Không biết làm sao cho vừa lòng bố mẹ chồng

| Tâm sự

6 năm về làm dâu, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng trong mắt bố mẹ chồng tôi vẫn chỉ là một nàng dâu vô trách nhiệm.

Tôi không phải là một người phụ nữ khéo léo, tôi không biết nịnh bố mẹ chồng, nhưng từ khi về làm dâu đến nay đã 6 năm, tôi đã cố gắng hoàn thành mọi công việc của một người con dâu trưởng với những thành viên của nhà chồng.

Không biết làm sao cho vừa lòng bố mẹ chồng 1
6 năm về làm dâu, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng trong mắt bố mẹ chồng tôi vẫn chỉ là một nàng dâu vô trách nhiệm

Với bố mẹ chồng, tôi lễ phép, chưa bao giờ cãi lại ông bà, dù có nhiều lần ông bà nói tôi không ra gì. Tuy hai vợ chồng tôi không sống cùng bố mẹ chồng, nhưng hầu như tất cả những đồ vật trong gia đình đều do hai vợ chồng tôi mua về. Từ chiếc tủ lạnh, tivi, bộ bàn ghế, chiếc quạt điện, hay những vật nhỏ hơn như bộ xoong nồi, chiếc chảo rán…

Một năm có 4 mùa, mùa nào tôi cũng mua quần áo cho bố mẹ chồng, và luôn quan sát xem bố mẹ chồng thiếu thốn thứ gì, cần thứ gì là tôi lại mua về biếu ông bà. Tôi cũng chưa bao giờ ngửa tay xin hay vay tiền bố mẹ chồng, dù rằng có những lúc vợ chồng tôi rơi vào cảnh vô cùng khó khăn.

Đối với hai đứa em nhà chồng, ngày còn đi học tôi cũng thường xuyên hỗ trợ tiền, ngày các em chồng cưới chồng, cưới vợ, tôi không có nhiều nhưng cũng cho mỗi đứa 2 chỉ vàng để làm của hồi môn, đến khi các em chồng sinh con đẻ cái tôi cũng đều mua quà cho các cháu.

Để lo được cho nhà chồng như vậy, tôi cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều và nhiều khi để có tiền mua quà cho bố mẹ chồng tôi còn phải hy sinh những nhu cầu cá nhân của mình. Thậm chí, vào các ngày tết lễ, bố mẹ chồng thì có quà, nhưng bố mẹ đẻ tôi cũng chẳng có quà, tôi cũng rất vui vẻ. Chồng tôi biết điều đó, nên cũng chưa bao giờ chê trách vợ về việc đối xử với nhà chồng.

Nhưng thật buồn, tất cả những gì tôi cố gắng trong 6 năm về làm dâu đều không được bố mẹ chồng thừa nhận. Trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là một đứa con dâu vô tâm, khác máu tanh lòng, chẳng làm được gì cho gia đình nhà chồng.

Bố chồng thường xuyên nói trước mặt tôi rằng sau này già ốm yếu, chắc con dâu nó mong cho chết sớm, chết đi rồi chắc nó cũng chẳng thèm khóc than lấy một câu. Còn mẹ chồng thì trách móc, 6 năm về làm dâu, chưa làm được việc gì cho nhà chồng.

Tôi không hiểu, tôi phải làm gì, làm như thế nào thì bố mẹ chồng tôi mới hài lòng và thừa nhận sự nỗ lực, cố gắng của tôi với gia đình họ.

Theo Phương Tâm
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.