Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ký ức “Má” quê

Thứ hai, 11:00 10/05/2021 | Gia đình

Những bà má quê vốn dĩ thích an yên. Ăn không cần sơn hào hải vị, mặc không cần gấm lụa cao sang. Bữa ăn của má chỉ cần chút mắm muối dưa cà cũng thấy ngon, đồ má mặc bao năm trời cũng là những bộ đồ tôn thân thương, dẫu vải sờn vẫn còn treo trên móc.

Chỉ cần Má nấu, món dân dã cũng hơn cả sơn hào!

Nếu chọn một nơi để lưu giữ ký ức tuổi thơ, chắn hẳn không đâu bằng "Chái bếp của Má". Ở đó, có cái tủ mà người ta hay gọi là Gạc-măng-rê. Trong ký ức mồn một của những đứa trẻ quê, tủ bếp còn thần kỳ hơn cả túi Đô-rê-mon nữa, bởi mở cửa là có cơm có cá, có bánh có chè. Ở đó, có bếp cà ràng sáng chiều đỏ lửa, có dáng Má ngồi bên vách lá đơn sơ.

Dẫu trân mình dưới nắng, gió, bão, mưa; dẫu cột xiêu vách vẹo…, lạ thay, mái lá ấy vẫn vững chãi như chưa từng in dấu thời gian, chở che tuổi thơ ai một thuở êm đềm.

Ký ức “Má” quê - Ảnh 1.

Chái bếp của Má – Nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ

Nhắc đến chái bếp của Má, là nhắc đến tất cả thương yêu và chơn chất nhất của người phụ nữ Nam bộ, là nhắc đến một nơi luôn nhóm lên ngọn lửa yêu thương không bao giờ tắt! Hàng chục năm sau, dù có nếm qua bao món ngon ở năm châu bốn bể, cũng hông hạnh phúc bằng nghe tiếng Má gọi "Bây đâu rồi, dìa lẹ ăn cơm!"

Má là vậy đó, ngày hai bữa nhóm lửa nấu cơm không hẳn là để lòng đỡ đói, mà còn nhóm lên ngọn lửa nuôi niềm hạnh phúc và cả san sẻ những ngổn ngang. Má trọng cái bếp như kiểu, mỗi khi nhà cửa có chuyện hổng vui, Má thở hắt một câu "Bếp núc gì mà lạnh tanh, lạnh ngắt!", rồi lục tục xay bột mần bánh, là vui vẻ cả nhà!

Ký ức “Má” quê - Ảnh 2.

Ký ức về Má là những món bánh dân dã làm từ bột xay bằng cối đá

Người quê thì ăn món bánh quê, chỉ là món xôi bắp gói bằng lá chuối hay cái bánh còng chỉ có đường và bột, vậy mà mấy đứa nhỏ mê tít mê tắp, có đổi cả sơn hào cũng hổng bằng mấy món dân dã này đâu nghen!

Ký ức “Má” quê - Ảnh 3.

Gói xôi bắp lá chuối – Ký ức tuổi thơ của bao thế hệ

Nơi nào có Má, đó là Quê Hương

Với đứa trẻ nào cũng vậy, nơi nào có má, đó là quê hương. Má như lời ru mượt mà, những thức quà bình dị, là dáng dấp, là mùi hương thân thuộc.

Tiếng ru của Má như chở cả cánh đồng bao la đang vào mùa gặt hái, như con sông mát lành uốn khúc quanh co, nuôi dưỡng những bãi bờ.

Để rồi, trong giấc ngủ chập chờn ban trưa, lại vẳng nghe mấy tiếng "Ầu ơ, ví dầu..." Ký ức trẻ thơ năm nào dưới tán lá xanh um, dưới bầu trời rực nắng, qua những câu hát ngân nga, bỗng chốc trở nên xanh mát, dịu dàng…

Ký ức “Má” quê - Ảnh 4.

Ký ức trẻ thơ năm nào dưới tán lá xanh um, dưới bầu trời rực nắng

Để rồi, dù có lớn khôn, con vẫn thèm được vùi đầu vào vai Má, được hít hà mùi hương thân thuộc, để ký ức kéo về một khoảng trời trong veo, làm mát cả nắng, làm tan cả mệt, cả những vất vả, toan tính của đời người.

Ký ức “Má” quê - Ảnh 5.

Con dẫu lớn vẫn là con của của Má…

Những bà má quê vốn bình dị. Bữa ăn của má chỉ cần chút mắm muối dưa cà cũng ngon, đồ má mặc bao năm trời đều là những bộ đồ tôn thân thương, dẫu vải sờn vẫn còn treo trên móc.

Ai nói đồ bộ là hổng sang, chớ mấy đứa trẻ quê luôn tự hào Má mặc đồ bộ nấu cơm trong bếp là đẹp nhất! Bởi dáng dấp này chính là Quê hương!

Tuổi thơ dù khốn khó, má cũng dìu tụi nó đi với tâm hồn an nhiên nhất. Dù bữa cháo bữa rau, má cũng không để tụi nó lớn lên trong vội vã xuề xoà. Dù chưa viết rành một bài thơ, má cũng biết cách dạy tụi nó vẽ nên giấc mộng hiền hoà, sống một đời đàng hoàng, hạnh phúc.

Nhà có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang

Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng

Lớn lên làm người mong một tương lại xán lạn

Cặm cụi cả đời không bao giờ thấy than van

(Trích "Đường về nhà" – Ns. Nguyễn Đức Cường)

Rồi dù tóc có bạc, áo có sờn, Má vẫn vậy, vẫn luôn dành cho tụi nó hết thảy điều tốt đẹp mà chẳng một lần mong điều ngược lại. Dù có thành công hay thất bại, con vẫn mãi là con của Má mà thôi!

Con càng lớn khôn càng hiểu và thương Má nhiều, bởi cuộc đời ngoài kia đâu phải lúc nào cũng bao dung. Dù ở phương trời nào, con cũng chỉ mong về bên mâm cơm của má, ngả vào vòng tay má chở che, không quên mang theo món quà thân thuộc, bộ đồ bộ tôn thơm mùi vải mới, như ngàn vạn lời cảm ơn Má, Má nghen!

Ưu đãi đặc biệt nhân Ngày của Mẹ từ "Thành Duyên – Đồ bộ Tole"

*Giảm giá lên đến 15% cho đơn hàng trên 500.000 VND tất cả sản phẩm Đồ bộ Tole cao cấp Thành Duyên

*Nhiều phần quà xinh xắn dành cho căn bếp của má

*Thời gian ưu đãi đến hết tháng 05/2021

*Thông tin chi tiết tại Fanpage:

https://www.facebook.com/thanhduyen.com.vn

***Tất cả trang phục trong bài viết đều từ thương hiệu Đồ bộ Tole cao cấp Thành Duyên.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 10 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 23 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top