tác xã hội, bà không muốn chuyện gia đình ầm ĩ, nhưng bà đã khóc rất nhiều, và nói không chấp nhận một người con dâu như tôi. Bà bảo, tôi về làm dâu nhà bà bao nhiêu năm nhưng không hiểu được và cũng không chịu hiểu hoàn cảnh gia đình bà, … điều này cũng làm cho mối quan hệ giữa tôi và chồng thêm căng thẳng.
Cũng trong thời gian này, công việc làm ăn của chồng tôi không được thuận lợi, anh ấy đã bỏ việc ở cơ quan cũ và đi buôn. Không có kinh nghiệm, nên công việc buôn bán của chồng tôi lúc được lúc mất, anh ấy buồn chán tìm đến rượu, và trong một lần uống rượu với một người bạn cũng quê, người này đã giới thiệu cho chồng tôi một người đàn bà.
Người đàn bà ấy tên là Trần Thị Hà, quê ở thành phố Thái Bình, chị ta ta đã có gia đình ở quê và có một đứa con trai khoảng 7 tuổi, nhưng vì không chịu được cảnh sống nghèo khó, đã bỏ chồng con lên Hà Nội cặp với một ông già 70 tuổi để được hưởng cuộc sống sung sướng. Nhưng trò đời thật tồi tệ, khi đang có cuộc sống vui vẻ với một người chồng trẻ và con nhưng vì nghèo họ bỏ chồng bỏ con đi cặp với ông già để có tiền, nhưng khi đã có tiền thì họ lại muốn có thêm cả chồng trẻ. Cũng chính vì thế mà khi gặp chồng tôi chị ta đã tìm đủ mọi cách để lôi kéo và quyến rũ anh ấy. Để chồng tôi tin, chị ta cũng bịa rằng mình có nghề nghiệp đoàng hoàng và chưa có gia đình.
Và thật đúng thời điểm, khi chồng tôi đang khó khăn trong công việc làm ăn, gia đình lại mâu thuẫn, thì chị ta cứ nhắn tin, điện thoại cả ngày và hứa sẽ đầu tư cho anh ấy tiền để làm vốn. Do rất tin tưởng chồng và cũng thiếu sự quan tâm đến anh ấy nên tôi cũng không để ý đến chuyện anh ấy đi đâu, làm gì và quan hệ với ai. Và chính sự lơ là của tôi đã khiến anh ấy có cơ hội để gặp gỡ người đàn bà kia một cách thường xuyên, dù ban đầu mục đích của anh ấy chỉ là mượn tiền để làm ăn.
Mối quan hệ của chồng tôi và người đàn bà ấy rồi cũng đến tai người tình già của chị ta, ông này không chịu nổi nên đã dùng xăng đốt người đàn bà ấy. Cứ tưởng với khuôn mặt đã bị biến dạng ấy bà ta sẽ chừa mà thay đổi lối sống, nhưng với suy nghĩ của một con điếm thì mọi chuyện không thể dừng lại ở đó. Bà ta tìm đủ mọi cách liên lạc với chồng tôi, và hứa hẹn đủ điều. Chồng tôi không xuống thì bà ta kêu là chỉ nhờ xuống chăm sóc vài hôm ở viện như bạn bè rồi về, chồng tôi lại cả nể đi xuống Hà Nội, và rồi ngã vào vòng tay người phụ nữ ấy lúc nào không hay.
Khi tôi phát hiện ra thì mọi chuyện đã ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Gia đình chồng tôi cũng bỏ qua chuyện cũ của tôi mà tìm đủ mọi cách phá vỡ mối quan hệ bất chính này để gia đình tôi được đoàn tụ, nhưng mọi cố gắng đều không dám chắc đi đến kết quả tốt nhất, bởi người đàn bà kia vẫn chưa buông tha chồng tôi. Đã thế, chị ta còn đang tâm phá nát gia đình tôi bằng mọi giá, chị ta cũng thường xuyên điện thoại về chửi bới tôi, và mắng tôi là người vợ tồi tệ, người con dâu bất hiếu.
Không dừng lại ở đó, chị ta còn nhiều lần điện thoại về trường học tôi đang dạy, và bịa ra mình là phụ huynh của một học sinh trong lớp của tôi đã bị tôi đánh đập đến gãy tay. Cũng may là trong lớp không có học sinh nào tên như thế và cũng không có trường hợp nào như thế. Cộng với các thầy cô giáo trong trường cũng rất thông cảm và hiểu hoàn cảnh của tôi nên vẫn cho tôi tiếp tục đứng lớp để có tiền nuôi con.
Chồng tôi thi thoảng vẫn cứ đi đi về về giữa hai người đàn bà, và chị ta vẫn thi thoảng điện thoại cho tôi để chửi bới y như tôi là kẻ cướp chồng. Tôi cũng không còn muốn tiếp tục cuộc sống không lối thoát này, nhưng vì nghĩ đến các con đang tuổi ăn tuổi lớn, vì nghĩ rằng mình cũng là người có lỗi khi đẩy gia đình đến hoàn cảnh này nên tôi vẫn phải cố gắng sống và làm việc, hy vọng một ngày anh ấy sẽ nhìn nhận ra mà toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi.

