Lưu luyến tình cũ dù đã lấy chồng
Nghe tin em sắp lấy chồng, anh đã khóc rất nhiều. Nhưng em kết hôn chưa được một tháng, anh đã để ý một đồng nghiệp khác và đối xử với em như người dưng.
Trước khi em và anh ấy quen nhau, anh biết em đã có bạn trai nhưng nói sẽ chấp nhận tất cả. Anh đã xin em đừng cấm anh ngừng yêu em. Thế là em đã chấp nhận quen anh, trong khi người bạn trai em không hề biết gì hết.
Đến lúc cãi nhau, anh ấy lại lôi chuyện cũ ra nói đủ điều, thật sự em cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì về em. Đến khi nghe tin em sắp lấy chồng, anh đã khóc rất nhiều. Nhưng em kết hôn chưa được một tháng, anh đã để ý một đồng nghiệp khác và đối xử với em như người dưng. Anh còn thân mật với người đồng nghiệp đó nữa. Em không biết là anh ấy đang thử em hay là anh thương người đồng nghiệp đó rồi. Hãy cho em lời khuyên phải làm sao bây giờ? (Pé Pi)
Trả lời:
Chào Pé Pi,
Người ta thường nói "Phụ nữ yêu bằng tai", và có lẽ bạn là một trong những người phụ nữ điển hình của chuyện yêu bằng tai này.
Khi bạn chưa lập gia đình (chỉ mới có bạn trai) thì việc một người đàn ông nói "Xin em đừng cấm anh ngừng yêu em” chỉ là cách nói khéo léo để bày tỏ tình cảm của anh ta với bạn mà thôi. Xét cho cùng yêu bạn là quyền tự do của anh ấy, bạn chẳng có quyền gì cấm anh ta cả. Bạn chỉ có quyền là đáp lại hay không đáp lại tình yêu ấy thôi. Và rõ ràng, bạn đã có một kinh nghiệm về chuyện yêu bằng tai này với anh bạn đó rồi. Khi cần anh ta rót mật nói rằng sẽ chấp nhận tất cả thế nhưng đến lúc cãi nhau "lại nói này nói nọ".
Để rồi "Đến khi nghe tin em sắp lắp chồng thì anh đã khóc rất nhiều. Nhưng em kết hôn chưa được một tháng thì anh đã để ý một đồng nghiệp khác và đối xử với em như người dưng". Điều này đã thể hiện rõ sự thật về tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Phải chăng anh ta chỉ coi bạn như một bông hoa đẹp và hấp dẫn, bên một bờ rào nào đó, anh ấy cứ thử cố gắng lại gần và tìm cách hái thử xem sao. Nếu hái được thì thưởng thức một chút (có thể sau đó anh ta vứt đi và lại tiếp tục đi kiếm bông hoa khác), nếu không thì thôi, chàng ta đi kiếm hoa khác dễ hái hơn.
Tuy nhiên, người đáng trách không phải là anh ấy, mà chính là bạn với thái độ không nghiêm túc trong tình yêu của mình. Một trong những yếu tố đặc trưng của tình yêu đó là tính duy nhất. Bạn trai của bạn sẽ nghĩ gì khi biết bạn vừa yêu anh ta lại vừa chấp nhận quen song song một người đàn ông khác? Rồi thái độ có vẻ tiếc nuối và ghen tức của bạn, khi người đó quay qua tán tỉnh một người khác (dù mình đã kết hôn) đã cho thấy bạn đang đùa với lửa. Bạn có thích người yêu của bạn cũng có cách ứng xử với một cô gái nào đó giống như cách ứng xử của bạn lúc này không?
Quay trở lại chuyện chàng trai kia, tôi nghĩ anh ta không hề yêu bạn đâu. Chẳng qua thấy bạn không nghiêm túc trong tình yêu nên chỉ đùa cợt qua đường cho vui thôi, với anh ta bạn chẳng là gì cả.
Lời khuyên cho bạn lúc này, hãy chấm dứt ngay mọi tơ tưởng đến bóng hình chàng trai kia, đừng để một tàn thuốc gây cháy rừng bạn ạ. Hãy nghiêm túc trong vai trò người vợ, người mẹ tương lai. Đừng để đến khi quá muộn rồi lại tiếc nuối "giá như"...
Chúc bạn mau chóng tỉnh khỏi cơn mơ để trở về với thực tại xây dựng hạnh phúc bên người chồng hiện nay của bạn.
Theo VnExpress

Trẻ bị bạn bè bắt nạt, đừng dại dột dạy con 'đánh trả': Học thuộc 2 câu này, hiệu quả hơn cả đòn đánh!
Nuôi dạy con - 3 giờ trướcGĐXH - Khi con trẻ bị bắt nạt, cả thế giới của con dường như sụp đổ. Lúc này, phản ứng của cha mẹ đóng vai trò then chốt, quyết định khả năng con vượt qua khủng hoảng và phục hồi tâm lý.

Đời người có 3 điều tuyệt đối không nên tham, ai tránh được sẽ sống an yên
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Ai trong đời cũng muốn thành công, muốn giàu sang, muốn được người đời công nhận. Nhưng khi những ước muốn ấy vượt khỏi giới hạn, chúng biến thành lòng tham và có thể thiêu rụi cả cuộc đời con người.

Mẹ già chết cóng giữa đêm lạnh, 4 con trai đùn đẩy vì 'chưa tới lịch chăm': Bi kịch của sự bất hiếu
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Sự việc gây chấn động dư luận và trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc về hai chữ bất hiếu trong đời sống hôm nay.

Không phải vì lương thấp: 5 thói quen âm thầm khiến bạn nghèo đi từng ngày mà không hề hay biết
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Bạn vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng ví cứ mãi trống rỗng? Có thể chính những thói quen nhỏ hằng ngày đang khiến bạn nghèo đi mà không nhận ra.

Cung hoàng đạo được quý nhân phù trợ: Gặp dữ hóa lành, càng khó càng vượng
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, một vài chòm sao sở hữu vận quý nhân cực vượng, luôn có người tốt xuất hiện đúng thời điểm, biến nguy thành an, càng trải qua thử thách càng tỏa sáng.

Vì sao bạn không nên kể chuyện chồng con với người khác?: 3 điều cần nhớ nếu không muốn 'nát nhà'
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Kể quá nhiều điều xấu, người ngoài sẽ không giúp đỡ mà còn đem ra bàn tán. Nói quá nhiều điều tốt, người ngoài sẽ không chúc mừng mà chỉ nghĩ cách kiếm lợi, hoặc ngấm ngầm ghen tị, phá hoại sau lưng.

Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâu
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcHình ảnh cô dâu, chú rể ngồi trên thuyền vượt qua đoạn đường mênh mông nước ở Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

28 biểu hiện của một người 'còn non' trong đối nhân xử thế: Bạn có bao nhiêu?
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Đây là 28 đặc điểm phổ biến thường thấy ở một người còn non nớt về mặt tâm lý và hành vi, cho thấy sự thiếu trưởng thành trong cách đối nhân xử thế và quản lý cảm xúc.

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.

Bố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Với người ngoài, khoản tiền đền bù đất ấy chỉ là tài sản. Nhưng với tôi, đó là phép thử của tình thân, của lòng hiếu thảo và nghĩa tình trong gia đình.

4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn
Nuôi dạy conGĐXH - Đôi khi, cha mẹ than vãn rằng con cái vô tâm, bất hiếu, nhưng có bao giờ họ tự hỏi liệu điều đó có phải là kết quả từ chính cách mình từng đối xử, từng giáo dục con hay không?