Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45

| Tâm sự

Tôi cứ nghĩ vui chơi bên ngoài của mình không ảnh hưởng, nhưng khi mọi thứ vỡ lở, cái giá tôi phải trả là cả một gia đình yên ấm…

Vợ tôi là người phụ nữ tri thức, thông minh và mạnh mẽ. Cô ấy cư xử chừng mực, xử lý mọi vấn đề bằng sự điềm đạm và tử tế hiếm có. Trong các mối quan hệ xã hội, vợ tôi được đồng nghiệp nể trọng. Không phải vì cô ấy khéo luồn lách, mà vì năng lực và nhân cách.

Hai con gái của tôi được mẹ dạy dỗ chu đáo nên rất ngoan và học giỏi. Tôi thường xuyên đưa đón con đi học, tham gia họp phụ huynh, không bỏ lỡ những dịp quan trọng của gia đình. Tôi tự hào về vợ, về con và hãnh diện về chính mình, một người đàn ông tưởng như trọn vẹn cả công việc lẫn mái ấm.

Có lẽ vì vợ quá tin tôi, vì gia đình êm đềm đến mức không ai đặt câu hỏi, tôi đã tự cho mình cái quyền sai lầm. Tôi lén lút ngoại tình với một đồng nghiệp. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện, rồi những buổi gặp riêng. Tôi tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là “vui vẻ” bên ngoài, rằng mình luôn là người chồng, người cha có trách nhiệm.

 - Ảnh 1.

Khi đối diện cô ấy, ánh mắt của vợ đã cho tôi hiểu rằng, niềm tin trong cô ấy đã sụp đổ (ảnh minh họa: AI)

Quả thực, tôi không sao nhãng gia đình. Tôi vẫn đưa con đi học mỗi sáng, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn ăn cơm cùng vợ con. Chính điều đó khiến vợ tôi không bao giờ nghi ngờ chồng. Cô ấy tin rằng người đàn ông luôn hiện diện trong từng nhịp sinh hoạt gia đình như tôi thì không thể phản bội.

Nhưng bí mật nào rồi cũng có giới hạn. Người phụ nữ tôi ngoại tình bắt đầu đòi hỏi và làm quá. Cô ấy muốn nhiều hơn những gì tôi có thể cho, đó là danh phận, bắt tôi phải ly dị vợ để cô ấy được danh chính ngôn thuận. Khi tôi từ chối, cô ấy dọa sẽ nhắn tin cho vợ tôi. Tôi đã hoảng sợ, đã van xin, đã khuyên nhủ rằng làm vậy chỉ khiến tất cả đau khổ.

Mọi chuyện rồi cũng vỡ lở. Vợ tôi khi biết chuyện, cô ấy không gào thét mà rất bình tĩnh, không truy hỏi. Nhưng khi đối diện cô ấy, ánh mắt của vợ đã cho tôi hiểu rằng, niềm tin của cô ấy đã sụp đổ.

Khi viết ra những dòng này, tôi cảm nhận rõ mình đang tuột dần khỏi tay gia đình mà mọi người mơ ước. Tôi đã đánh đổi sự bình yên, lòng tin và tình yêu bền bỉ của người vợ tử tế chỉ vì ham của lạ và ngây thơ nghĩ rằng có thể giấu được mãi.

Giờ đây, mỗi buổi sáng đưa con đi học, tôi luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Bữa cơm gia đình cũng trở nên im lặng đến ngột ngạt dù không hề có lời trách móc nào. Tôi đang rất mệt mỏi và hoang mang không biết phải làm gì để vợ tôi có thể tha thứ khi niềm tin trong cô ấy đã vỡ vụn.

Bị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông "đứng hình" trước phản ứng của người chồngBị vợ bắt quả tang ngoại tình giữa phố, đám đông 'đứng hình' trước phản ứng của người chồng

GĐXH - Một cuộc ngoại tình đã bị phơi bày giữa phố khi người vợ đang chở con đi mua sắm. Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự phản bội, mà còn là thái độ thờ ơ của người chồng trước vợ con.

Liên Linh/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Tâm sự -

GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Phát hiện bố ngoại tình, tôi định vạch trần sự thật nhưng mẹ cầu xin: "Coi như con chưa biết"

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 27 tuổi, là con một trong một gia đình không giàu có nhưng từ trước đến nay vẫn được tôi xem là êm ấm. Bố mẹ không thường xuyên cãi vã, bố vẫn đi làm, mẹ chăm lo nhà cửa, còn tôi lớn lên trong cảm giác mình may mắn vì có một mái nhà bình yên. Cho đến tuần trước, khi trở về quê đột xuất sau chuyến công tác dài ngày, tôi vô tình nghe được cuộc gọi khiến hình ảnh gia đình mà mình luôn tin tưởng gần như sụp đổ.

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần mình hết lòng chăm sóc thì giữa cha mẹ và con cái sẽ không bao giờ có khoảng cách. Cho đến khi con trai trưởng thành đi làm và bắt đầu chọn cách im lặng, tôi mới nhận ra những lời khuyên áp đặt ngày xưa đã vô tình khép lại cánh cửa lòng của con.

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con. Từ ngày lập gia đình, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con, lo toan việc nhà. Cuộc sống của tôi dần thu hẹp trong những công việc thường ngày, thỉnh thoảng mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc cùng chồng con đi du lịch. Tôi từng nghĩ chỉ cần gia đình đủ đầy, các con được chăm sóc chu đáo thì cuộc sống như vậy cũng đáng hài lòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.