5 cách giúp mẹ hòa hợp với con gái tuổi ẩm ương
Nuôi dạy con - 41 phút trướcBài viết này gợi ý 5 cách giúp mẹ và con gái tuổi teen vượt qua giai đoạn khó khăn để có một mối quan hệ bền chặt hơn bao giờ hết.

Người thành công hơn bạn chẳng phải vì may mắn, họ chỉ sống khác bạn ở 4 điểm
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Những người có cuộc đời hanh thông, sự nghiệp vững vàng thường đều tuân thủ 4 cách sống cốt lõi dưới đây, thứ khiến họ khác biệt giữa đám đông.

Cô dâu An Giang cao 90cm lấy người như ý, xúc động trước lời dặn của bố mẹ chồng
Gia đình - 4 giờ trướcSau tất cả, cô dâu An Giang đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ngày cưới, cô xúc động trước câu nói hài hước mà đầy tình cảm của mẹ chồng.

Cụ bà cho con rể thừa kế toàn bộ tài sản thay vì 3 con trai: Bản di chúc chấn động nhưng không ai phản đối
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Ngỡ sẽ được chia phần thừa kế, ba người con trai của cụ bà 73 tuổi bàng hoàng khi toàn bộ tài sản lại được chuyển cho... con rể. Nhưng khi biết lý do, không ai dám phản đối.

Vì sao ngày càng nhiều người chọn cuộc sống độc thân?
Gia đình - 5 giờ trướcNgày càng có nhiều người chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân và hài lòng với tình trạng này.

Về già, muốn sống yên ổn bên con cháu, cha mẹ chỉ cần nhớ 3 'KHÔNG'
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Không phải tiền bạc hay nhà cửa, thứ quý giá nhất mà cha mẹ cần gìn giữ khi về già chính là sự an yên trong tâm hồn và hòa khí trong gia đình. Muốn vậy, đôi khi cần biết "buông" đúng lúc.

6 thói quen khiến người EQ thấp 'lộ mặt'
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Người EQ thấp hay nói những điều to tát, tỏ ra sắc sảo và tự tin nhưng kỳ thực lại thiếu một kỹ năng quan trọng: sự tinh tế trong ứng xử.

Rước cô hàng xóm trong 30 giây, chú rể Bắc Ninh kể loạt chuyện thú vị ngày cưới
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgày đón dâu, chú rể Bắc Ninh liên tục được bạn bè nhắc nhở “đi chậm chậm thôi kẻo đón dâu nhanh quá”.

Thích thì nói, ghét thì lặng lẽ biến mất: 5 cung hoàng đạo ghét cay ghét đắng trò 'thả thính' vô nghĩa
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù chuyện tình cảm luôn phức tạp và nhiều mập mờ, nhưng với 5 cung hoàng đạo này, họ yêu ghét rõ ràng. Không lấp lửng, không giả vờ rung động và cực ghét "thả thính" chỉ để chơi đùa với trái tim người khác.

Cô dâu Ê Đê dẫn nhà gái đi đón chú rể Đan Mạch, đám cưới rộn ràng khắp buôn làng
Gia đình - 1 ngày trướcHình ảnh chú rể Đan Mạch mặc trang phục truyền thống của người Ê Đê cùng cô dâu về nhà khiến người xem thích thú.

5 chòm sao được 'vũ trụ nâng đỡ' cuối tháng 7: May mắn, tiền bạc và cơ hội đồng loạt gõ cửa
Gia đìnhGĐXH - Bạn có đang thuộc nhóm những chòm sao được "thiên thời – địa lợi" hậu thuẫn trong những ngày cuối tháng 7 này?