Không có bồ này chồng tôi sẽ có bồ khác

| Tâm sự

Tôi không quan tâm và cũng không hằn học với những người thứ ba của chồng mình. Tôi bao dung? Không phải, mà đấy là cách duy nhất để tôi và hai đứa con khỏi bị tổn thương, vì chồng tôi không có người thứ ba này thì có người thứ ba khác.

Gửi những người thứ ba!

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm nên khi làm rồi thì ráng chịu không nên mong mọi người thông cảm cho hành động của mình.

Tôi không phê phán bạn nhưng bạn chọn con đường mà danh không chính thì ngôn không thuận thôi. Bạn cũng như bao người thứ ba khác tự cho mình là cứu rỗi linh hồn cho những ông chồng bất hạnh, không được vợ quan tâm sẻ chia, không được chăm sóc, không được hưởng cái mái ấm mang chữ "Gia đình".

Khi đọc những dòng đầu người tôi tái đi vì tưởng đây là người thứ ba của chồng mình, chỉ khác là tôi không quan tâm và cũng không hằn học với những người thứ ba của chồng mình. Tôi bao dung? Không phải, mà đấy là cách duy nhất để tôi và hai đứa con khỏi bị tổn thương, vì chồng tôi không có người thứ ba này thì có người thứ ba khác.

Nhiều người sẽ hỏi sao như vậy mà không ly hôn, nhưng tôi chọn cách sống ly thân và không quan tâm đến chồng làm gì. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, khi tôi học xong đại học và bước vào cuộc hôn nhân tôi cũng gặp một số gia đình sống như vậy. Tôi cũng nghĩ họ điên mới chọn giải pháp đó nhưng rồi người gặp hoàn cảnh đó lại là tôi.

Tôi đã trải qua cuộc hôn nhân hơn 15 năm, những năm đầu khó khăn đi làm đến ngày 20 hàng tháng đã hết tiền phải loay hoay trang trải cuộc sống nhưng tất cả cũng qua đi vì cả hai đều yêu thương và vun vén cho gia đình nhỏ. Những người thứ ba đang tự hào mình là chỗ dựa cho những ông chồng ngoại tình có hiểu: để có những người đàn ông thành đạt ngày hôm nay những người phụ nữ không biết cảm thông chia sẻ là vợ họ đã phải trải qua thời kỳ khó khăn như thế nào.

Nỗi đau không nhắc đến thì nó tạm lành, cứ khơi lại, lại thấy đau thắt lòng, chỉ nghĩ sao mình sống tốt để hai bên bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng không thấy buồn. Khi phát hiện chồng ngoại tình và những cư xử của anh ta khi đối mặt với sự việc như vậy tôi tưởng mình gục ngã, cảm giác đau đớn vì bị phản bội, đánh mất niềm tin. Những ai trải qua thì đều biết cảm giác đó như thế nào.

Mấy năm đã trôi qua, vết thương cũng tạm khép lại, được mất thế nào thì chỉ có người trong cuộc hiểu, cái tôi được đấy là tình người vì tôi may mắn có gia đình nhà chồng sống đầy tình người và trách nhiệm. Họ đã cho con tôi một cội nguồn vững chãi, một "nếp nhà" theo đúng ý nghĩa của nó. Hai đứa con thông minh học giỏi đấy là ông trời đã thương tôi. Còn chồng tôi, tôi cũng hiểu anh ta cũng có nỗi khổ vì anh ta đã đánh mất niềm tin của mọi người thân, với người có học như anh ta thì đấy là nỗi khổ. Còn những người thứ ba thì cứ tự hào là người tri kỷ của anh ta cứ việc vui và tự ve vuốt mình đi nhé!
Theo VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.