Lấy vợ làm 'osin'
“Sáng nấu ăn, đưa con đi học, trưa về đi chợ rồi ăn lót dạ. Chiều đón con, tắm rửa, nấu cơm, dọn nhà, xong lại xem con học. Ngủ còn 'đói' lấy đâu thời gian làm đẹp” - Chị Thảo Yến kể điệp khúc việc mỗi ngày.
![]() |
|
Một gia đình tại Đại Đồng (Hà Nội). Trong khi vợ và chồng cùng đi làm về thì người vợ nấu cơm còn chồng ngồi uống nước.
Ảnh có tính minh họa: Csaga |
Ở cái tuổi 35, chị Thảo Yến có vẻ hạnh phúc hơn nhiều người khi công việc ổn định, con cái đủ đầy, song chị luôn cảm giác mệt mỏi bởi lúc nào cũng phải căng mình với công việc. Bà mẹ hai con tiết lộ nhiều khi trong giấc mơ chị thấy mình thanh thản được nằm nghe nhạc, đọc sách hay thoa một lớp kem dưỡng da thiu ngủ, đến giờ là được chồng gọi dậy ăn cơm…
Buổi tối hai người đi làm về cùng lúc, chồng tắm rửa rồi gác chân xem đá bóng. Phương luôn tay chân với món ốc chuối đậu. Cô nhờ chồng giúp gỡ ốc cho nhanh nhưng anh từ chối. Phương phải lúi húi với bữa tối cho hai người mất hơn 2 tiếng. Chồng ăn xong, cô vợ trẻ lại phải bỏ mâm chạy đi gọt hoa quả, lấy kẹo, bánh hay pha nước cho uống.
“Anh xã kén ăn, người lại yếu, thương anh nên em toàn phải nấu món ngon. Trong nhà lúc nào cũng phải có đồ làm sẵn cho chồng ăn như bánh, kẹo, hoa quả, sữa chua, chè - những món em dành cả ngày cuối tuần để làm. Em còn khổ sở với đống quần áo to, nặng, nhiều dầu mỡ của anh, giặt mất 5-7 lần thời gian giặt đồ của chính mình" - Phương chia sẻ.
Cô nói: "Có lần em đã thử nhờ chồng làm thì anh hết kêu mệt lại miệt thị 'làm mỗi việc nhà không được còn làm được gì, đồ ăn hại', em lại hết muốn nhờ luôn. Thà chịu mất thêm ít thời gian còn hơn thấy cái mặt anh xầm xì, 'đá thụng đụng nia'". Có lẽ "bắt thóp" được vợ nên anh chồng này rất tự hào là không sợ vợ nhất trong đám bạn, luôn khoe khoang mình không sợ vợ, không núp bóng đàn bà hay không phải loại mặc váy, đụt...
Bức xúc vì phải làm nhiều việc nhà, cô vợ trẻ Diệu Thuần (giáo viên mầm non ở Định Công, Hà Nội) lại không đủ khả năng đấu với chồng, vì theo cô anh đủ sức gan lì, còn vợ lại sợ điều tiếng. Kế hoạch "cải tạo" chồng làm việc nhà sụp đổ nhanh chóng.
"Chịu nhiều gánh nặng nên người phụ nữ không còn thời gian nghỉ ngơi, làm đẹp, ít có cơ hội được thăng tiến, nâng cao trình độ. Thực tế hiện nay người đàn ông tự đặt cho mình gánh nặng kiếm tiền, để phụ nữ gánh việc nhà, như thế một bên sẽ thấy trách nhiệm, mệt mỏi, một bên thấy nặng nề, bất công", chuyên gia phân tích. Theo đó, hạnh phúc là sự sẻ chia chứ không phải sống cho riêng mình. Một ông chồng khôn ngoan là người biết chia sẻ gánh nặng cho vợ để người vợ có thời gian nghỉ ngơi, xinh đẹp, có trình độ và san sẻ giúp mình gánh nặng tài chính.
Theo "Khảo sát về thực trạng bình đẳng giới tại 11 tỉnh, thành phố" do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam vừa thực hiện, trung bình một ngày người phụ nữ lao động sản xuất chỉ kém nam giới 0,4 giờ nhưng nghỉ ngơi ít hơn nam giới 1,3 giờ. Hiện vẫn tồn tại quan điểm nam giới là trụ cột trong gia đình, những việc lớn nam giới giải quyết, phụ nữ chỉ tham gia bàn bạc, góp ý... Có 20% gia đình có sự đồng thuận của vợ chồng khi quyết định việc lớn, còn phụ nữ là người quyết định chỉ chiếm 4,7%.
Thông báo
