Làm thế nào để vợ "cai" facebook?

| Tâm sự

Vợ nghiện facebook nên không lúc nào rời được chiếc máy điện thoai kết nối internet, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đưa hết lên facebook.

Tôi đang rất bực mình vì vợ nghiện facebook, mặc dù cô ấy không đến nỗi bỏ bê chồng, con như vợ của anh Nguyễn Khải nhưng không lúc nào là cô ấy rời được cái điện thoại kết nối internet, cũng chỉ vì facebook.

Mọi chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà, từ hôm nay ăn món gì, đến chuyện đi chơi ở đâu, thậm chí chuyện vợ chồng cãi nhau, chuyện cô ấy và mẹ chồng xung đột, hay bất hòa với anh em nhà chồng, bất hòa với đồng nghiệp trong cơ quan,… cô ấy đều đưa lên facebook để cho mọi người vào bình luận, bàn tán.

Thành thử, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện vui hay chuyện buồn trong gia đình thiên hạ đều biết hết. Có hôm vừa đi làm đến cơ quan, có đồng nghiệp đã hỏi tôi: “Vợ chồng chú đã làm hòa chưa?”. Tôi ngớ người không biết tại sao anh ta lại hỏi như vậy nên cũng chẳng biết trả lời như thế nào, cuối cùng đoán ra chắc vợ lại chia sẻ gì trên facebook, nên mở ra xem thì thấy cô ấy không chỉ chia sẻ lên facebook của mình mà còn tag lên cả facebook của tôi về chuyện vợ chồng to tiếng hôm trước.

Rồi những chuyện khác nữa như là mẹ chồng điện thoại cho chồng hỏi xin tiền, chuyện xung đột giữa cô ấy và mẹ chồng về cách chăm sóc con,… cô ấy cũng đưa lên facebook để mọi người bình luận mẹ tôi là người như thế này, như thế kia. Cũng may là mấy đứa em nhà tôi chưa dùng facebook, chứ nó mà biết chuyện chị dâu đem chuyện mẹ tôi lên để bêu rếu trên facebook thì lại sinh ra to chuyện.

Tôi đã nhắc nhở vợ rất nhiều, chơi facebook thì tôi không cấm, nhưng không nên dành thời gian quá nhiều cho nó và cũng không phải đưa tất cả mọi chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà lên đó để chia sẻ. Nhưng vợ tôi không nghe mà còn cho rằng cô ấy vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn dành thời gian chăm sóc chồng con, facebook chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình và tôi cũng không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình vào hành động của vợ.

Theo Nguyễn Văn Thành
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.